MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cố tình bị điểm 0 trong kỳ thi Đại học để chứng tỏ quan điểm, nam sinh phải trả giá đắt

15-12-2022 - 10:37 AM | Sống

Sau quãng thời gian phiêu bạt, Cát Kiếm cuối cùng cũng nhận ra giá trị của kỳ thi đại học.

Đối với nhiều người, kỳ thi tuyển sinh đại học là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời. Nếu nắm bắt được cơ hội, bạn có thể thay đổi được cuộc đời mình. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận đúng và coi trọng những giá trị của kỳ thi đại học.

14 năm về trước, một nam sinh ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc từng cố tình để bạn thân bị... điểm 0 trong kỳ thi Cao khảo (kỳ thi tuyển sinh đại học của Trung Quốc). Ngay sau đó, nam sinh này đã phải trả giá đắt cho sự nông nổi, bồng bột của mình.

Cố tình bị điểm 0!

Nam sinh này tên là Cát Kiếm. Thay vì điền câu trả lời trên tờ giấy thi, Cát Kiếm lại viết quan điểm của mình về kỳ thi tuyển sinh đại học, với hy vọng được dư luận xã hội chú ý.

Cụ thể trong bài thi Tiếng Anh, Cát Kiếm không trả lời câu nào mà chỉ viết: "Tôi không giỏi Tiếng Anh, tôi chỉ thích Toán". Không chỉ vậy, anh ta còn viết thêm một loạt câu bày tỏ sự phản đối, quan điểm không hài lòng với hệ thống tuyển sinh đại học.

Tổng điểm thi đại học của Cát Kiếm năm đó là 160 điểm, với bài thi Tiếng Anh 0 điểm. Với số điểm này, Cát Kiếm không thể vào được trường đại học nào. Cha mẹ và giáo viên của Cát Kiếm đã rất sốc với kết quả này.

Bởi vì Cát Kiếm từ nhỏ đã là một đứa trẻ siêng năng và ham học hỏi, mỗi khi có điều gì không hiểu, anh ta đều sẽ hỏi giáo viên cho đến khi rõ. Điều này khiến kết quả học tập của anh ta luôn rất tốt. Nhưng Cát Kiếm cũng có một nhược điểm là môn Tiếng Anh luôn rất kém. Không ngờ là Cát Kiếm vì không học tốt Tiếng Anh nên đã cố tình bị điểm 0 để phản đối.

Sau đó giáo viên và cha mẹ của Cát Kiếm quyết định cho anh ta ôn thị lại thêm một năm, vội vàng học bù môn Tiếng Anh. Tuy nhiên trong kỳ thi tuyển sinh đại học sau, anh ta lại khiến cha mẹ thất vọng khi tiếp tục chống đối hệ thống tuyển sinh đại học bằng việc tiếp tục cố tình bị điểm 0.

Trước đó, để Cát Kiếm học tập nghiêm túc trở lại, cha mẹ anh ta đã phải đi vay mượn rất nhiều để có tiền đóng học phí cho con.

Cố tình bị điểm 0 trong kỳ thi Đại học để chứng tỏ quan điểm, nam sinh phải trả giá đắt - Ảnh 1.

Cát Kiếm phải đi làm bốc vác 2 năm.

Nam sinh ngông cuồng nhận quả đắng, thay đổi bản thân sau khi nhận ra giá trị của tri thức

Cha mẹ và giáo viên đã rất thất vọng, đau buồn trước kết quả thi của Cát Kiếm. Không thể chịu đựng được tình cảnh sầu thảm này, anh ta quyết định đến Côn Minh làm việc. Vì trình độ học vấn chỉ đến cấp 3, lại không có kinh nghiệm làm việc gì nên anh ta chỉ có thể làm bốc vác sống qua ngày.

Trong hai năm làm bốc vác, Cát Kiếm hối hận nhận ra tầm quan trọng của việc học cũng như nhận thức được sự sốc nổi của mình. Tuy nhiên, thời gian không thể quay trở lại, Cát Kiếm cũng không thể sửa chữa được sai lầm.

Sau khi thức tỉnh, Cát Kiếm cố gắng làm việc chăm chỉ để có thể trở về nhà đối mặt với người thân. Thời điểm đó, Cát Kiếm bằng đầu đi lang thang tìm cơ hội làm việc. Dưới sự giới thiệu của một người bạn cùng lớp, anh ta được nhận vào một nhà máy làm việc. Nhờ sự chăm chỉ, Cát Kiếm được ông chủ đánh giá cao, đề cử làm nhân viên văn phòng, chịu trách nhiệm về mạng lưới bán hàng của nhà máy.

Để hoàn thành tốt công việc, Cát Kiếm tự mình học hỏi rất nhiều kiến thức trên mạng. Nhờ đó, anh có nền móng vững chắc cho sự nghiệp kinh doanh của bản thân sau này. Khi doanh số bán hàng của công ty được cải thiện, Cát Kiếm quyết định chia tay công ty và dấn thân vào việc kinh doanh trên mạng.

Cố tình bị điểm 0 trong kỳ thi Đại học để chứng tỏ quan điểm, nam sinh phải trả giá đắt - Ảnh 2.

Cát Kiếm hiện tại.

Ban đầu, thu nhập của Cát Kiếm chỉ khoảng 3000 - 4000 NDT/tháng, nhưng trong năm thứ hai kinh doanh, con số đã trở thàng 3000 - 4000 NDT/ngày. Vào năm thứ 3 tự kinh doanh, Cát Kiếm đã kiếm được 1 triệu NDT. Hiện tại, Cát Kiếm đã mua được vài căn hộ ở Hàng Châu, tổng trị giá 10 triệu NDT.

Dù hiện tại đã thành công nhưng nhớ lại sai lầm ngày xưa, Cát Kiếm không khỏi xấu hổ. Anh ta cho biết, 2 năm "trả giá", lăn lộn cực nhọc ngoài xã hội đã khiến bản thân nhận ra nhiều điều, trong đó có việc: Kỳ thi tuyển sinh đại học là lối thoát tốt nhất cho những học sinh nghèo.

Cát Kiếm cho rằng, nếu nghiêm túc tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và được nhận vào một trường đại học tốt, thì thành tích của anh hiện tại có thể lớn hơn nhiều. Cát Kiếm cũng bày tỏ sự tiếc nuối: "Nếu được làm lại, tôi sẽ không bao giờ có hành động sốc nổi như vậy".

Theo Thanh Hương

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên