MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày!

23-11-2021 - 20:18 PM | Sống

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày!

Bước vào tuổi 30, cô gái đã đưa ra một quyết định trọng đại khi lấy hết tiền tiết kiệm 7 năm đi làm để mua 1 căn hộ 38m2, tự tay cải tạo thành tổ ấm riêng của mình.

Lý Tiểu Miêu là một nhà tư vấn tổ chức đám cưới (wedding planner). Công việc khiến cô luôn bận rộn với những kế hoạch, không ngừng phải sáng tạo và tìm kiếm linh cảm. Cô cũng quá bận rộn để có thể dành thời gian cho bản thân. Điều này khiến cho Tiểu Miêu thường xuyên rơi vào tình trạng stress trong thời gian đầu.

Tuy vậy, nhờ không ngừng học tập và nỗ lực thay đổi bản thân để thích nghi với công việc, Lý Tiểu Miêu đã dần trở thành một wedding planner có danh tiếng nhất định trong lĩnh vực. Trang cá nhân của cô trên mạng xã hội Trung Quốc đã có hơn 15.000 người theo dõi.

Trải qua công việc, Tiểu Miêu cũng học được một điều quan trọng. Đó chính là: Biết tận hưởng niềm vui từ cuộc sống và công việc, không ngừng khám phá và sáng tạo thì mới có được thu hoạch quý giá.

Từ những điều đó, cô quyết định "vét sạch" quỹ tiết kiệm của mình trong suốt 7 năm tích góp để tự xây dựng một tổ ấm riêng cho bản thân. Tuy căn hộ chỉ rộng khoảng 38m2 nhưng đó chính là thành tựu và cột mốc mà Lý Tiểu Miêu tự “ăn mừng” cho bản thân khi ở vào độ tuổi 30. 

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 1.

Lý Tiểu Miêu ở độ tuổi 30 là một cô gái độc thân, trẻ trung và đầy tự chủ.

Cô chia sẻ: “Đôi khi chỉ cần mua một căn hộ vừa đủ, chiếc giường thoải mái và nuôi một thú cưng ngoan ngoãn, chúng ta đã có thể sống thật trọn vẹn một mình. Sau khi tan ca, tôi có thể say sưa tán gẫu với bạn bè hoặc nhàn nhã dành thời gian cho bản thân. Đó là lý do giúp tôi tận hưởng cuộc sống dù có độc thân hay không."

Diện tích 38m2: Không lớn nhưng đủ tiện nghi

Với người sống một mình như Tiểu Miêu, 38m2 không được coi là quá rộng nhưng có thể đáp ứng được các nhu cầu cần thiết. Cô cũng trổ tài bài trí, sắp xếp không gian một cách khéo léo nên vừa đảm bảo thẩm mỹ, vừa tiện nghi và phù hợp cho người sử dụng.

Các khối nội thất song song được tận dụng để bố trí không gian chức năng theo chiều dọc. Mở cửa bước vào nhà sẽ là không gian bếp, đối diện là phòng tắm, bên cạnh là tủ đồ. Phòng ngủ được đưa về cuối phòng để có diện tích nối liền với ban công, đảm bảo thông thoáng, có thể đón nắng gió trực tiếp.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 2.

Căn hộ của Tiểu Miêu khi nhìn từ ban công vào.

Lựa chọn tone màu trắng làm chủ đạo, cô kết hợp thêm nội thất trong nhà cũng có màu sắc trang nhã, nhẹ nhàng, cộng với sàn gỗ tự nhiên. Kết quả tổng thể mang lại hiệu quả thẩm mỹ cao.

Khu vực bếp được bố trí ngay sát cửa vào, theo kiểu chữ I bám dọc lấy tường nên không tốn quá nhiều diện tích mà vẫn đảm bảo sự ngăn nắp, gọn gàng. Cách thiết kế bếp như vậy rất thích hợp cho ngôi nhà có diện tích nhỏ, dành cho người độc thân.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 3.

Khu bếp được xếp đặt ngay ở khu vực gần cửa ra vào, rất thích hợp với con người đam mê bếp núc như Lý Tiểu Miêu.

Lý Tiểu Miêu rất thường xuyên nấu ăn nên cô bố trí thêm những kệ gỗ trên tường để mở rộng không gian đặt các thiết bị bếp núc của mình, chẳng hạn như lò nướng, máy làm bánh, máy pha cà phê, phụ kiện nấu ăn đa dạng của mình.

Khi mua sắm vật dụng cần thiết, Lý Tiểu Miêu cũng luôn hạn chế ở mức vừa đủ để đảm bảo căn bếp không bị chật chội, quá nhiều đồ đạc gây rối mắt.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 4.

Căn bếp đầy đủ tiện nghi mà không hề chiếm chỗ, được bố trí theo tone màu trắng - đen trông gọn gàng, đẹp mắt.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 5.

Do yêu thích nấu ăn nên cô có đầy đủ đồ nghề, dụng cụ nấu nướng trong căn bếp nhỏ của mình.

Mọi chi tiết đều thiết thực và đơn giản. Bên cạnh đó, những món đồ gia dụng xinh xắn như cốc chén, bát đũa… là điểm nhấn hoàn hảo cho không gian. Lý Tiểu Miêu cũng tận dụng những khoảng trống để đặt thêm một ít hoa cỏ, giúp căn bếp thêm phần tươi mới hơn.

Tự nấu một bữa ăn không chỉ giúp cô có thời gian thư giãn mà còn góp phần duy trì cảm giác nhịp nhàng và hạnh phúc trong cuộc sống của bản thân cô.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 6.
Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 7.
Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 8.

Những món ăn, thức ăn mà Tiểu Miêu sử dụng chính gian bếp của mình để làm nên.

Cá nhân hóa không gian nghỉ ngơi

Phòng tắm và khu vực bồn rửa được Tiểu Miêu tách riêng để có thể tập trung vào không gian nghỉ ngơi, tạo cho mình cảm giác thư giãn nhất mỗi khi về nhà.

Bức tường gạch hoa, mảng tường gạch subway, bàn đá bằng cẩm thạch trang nhã… tất cả cùng tổng hòa và đem lại bức tranh không gian phòng tắm rất dễ chịu.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 9.

Phòng tắm và bồn rửa mặt bố trí gần nhau, bên cạnh là tủ đồ vô cùng thuận tiện.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 10.
Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 11.

Những góc nhỏ được trang trí nhã nhặn, xinh xắn theo đúng ý thích của nữ chủ nhân.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 12.
Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 13.

Những phút giây thư giãn tuyệt đối trong phòng tắm.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 14.

Chú mèo mà Tiểu Miêu nuôi cũng rất thích khu vực này.

Để phòng ngủ có góc view đẹp, Tiểu Miêu lựa chọn sát bên cạnh ban công và sử dụng khung cửa sổ và cửa lớn bằng kính thủy tinh. Không gian phòng nhờ vậy cũng trở nên rộng rãi hơn hẳn, được hưởng ánh nắng tự nhiên trong ngày.

Ga gối trong phòng thường là gam màu trung tính, ấm cúng và hài hòa với tổng thể chung. Thiết kế này đem tới cho cô sự thư giãn, nhẹ nhàng cần thiết nhất, đơn giản mà đầy đủ tiện nghi.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 15.

Tiểu Miêu và người bạn của mình cùng có thời gian thư giãn trong phòng ngủ.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 16.

Căn phòng ngập tràn ánh sáng tự nhiên, đảm bảo sự thoáng đãng.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 17.

Một vài chậu cây cảnh nhỏ xinh được đặt trước khung cửa sổ như món đồ trang trí độc đáo cho không gian.

Tiểu Miêu chia sẻ: “Tôi thích đọc sách nên muốn có một phòng ngủ tràn ngập ánh sáng mặt trời và khoảng không rộng rãi ở ban công. Như vậy, dù nằm trên giường hay ngồi ngoài ban công, tôi đều có thể đắm mình trong sở thích, tận hưởng khí trời xung quanh. Khoảng thời gian thư giãn tươi đẹp như vậy chính là một trải nghiệm xa xỉ và tuyệt vời.”

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 18.
Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 19.

Tiểu Miêu cũng dùng nhiều cây xanh để trang trí cho góc ban công của mình, tạo ra một nơi thư giãn lý tưởng.

Cô gái tích cóp 7 năm để mua nhà mừng tuổi 30: Tổ ấm riêng chính là nơi để tái tạo năng lượng, nuôi dưỡng cảm hứng và sáng tạo mỗi ngày! - Ảnh 20.

Góc làm việc nhỏ gọn gàng của cô gái.

Lý Tiểu Miêu nhận định: “Ở Trấn Giang sầm uất này, bạn phải có một nơi thực sự thuộc về mình, là bến đỗ ấm áp để xóa tan bao mệt mỏi sau một ngày bận rộn. Về nhà, đóng cửa lại, cuộc sống vẫn thật chill. Ở tuổi ba mươi, dù chưa tìm được nửa kia nhưng tôi vẫn thoải mái và vui vẻ từng ngày.”

“Người yêu đời thì nhất định sẽ được đời yêu”, đây chính là châm ngôn cuộc sống của Lý Tiểu Miêu.


*Theo Yidoutang


Thuý Phương

Nhịp sống kinh tế

Trở lên trên