MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh "nàng tiên cá trong biển lửa"

21-03-2019 - 09:50 AM | Sống

"Dù làn da bao bọc trong những vết sẹo, tôi vẫn tự tin và muốn đem đến một ý niệm khác về cái đẹp" - cô gái dũng cảm chia sẻ.

Mùa hè năm 2015 tại công viên nước Formosa Fun Coast, thành phố Tân Bắc, Đài Loan khi đám đông đang vui đùa trong tiếng nhạc ầm ĩ thì một loại bột màu được bắn ra. Nó bắt lửa và lan đến các ngọn đèn điện gây cháy nổ lớn, khiến 15 người thiệt mạng và 484 người khác bị thương.

Cô Lia Jiang, khi đó 27 tuổi, có mặt tại hiện trường và là 1 trong những nạn nhân nguy kịch nhất. "Lửa bắt vào người tôi chỉ sau 30 giây, tôi nghĩ mình sắp chết. Tôi lập tức che mặt lại, sợ rằng đôi mắt bị thiêu đốt... Đám đông ào ra tháo chạy, nhưng tôi không thể, chân tay tôi vụn vỡ. Tôi ngã xuống và chỉ có thể kêu lên 'Cứu với'" - Lia kể.

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 1.
Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 2.

Hiện trường kinh hoàng năm 2015 ở công viên nước (Ảnh: CNN)

Sau khi được đưa đến bệnh viện, bác sĩ thông báo cô gái trẻ đã phỏng 91% cơ thể, từ tay chân đến ngực và lưng. Chỉ duy nhất khuôn mặt được bàn tay che lại và phần cổ có khăn choàng là tránh được ngọn lửa.

"Tôi không ngờ hôm sau thức dậy ở bệnh viện là lúc bắt đầu chuỗi ngày địa ngục. Những vết dao phẫu thuật chằng chịt để ngăn thịt da không bị hoại tử" - Lia Jiang chia sẻ.

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 3.

Những ngày đầu ở bệnh viện như sống trong địa ngục (Ảnh: Lia Jiang)

Với bản năng sống mạnh mẽ, vết thương của Lia dần lành lại nhưng nỗi ám ảnh trong tâm hồn còn khó vượt qua hơn. Những ngày đầu ở bệnh viện, cô không có tóc, cũng chưa lành da. Khi bạn trai thuyết phục Lia xuống mua vài món đồ, cô đồng ý nhưng đến lúc bắt gặp ánh mắt của mọi người, cô gái lại òa khóc.

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 4.
Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 5.

Nỗ lực tập luyện để phục hồi của Lia

Suốt 3 năm nay, Lia trải qua 21 cuộc phẫu thuật giành sự sống. Người phụ nữ nói rằng do nỗi lo vết thương bị nhiễm trùng, dường như lúc nào cũng có một phần trong cơ thể cô phải thay thế. Và vì các vết sẹo bỏng quá dày, nó gây khó khăn cho việc cử động khớp ngón tay, ngón chân. Ngoài ra, trong suốt thời gian này, Lia Jiang luôn che kín cơ thể dưới nhiều lớp quần áo.

Nhưng một thời gian sau khi xuất viện, cô gái bị mẹ làm cho cảm động rơi nước mắt, dần suy nghĩ tích cực hơn.

"Bà giống như một cỗ máy tự động, đọc suy nghĩ của mọi người và đứng ra nói đỡ cho tôi trước khi ai đó mở miệng hỏi về vết sẹo" - Lia bày tỏ. "Mẹ tôi vẫn luôn nói đừng quan tâm ánh mắt của người khác, con hãy chấp nhận sự không hoàn hảo và là chính mình".

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 6.

Người mẹ luôn động viên Lia

Bạn trai cô thì nói: "Chuyện đã xảy ra, em đã chịu đựng, giờ hãy đối mặt và chiến đấu với nó". Tình yêu của bạn trai suốt 10 năm là một nguồn động lực to lớn khác của Lia. Để động viên cô, anh xăm lên cánh tay mình một nàng tiên cá ngẩng cao đầu vươn lên, mà họ nói với nhau đó là "nàng tiên cá trong biển lửa".

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 7.

Lia chụp ảnh với mẹ và bạn trai lâu năm (Ảnh: NVCC)

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 8.
Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 9.

Cánh tay của Lia là chi chít vết sẹo. Cánh tay bạn trai cô là hình xăm "nàng tiên cá trong biển lửa" để động viên cô.

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 10.
Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 11.

Lia sống kiên cường và vui vẻ sau tai nạn suýt chết!

Đến cuối năm 2018, trong một buổi triển lãm, nhiếp ảnh gia tên Devin Tai đã tình cờ bắt gặp Lia Jiang, hỏi chuyện và gợi ý cô làm mẫu cho anh chụp.

Tháng 11/2018, cô gái nhận lời mời, tạo dáng trong loạt ảnh gần như khỏa thân, phơi bày những vết bỏng khắp da thịt.

"Đó là sự dũng cảm để tái sinh. Tôi đã buộc mình phải chụp ảnh như một bước ngoặt để chung sống yên bình với mọi vết sẹo. Điều này cũng giống như lần đầu tiên bạn trai ép tôi xuống mua đồ ở bệnh viện" - Lia chia sẻ về quyết định táo bạo. Trong các bức ảnh, cô đã thật sự buông bỏ nỗi mặc cảm, khoác lên mình đôi cánh đầy sắc màu.

Bộ ảnh hoàn tất khâu chỉnh sửa và đưa lên Internet từ tháng 12 năm ngoái. Đến đầu tháng 3/2019, cư dân mạng lại có dịp chiêm ngưỡng lại loạt ảnh khi Lia Jiang nhận lời phỏng vấn với tờ Apple Daily.

Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 12.
Cơ thể bỏng 91%, cô gái Đài Loan vẫn tự tin khoe nhan sắc xinh đẹp với biệt danh nàng tiên cá trong biển lửa - Ảnh 13.

(Ảnh: Devin Tai)

Mọi người đều cảm động và nể phục trước cô gái xinh đẹp, kiên cường. Lia nói những tình cảm này sẽ khích lệ cô tiếp tục bước về phía trước.

"Tôi tin rằng rất nhiều người trên thế giới đang phải trải qua điều tương tự như mình. Tôi mong họ đừng sợ hãi hay cố gắng quên đi vết thương".

"Mặc dù gần như toàn bộ làn da của tôi bọc kín trong những vết sẹo, tôi vẫn luôn tự tin và muốn truyền tải một ý niệm khác về vẻ đẹp" - Lia Jiang, người sống sót sau thảm kịch, "nàng tiên cá trong biển lửa" đã phát đi một thông điệp đầy tích cực như vậy.

(Theo BuzzFeed, Apple Daily)


Theo ĐL

Helino

Trở lên trên