MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam

03-08-2023 - 10:18 AM | Lifestyle

Một hòn đảo nhỏ cách bãi biển Cửa Lò chỉ vài bước chân.

Biển Cửa Lò ở Nghệ An, hẳn không ít gia đình, đặc biệt ở phía Bắc, từng lựa chọn là điểm đến mùa hè. Nhưng bạn có biết, nơi này chẳng những có bãi tắm trải dài hàng km mà còn sở hữu một hệ thống đảo kỳ thú. Trong số đó, một hòn đảo nằm ngay sát bờ biển, khi nước rút có thể dễ dàng đi bộ lên thăm.

Hòn đảo với hình dáng kỳ lạ

Có tên chính thức là Lan Châu, song, với người dân ở vùng biển Cửa Lò, họ thường gọi nơi này là đảo Rú Cóc. Sở dĩ có cái tên dân gian như vậy là bởi nếu nhìn từ trên cao xuống, hòn đảo có hình dáng như một con cóc khổng lồ đang vươn mình, hướng về phía biển khơi.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 1.

(Ảnh: Báo Nghệ An)


Rõ nhất là khi nhìn trên bản vệ tinh hay mỗi lúc thủy triều lên, phần chân đảo chìm sâu trong nước biển. Còn lúc nước rút, lộ ra một con đường đi bộ ở phía bên phải, nối liền từ bãi tắm Cửa Lò dài hơn 10km lên đảo và những bãi đá với nhiều hình thù khác nhau.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 2.

(Ảnh chụp màn hình)


Những trải nghiệm không thể bỏ lỡ khi tới thăm đảo

Thăm ngọn hải đăng và lầu Nghinh Phong

Điểm nhấn trên đảo Lan Châu là những công trình mà vua Bảo Đại đã cho xây dựng cùng với các khu nghỉ dưỡng ở Cửa Lò từ năm 1936. Lầu Nghinh Phong, nơi du khách có thể lên hóng gió biển, phóng tầm mắt ra xa, chiêm ngưỡng cảnh sắc của vùng biển Cửa Lò. Ngọn hải đăng trên đảo có lẽ được xếp vào hàng nhỏ bé nhất so với những nơi khác trên dải đất hình chữ S.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 3.

Lầu Nghinh Phong (Ảnh: Thu Lily)


Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 4.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 5.

Ngọn hải đăng ở đảo Lan Châu (Ảnh: @khanhlynh)


Thả dáng ở bãi đá

Nếu như một bờ phía bên phải của đảo Lan Châu nối liền với bãi tắm Cửa Lò thì ở bên đối diện là những vách đá có hình thù kỳ lạ, trải dài ra biển khơi.

(Ảnh: @ghn.niee_, @thailinh97, leadtravel)

Đi dạo trên bãi thuyền thúng và mua hải sản tươi sống

Có thể nói, đảo Lan Châu đã chia biển Cửa Lò thành 2 phần, một bên là bãi tắm, phần còn lại là bờ biển với bãi thuyền thúng đầy màu sắc. Nơi đây các tàu thuyền đánh bắt hải sản cỡ nhỏ của người dân còn thường xuyên lui tới. Du khách có thể mua những món hải sản tươi ngon được chuyển trực tiếp từ ngoài khơi vào. Hoặc nếu không, cũng có thể tới chợ Hôm ở đối diện hòn đảo để chọn lựa.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 6.

(Ảnh: Anh Phan)


Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 7.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 8.

(Ảnh: Leadtravel)


Ngoài ra, du khách còn có thể trải nghiệm câu cá trên cầu cảng hay đi câu mực đêm trên thuyền thúng dưới sự hướng dẫn của người dân địa phương. Những năm gần đây, các cung đường di chuyển trên đảo đã được chỉnh trang, trở thành góc sống ảo thu hút giới trẻ.

(Ảnh: Nghệ An, @quynhtranguyen99, @jeongmae, @thailinh97)

Không cần đi thuyền vẫn có thể lên đảo

Nếu đi từ Hà Nội, bạn có thể chọn đa dạng các phương tiện từ máy bay, tàu hỏa, xe khách giường nằm hay kể cả nếu tự di chuyển bằng xe hơi, sẽ tốn khoảng gần 5 tiếng đi lại.

Còn nếu đi từ TP.HCM thì phương tiện lý tưởng nhất là máy bay, hạ cánh ở sân bay Vinh.

Từ sân bay Vinh hay trung tâm thành phố Vinh, Nghệ An, bạn sẽ tốn khoảng 40 phút - 1 tiếng di chuyển theo hướng đi bãi biển Cửa Lò, rồi chạy xe đến cuối bãi tắm Cửa Lò là tới đảo Lan Châu.

Có một hòn đảo với hình dáng như con cóc hướng về biển khơi, từng là nơi ngắm cảnh của vị vua cuối cùng ở Việt Nam - Ảnh 9.

Ảnh: @the.filmscth


Hiện nay, đảo Lan Châu không thu phí tham quan, cho nên du khách được tự do lên và chiêm ngưỡng cảnh sắc hoang sơ của biển trời nơi đây. Nhưng bạn cũng có thể thuê thuyền gỗ, xuất phát từ bến cảnh để ngắm đảo từ phía biển cũng như tham quan các hòn đảo khác xung quanh.

Theo Dương Dương

Tổ Quốc

Trở lên trên