MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có lương hưu, tôi vẫn làm giúp việc, chu cấp cho con gái 11 triệu đồng/tháng: Quyết định cắt hết tất cả sau cuộc nói chuyện với thông gia

26-07-2023 - 14:11 PM | Sống

Có lương hưu, tôi vẫn làm giúp việc, chu cấp cho con gái 11 triệu đồng/tháng: Quyết định cắt hết tất cả sau cuộc nói chuyện với thông gia

Hết lòng vì con, vì sau nhưng đến khi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của bà thông gia, bà Hương Lý (Nam Ninh, Trung Quốc) quyết định không mềm lòng mà cắt tất cả các tiền chu cấp.

Hết lòng vì con, vì sau nhưng đến khi nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm của bà thông gia, bà Hương Lý (Nam Ninh, Trung Quốc) quyết định không mềm lòng mà cắt tất cả các tiền chu cấp.

Bà mẹ hết lòng vì con

“Tôi đã nghĩ rằng tất cả những gì mình làm cho con gái sẽ được đền đáp khi già đi. Nhưng khi đi qua hơn nửa đời người, tôi thấy rằng những gì mình làm đều vô ích”, lời tự bạch của bà Hương Lý.

Năm 25 tuổi, bà kết hôn với người mình yêu thương trong suốt 4 năm đại học. Hạnh phúc chỉ mới chớm thì người chồng của bà qua đời trong một tai nạn giao thông. Sau 7 năm chung sống, họ có một người con gái. Tuy nhiên, sự ra đi của người bố khiến hai mẹ con buộc phải nương tựa vào nhau.

Thời gian đầu, khi con còn nhỏ, bà thường gửi con gái cho bà ngoại. Cho đến khi được 4 tuổi, bà mới đón con gái lên thành phố ở cùng. Đến lúc đó, Hương Lý mới nhận ra rằng mình buộc phải mạnh mẽ.

Không thể dành tình yêu thương cho con như cách của một người cha, tuy nhiên bà chưa bao giờ để con gái phải thiếu thốn bất cứ thứ gì. Con gái muốn gì bà đều sẵn sàng đáp ứng.

Có lương hưu, tôi vẫn làm giúp việc, chu cấp cho con gái 11 triệu đồng/tháng: Quyết định cắt hết tất cả sau cuộc nói chuyện với thông gia - Ảnh 1.

Hiểu được vất vả của mẹ, con gái bà luôn chăm chỉ học tập. Cô thi đậu vào trường sư phạm. Sau khi tốt nghiệp, cô thậm chí còn tự xin việc tại một trường mầm non gần nhà với mức lương khoảng 5.000 -6.000 NDT.

Bản thân bà Hương Lý cũng có lương hưu khoảng 2.500 NDT/tháng (8,2 triệu đồng), cộng thêm bán hàng nước gần nhà cũng được khoảng 1.500 NDT/tháng (4,9 triệu đồng). Cuộc sống như vậy giúp bà không cần con gái phải chu cấp tiền dưỡng già. Chi tiêu tiền lương hưu không hết, bà vẫn dành dụm tiết kiệm để chờ đến một ngày có thể cho con gái khi lập gia đình.

Cách đây 4 năm, con gái bà quyết định kết hôn với người đàn ông kém 1 tuổi. Là một người mẹ thương con, bà luôn ủng hộ. Khi con gái và con rể mua nhà, bà cũng dồn tiền tiết kiệm ra cho, khoảng 100.000 NDT.

Sau khi kết hôn chưa được bao lâu, con gái bà Hương Lý có bầu. Vì sức khoẻ yếu, cô buộc phải nghỉ làm ở nhà để dưỡng thai ngay từ những tháng đầu. Vốn dĩ 2 vợ chồng trẻ đi làm vẫn có thể duy trì cuộc sống bình thường. Tuy nhiên, khi gia đình chuẩn bị chào đón thành viên mới, tài chính lại trở thành vấn đề đau đầu.

Vì không đủ tiền để trang trải cuộc sống, cô con gái hết lần này đến lần khác vay tiền của mẹ. Hiểu được hoàn cảnh của con, Hương Lý quyết định cho con 3.600 NDT/tháng (11 triệu đồng) để trả nợ tiền tiền nhà nhằm giảm áp lực tài chính.

Cho đến khi con gái sinh em bé, bà lại lên thành phố để chăm con, chăm cháu. Sau 2 năm, em bé được gửi đi lớp. Ở nhà không còn công việc gì, bà quyết định làm giúp việc với mức lương 4.500 NDT/tháng (14,9 triệu đồng). Cộng với tiền lương hưu, mỗi tháng, bà được khoảng 7.000 NDT. Sau khi đưa cho con cái 3.600 NDT/tháng và chi tiêu, bà vẫn để ra được 3.000 NDT.

Có lương hưu, tôi vẫn làm giúp việc, chu cấp cho con gái 11 triệu đồng/tháng: Quyết định cắt hết tất cả sau cuộc nói chuyện với thông gia - Ảnh 2.

“Chi tiêu không tốn là bao, tuy nhiên, tôi muốn đi làm để có tiền giúp con gái khi nó cần. Tôi không biết tại sao tôi luôn nghĩ về nó khi muốn bắt đầu công việc gì. Có lẽ đây là tình mẫu tử!”, bà Hương Lý bộc bạch.

Thậm chí, ngay cả khi mọi người xung quanh nói nên nghỉ ngơi để tận hưởng tuổi già, bà vẫn muốn đi làm để giúp đỡ con gái. Tuy nhiên, những gì bà nhận được lại không xứng đáng với công sức mình bỏ ra.

Quyết định ngừng chu cấp sau lần nằm viện 

Đầu năm nay, trong khi đang dọn dẹp ở nhà chủ, bà Hương Lý không may trượt chân ngã. Sau khi báo tin cho con, bà chỉ nhận về những lời hỏi thăm lạnh nhạt. Thậm chí trong suốt 1 tuần nằm viện, con gái hay con rể cũng chẳng vào thăm bà.

“Chúng chẳng hỏi bệnh tình của tôi như thế nào. Điều chúng quan tâm là chấn thương này có ảnh hưởng đến công việc không. Hay bao giờ tôi mới khỏi để đi làm?”, bà Hương Lý vừa nói vừa thở dài.

Thực tế bà cũng chẳng cần con phải túc trực trong viện thường xuyên với mình bởi vẫn còn công việc. Tuy nhiên, dì Lý cần sự quan tâm như cách bà đã hết lòng vì con trong suốt thời gian qua.

Trong lúc bị bệnh, bà nhận được cuộc điện thoại hỏi thăm từ nhà thông gia. Kể hết mọi chuyện, dì Lý bất ngờ với phản ứng của bà cụ bên đó. “Tại sao ở tuổi này rồi, bà còn phải đi làm giúp việc. Chuyện của các con chúng nó phải tự xoay xở. Chúng ta chỉ cần giúp trong khả năng chứ không cần phải lao lực đến vậy. Đã làm việc hơn nửa đời người, bà cũng như tôi cần được nghỉ ngơi”, bà thông gia nói.

Nghĩ lại những gì đã cho con và cách ứng xử, sau cuộc nói chuyện đó, bà đã quyết định ngừng chu cấp cho con gái và cũng dừng luôn công việc làm thêm. “Dù sao tôi cũng có lương hưu, một khoản tiết kiệm nhỏ và căn nhà nhỏ ở quê, tôi hoàn toàn có thể sống độc lập mà không cần phải trông cậy vào con cái”, bà Hương Lý chia sẻ.

Khi thông báo quyết định này, bà nhận được vẻ mặt buồn bực của con gái và con rể. Tuy nhiên lần này bà quyết không mềm lòng. “Đã đến lúc tôi cần nghĩ về phần đời còn lại của mình thay vì suốt ngày lo lắng cho con cái. Đúng như lời của bà thông gia, tôi cần bớt quan tâm hơn bởi điều đó sẽ tốt cho bản thân và các con” bà Hương Lý bộc bạch.

Đinh Anh

Phụ nữ số

Trở lên trên