MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con được nhận vào Đại học Thanh Hoa, bà mẹ giúp con dọn dẹp phòng mới hiểu lý do vì sao

17-06-2023 - 23:19 PM | Sống

Con được nhận vào Đại học Thanh Hoa, bà mẹ giúp con dọn dẹp phòng mới hiểu lý do vì sao

Chỉ khi bước chân vào phòng con gái, bà mẹ mới biết cô đã phải cực khổ đến mức nào.

Tại Trung Quốc, Đại học Thanh Hoa là ngôi trường đại học top đầu, là ước mơ của mọi thanh niên. Muốn đỗ vào Thanh Hoa, sinh viên cần thuộc nhóm giỏi nhất trong những người giỏi nhất. Đặt được chân vào ngôi trường này đồng nghĩa với việc sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ được “trải thảm đỏ” vào các doanh nghiệp lớn và danh tiếng nhất. 

Tiểu Vân là một đứa trẻ xuất thân từ một gia đình nghèo khó miền núi. Cô đã trở thành niềm tự hào của cả vùng khi nhận được giấy báo nhập học của Đại học Thanh Hoa. Ngay từ nhỏ, cha mẹ đã nói với cô rằng chỉ có học tập mới có thể thay đổi vận mệnh của mình. Là đứa trẻ nông thôn, Tiểu Vân không có được sự may mắn và điều kiện vật chất như trẻ em thành thị nên càng phải nỗ lực hơn những người khác để có cơ hội bước ra ngoài khám phá thế giới. 

Câu chuyện của cô gái nhỏ nghị lực trải đầy gian khổ và nước mắt. Suốt 3 năm cấp 3, cha mẹ lúc nào cũng động viên Tiểu Vân học tập chăm chỉ và quả thật cô đã không làm mọi người thất vọng. Vào ngày tiễn con gái lên Bắc Kinh học tập, mẹ của Tiểu Vân đã giúp con gái dọn dẹp phòng, sắp xếp đồ đạc. Ngay khi mở ngăn kéo ra, mẹ cô sững người tại chỗ và chỉ biết khóc. 

Điều khiến mẹ cô xúc động đến vậy là trong ngăn kéo có một chồng lớn các bài kiểm tra, vở ghi được viết ngay ngắn và vô số ống đựng bút rỗng. Chữ trên mỗi tờ giấy viết dày đặc, bút đỏ bút đen được đánh rõ ràng. 

Trong phòng của Tiểu Vân, bài vở và bài thi nhiều như chất thành núi. Như nhiều học sinh cuối cấp khác, cô thậm chí còn bị chai ở ngón tay, khớp bị biến dạng. Tất cả những nỗ lực phi thường này là vì ước mơ được nhận vào trường đại học mơ ước. 

Con gái được nhận vào Đại học Thanh Hoa, bà mẹ giúp con dọn dẹp phòng mới hiểu lý do vì sao - Ảnh 1.

Vở ghi bài của Tiểu Vân

Cha mẹ của Tiểu Vân không bao giờ biết rằng Tiểu Vân đã nỗ lực rất nhiều để vào được Thanh Hoa. Nỗ lực này nằm ngoài sức tưởng tượng của họ. Mẹ của Tiểu Vân sau đó đã suy nghĩ rất nhiều về những áp lực mà mình đã tạo ra cho con gái trong vài năm qua và chỉ biết bật khóc khi nhận ra cô đã vất vả, khổ cực đến mức nào. 

Muốn biết kỳ thi tuyển sinh đại học, nhất là vào trường top đầu ở Trung Quốc khốc liệt đến thế nào, mọi người thường nghĩ đến trường cấp ba Hành Thủy tại tỉnh Hà Bắc. Đây là ngôi trường trọng điểm với rất nhiều học sinh đỗ vào Thanh Hoa và Bắc Đại. Ở đây, 5 giờ sáng mọi lớp học, phòng tự học vẫn sáng đèn vì học sinh dường như học ngày học đêm đến mức không ngủ. Áp lực tâm lý đè nặng lên các em là quá sức tưởng tượng.

Con gái được nhận vào Đại học Thanh Hoa, bà mẹ giúp con dọn dẹp phòng mới hiểu lý do vì sao - Ảnh 3.

Học sinh cấp 3 Trung Quốc học ngày học đêm mới có thể đỗ vào trường tốt

Vấn đề áp lực học tập và thi đại học từ nhiều năm nay đã là đề tài tranh luận nhức nhối ở Trung Quốc. Đã có không ít tiếng nói phản đối một hệ thống giáo dục quá coi trọng điểm số, danh tiếng trường đại học và áp lực “phải học, phải thành công” của phụ huynh. Rất nhiều đứa trẻ đã học đến “phát điên”. Có người sau đó thành công vào ngôi trường mong muốn, cũng có những tâm hồn bị hủy hoại không thể chữa lành. 

Theo Chi Chi

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên