MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già

21-01-2021 - 16:53 PM | Sống

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già

Căn nhà phố mà cô gái xây dựng đẹp nổi bật với vẻ tinh tế và hiện đại khiến người dân quanh vùng bất ngờ đến ngỡ ngàng.

Chị Kong Yun Fei sinh năm 1980, là con một trong gia đình. Sau 7 năm làm việc vất vả ở thành phố, chị đã quyết định trở về quê hương Giang Tô, Trung Quốc tiếp quản nhà máy nhựa nơi bố mẹ đang trên đà phá sản. Đồng thời, vốn liếng tích góp trong quá trình làm việc được chị xây căn biệt thự cho bố mẹ an hưởng tuổi già.

Với nhiều kinh nghiệm, chị Kong đã vực nhà máy của bố mẹ để hoạt động trở lại. Ngôi nhà cũ cũng nhanh chóng được thay thế thành không gian hiện đại khiến hàng xóm, người dân xung quanh cũng phải ngỡ ngàng.

Trong ký ức tuổi thơ của chị, con đường trước nhà là hai hàng cây bình bát cao. Ở thị trấn nhỏ của chị dần dần mọc lên rất nhiều nhà máy. Nhà máy sản xuất nhựa của gia đình chị cũng được bố mẹ xây dựng từ khi chị mới 10 tuổi.

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 1.

Căn nhà cũ được chị Kong lên kế hoạch cải tạo sau nhiều năm làm việc Thâm Quyến và Mỹ trở về.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 2.

Không gian đẹp như mơ với màu trắng hiện đại cùng những khung cửa kính kết nối với thiên nhiên bên ngoài.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 3.

Căn nhà màu trắng đẹp nổi bật trong thị trấn khi lên đèn.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 4.

Căn nhà hiện đại với phong cách tối giản nhưng vô cùng ấm áp.

Sau khi tốt nghiệp đại học, chị Kong đến Thâm Quyến làm việc chăm chỉ và trở thành giám đốc điều hành của một công ty nước ngoài. Chị cũng được cử sang trụ sở chính ở Mỹ để học tập.

Trong 6 năm qua, cha mẹ luôn báo những tin vui cho con gái để chị yên tâm làm việc. Đến khi trở về nước, về thăm cha mẹ, chị mới ngỡ ngàng rằng, nhà máy của bố mẹ tâm huyết một đời sắp phá sản. Chị đã quyết định gác lại sự nghiệp nơi phồn hoa để về gây dựng lại cơ sở kinh doanh của bố mẹ.

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 5.

Không gian phòng khách nhỏ gọn, xinh xắn.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 6.

Các bức tường đều được thay bằng kính giúp không gian bên trong ngập tràn ánh sáng tự nhiên

.

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 7.

Vẻ đẹp tinh tế của không gian chức năng bên trong.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 8.

Khu vực nào cũng có ghế thư giãn.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 9.

Hiên nhà ấm cúng và lãng mạn khi hoàng hôn buông xuống.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 10.

Góc nhỏ bên khung cửa sổ vô cùng ấm cúng, bình yên.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 11.

Bố mẹ chị đều yêu thích căn nhà sau khi cải tạo.

Chỉ hai năm sau, với nhiều kinh nghiệm và tâm huyết của chị, căn biệt thự hoàn thành cũng như nhà máy mang đến nguồn kinh tế tốt cho những người dân trong thị trấn.

Ngôi nhà được xây dựng trên tổng diện tích 300m2. Cách bố trí bên trong đều được chị Kong gợi ý và thảo luận với bố mẹ. Yêu cầu của bố mẹ cũng rất đơn giản, có phòng vệ sinh ở phía Đông, phòng cho bố mẹ đầy đủ chức năng, các mái hiên không được cao hơn hàng xóm.

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 12.

Góc thư giãn yêu thích của bố mẹ bên khung cửa sổ trước khi đi ngủ.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 13.

Ánh đèn tạo nét đẹp tinh tế, mềm mại cho không gian.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 14.
Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 15.

Từng góc nhỏ đẹp tinh tế với màu trắng.

Chị đã phản hồi lại tất cả những điều ấy với đơn vị thiết kế. Các kiến trúc sư đã khéo léo thiết kế các khu vực chức năng vừa hiện đại, vừa ấm cúng, trông rất "Tây" nhưng cũng cực tiện dụng và an toàn với người già.

Các không gian chức năng đều ngập tràn ánh sáng. Bố mẹ chị rất thích ngồi bên cửa sổ để ngắm nhìn thiên nhiên bên ngoài. Đó là lý do bất kỳ khung cửa sổ nào cũng đều được chị Kong chọn đặt ghế thư giãn.

Ánh sáng dịu dàng cho từng khu vực giúp bố mẹ chị luôn hài lòng và cảm thấy thư giãn khi sống trong tổ ấm của mình.

Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 16.
Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 17.

Buổi tối là quãng thời gian sum vầy, ấm áp của gia đình.


Cô gái tích góp tiền làm việc ở phố về quê xây nhà dành tặng bố mẹ an hưởng tuổi già - Ảnh 18.

Góc sân giữa kết nối hai khu vực trong nhà được trồng thêm cỏ cây và đặt ghế đa năng.

Ngôi nhà hài hòa với thiên nhiên, với cuộc sống bên ngoài nhờ những khung cửa kính. Mọi nội thất đều hiện đại và tối giản, đa chức năng giúp bố mẹ chị luôn yêu thích được tận hưởng cuộc sống từng ngày trong ngôi nhà của con gái dành nhiều tâm huyết xây tặng này.

Theo Thepaper

Theo Nhật Anh

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên