MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai đỗ đại học top 1, bố mẹ tặng hơn 2.000 ly trà sữa để mọi người cùng ăn mừng

01-08-2023 - 21:02 PM | Sống

Bản thân cậu con trai cũng cho biết mỗi lúc gặp áp lực trong học tập, thứ cậu nhớ nhất chính là những ly trà sữa của gia đình.

Mùa hè năm nay, Bành Chí Tường - chàng trai 19 tuổi đến từ huyện Bình Nam, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) đã được nhận vào Học viện Quản lý chính phủ thuộc Đại học Bắc Kinh - Đại học Top 1 Trung Quốc. Ngày 26/7, khi đang làm việc tại quán trà sữa của gia đình, nam sinh nhận được thư trúng tuyển. Bố mẹ của Bành Chí Tường vui mừng đến độ ngay lập tức đưa ra quyết định sẽ tặng miễn phí trà sữa cho tất cả học sinh tới mua.

Bành Chí Tường cho hay thư trúng tuyển được chuyển phát tới đúng lúc cả nhà cậu đều có mặt ở quán trà sữa. Cả bố mẹ, ông bà, chị gái của Bành Chí Tường khi ấy đều vô cùng bất ngờ, tất cả còn phấn khích hơn cả cậu. Nhiều bạn cùng lớp sau khi biết tin cũng đã đến quán để chúc mừng nam sinh.

Bố mẹ của Bành Chí Tường đã kinh doanh quán trà sữa được hơn 10 năm. Là con của chủ quán trà sữa, Bành Chí Tường chia sẻ bản thân cậu cảm thấy rất hạnh phúc, cậu thích đồ ngọt từ nhỏ và rất vui vì có thể uống trà sữa... miễn phí. Trong thời gian ôn luyện căng thẳng cho kỳ thi đại học, những lúc thấy áp lực nhất, Bành Chí Tường lại nhớ về ly trà sữa ở nhà.

Về hành động tặng trà sữa miễn phí để chúc mừng mình đỗ Đại học Bắc Kinh của bố mẹ, Bành Chí Tưởng cảm thấy rất ấm lòng: "Tôi hiểu và ủng hộ hành động của bố mẹ. Tôi nghĩ điều này rất đặc biệt và tôi cảm thấy mình được yêu thương thật nhiều. Đương nhiên, đây cũng là một sự khẳng định cho thành tích của tôi, và tôi có thể dùng nó để PR cho quán của gia đình".

Được biết vào ngày hôm đó, cửa hàng trà sữa do bố mẹ Bành Chí Tường làm chủ đã tặng miễn phí tầm 2.000 ly.

"Dù doanh thu hôm đó của nhà tôi thấp hơn khoảng 20.000 nhân dân tệ (khoảng 66 triệu VNĐ) nhưng ai cũng thấy vui", nam sinh chia sẻ.

Bên cạnh sự hấp dẫn từ trà sữa, cũng nhiều người đến quán để xin một tấm ảnh chụp chung với Bành Chí Tường, đồng thời không quên xin kinh nghiệm học tập từ cậu.

Con trai đỗ ĐH top 1 cả nước, bố mẹ tặng miễn phí hơn 2000 ly trà sữa để mọi người cùng ăn mừng - Ảnh 2.

Nhiều người đến quán chỉ vì muốn xin một tấm ảnh chụp chung với nam sinh vừa đậu vào trường ĐH Top 1

Bà Trần - mẹ Bành Chí Tường tiết lộ con trai bà đã biết đến Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh từ những năm tiểu học: "Thằng bé đã nỗ lực hướng tới mục tiêu này từ khi còn bé tí. Về cơ bản, nó là đứa rất có ý thức tự giác. Chúng tôi chưa bao giờ phải lo lắng về việc học của con cả".

Thư trúng tuyển từ Đại học Bắc Kinh của Bành Chí Tường

Nói thêm về mối quan hệ với gia đình, Bành Chí Tường cho biết nhà cậu rất hòa thuận và yêu thương nhau. Bố cậu luôn nhớ khẩu vị của tất cả các thành viên trong gia đình, rằng ai thích món gì, hương vị thế nào. Chỉ cần trong nhà có chuyện gì vui, bố cậu sẽ "bao thầu" luôn phòng bếp để chuẩn bị bữa ăn thịnh soạn, thậm chí còn không cho ai được vào giúp đỡ.

Dù bận rộn công việc nhưng bố mẹ Bành Chí Tường không bao giờ lơ là con cái. "Hai tháng trước kỳ thi đại học, tôi đã chịu rất nhiều áp lực. Có hôm, tôi òa khóc giữa đêm và bố mẹ là người đầu tiên đến để ôm và an ủi tôi", Bành Chí Tường hồi tưởng.


Theo Thiên An

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên