MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

'Con đường đau khổ' ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công

'Con đường đau khổ' ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công

Sau thời gian dài chậm tiến độ, "con đường đau khổ" Vũ Trọng Phụng (Thanh Xuân, Hà Nội) đã khoác lên mình diện mạo hoàn toàn mới, không còn cảnh ùn tắc, khói bụi mù mịt, mặt đường đầy ổ gà như trước.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 1.

Sau gần 4 năm chờ đợi, phần mặt đường Vũ Trọng Phụng đã được hoàn thiện, trải một lớp nhựa đường.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 2.

Phần lòng đường cơ bản đã hoàn thành, các phương tiện dễ dàng di chuyển và không còn cảnh khói bụi mù mịt. Hiện tại, đơn vị thi công đang hoàn thiện nốt các hạng mục tại vỉa hè và trải nhựa phần nhỏ lòng đường.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 3.

Phần vỉa hè của tuyến đường đang được gấp rút hoàn thiện. Ở một số đoạn đường, vật liệu vẫn còn ngổn ngang.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 4.

Dự án có tổng diện tích đất thu hồi 9.283m2 của 80 hộ dân và 11 tổ chức. Theo phê duyệt, dự án hoàn thành vào năm 2020. Việc chậm tiến độ kéo dài đến nay là do 3 nhà số 71, 73, 75 với diện tích khoảng 96m2 không chịu bàn giao mặt bằng do không chấp nhận phương án bồi thường, hỗ trợ.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 5.

Vì khiến việc đi lại của người dân trở nên rất khó khăn, vất vả suốt nhiều năm qua nên đường Vũ Trọng Phụng còn được biết đến với cái tên “con đường đau khổ”. Hiện nay, các phương tiện di chuyển qua khu vực này rất dễ dàng.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 6.

Việc mở rộng đường Vũ Trọng Phụng góp phần giảm tải lưu lượng phương tiện trên các tuyến Nguyễn Huy Tưởng, Nguỵ Như Kon Tum, Phương Mai, Nhân Hoà... vào giờ cao điểm.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 7.

Thường xuyên đi trên con đường này, ông Võ Quốc Bá cho biết rất vui vì con đường cuối cùng cũng đã gần như hoàn thiện. " Suốt 4 năm qua không dám đi bộ trên con đường này vì quá bẩn và bụi. Giờ đường sạch đẹp đi rất thích, đi mua sắm khu vực cũng dễ dàng hơn", ông Bá nói.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 8.

Dự án cải tạo, mở rộng đường Vũ Trọng Phụng (quận Thanh Xuân, Hà Nội) có chiều dài 440 mét nối đường Nguyễn Huy Tưởng và đường Nguyễn Trãi sau gần 4 năm khởi công đến nay đã bắt đầu hoàn thành phần mặt đường.

Con đường đau khổ ở Hà Nội khoác áo mới sau 4 năm thi công - Ảnh 9.

Theo dự kiến trong tháng 11 này tuyến đường sẽ hoàn thành việc chỉnh trang vỉa hè, lắp đặt các cột điện chiếu sáng.

Theo TRỌNG HIẾU

nhadautu.vn

Trở lên trên