MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai duy nhất của CEO Microsoft qua đời khi vừa 26 tuổi

01-03-2022 - 15:31 PM | Tài chính quốc tế

Con trai duy nhất của CEO Microsoft qua đời khi vừa 26 tuổi

Thông tin trên tờ Bloomberg cho biết Zain Nadella, con trai duy nhất của Giám đốc điều hành Microsoft Satya Nadella, vừa qua đời khi mới 26 tuổi.

Bloomberg dẫn thông tin từ Tập đoàn Microsoft cho biết Zain qua đời sáng 1/3 theo giờ Mỹ.

Microsoft cũng đã thông báo tin buồn tới các nhân viên trong một thư điện tử và đề nghị dành lời nguyện cầu cho chàng trai đoản mệnh và gia đình.

Theo các thông tin, Zain bị bại não bẩm sinh. Cậu là con trai duy nhất của CEO Satya Nadella và vợ là Anu. Họ còn có 2 cô con gái nhưng cô con gái út của họ cũng gặp vấn đề về khả năng nhận thức.

Ngay từ khi sinh ra, Zain chỉ nặng khoảng 1,35 kg và được chẩn đoán bại não bẩm sinh. Những can thiệp y tế không giúp được tình trạng của cậu. Zain gắn liền với chiếc xe lăn và bị hạn chế giao tiếp.

Kể từ khi trở thành CEO của Microsoft, ông Nadella cũng hướng công ty tới việc thiết kế các sản phẩm để phục vụ tốt hơn cho người khuyết tật dựa theo những gì ông nhận thức được trong quá trình nuôi dưỡng và hỗ trợ con trai. Họ cũng tài trợ cho Bệnh viện Nhi Đồng, nơi Zain được điều trị, để nghiên cứu sâu về thần kinh nhi khoa.

Trong thông điệp chia buồn, Jeff Sperring, lãnh đạo Bệnh viện Nhi Đồng, cho biết: "Mọi người sẽ nhớ tới Zain với niềm đam mê âm nhạc, nụ cười tỏa nắng và niềm vui vô bờ bến mà cậu mang lại cho gia đình và những người yêu mến.

Vượt cửa từ khi chỉ là thai nhi 36 tuần tuổi

Theo những gì chính ông Satya Nadella, vợ chồng ông phát hiện điều bất thường của thai kỳ ở tuần thứ 36. Vợ của ông, bà Anu, nhận thấy đứa trẻ không cử động nhiều như bà từng cảm nhận. Họ ngay lập tức tới một bệnh viện địa phương ở Bellevue. Đôi vợ chồng trẻ, khi đó mới chỉ 29 và 26 tuổi, nghĩ đó chỉ là một cuộc kiểm tra bình thường hơn một chút so với "lo lắng của những ông bố, bà mẹ trẻ".

Tuy nhiên, thực tế phũ phàng hơn thế rất nhiều. Các bác sĩ đã vội vã chỉ định mổ lấy thai khẩn cấp. Cậu bé Zain chào đời như thế vào lúc 11h29 phút ngày 13/8/1996 với trọng lượng chỉ 1,36 kg. Cậu bé thậm chí còn không khóc.

Zain ngay lập tức được chuyển tới Bệnh viện nhi đồng Seattle bằng đơn vị chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Cậu bị ngạt tử cung và các bác sĩ phải rất nỗ lực để cứu mạng cậu. Tuy nhiên, điều đó không đủ để giúp Zain trở thành một cậu bé khỏe mạnh bình thường. Chứng bại não đã khiến cậu không thể là một đứa trẻ bình thường.

Số phận không cho Zain bất cứ cơ hội nào ngay từ khi cậu còn chưa lọt lòng mẹ. Trong vai trò của người làm cha, làm mẹ, ông bà Nadella không ngừng làm quen, không ngừng hoàn thiện để có thể cải thiện cuộc sống của con. Chính bản thân vị CEO của Microsoft cũng nói rằng hành trình với cậu con trai bé nhỏ giúp ông thấu hiểu nhiều hơn cho mọi người trong công việc, trong cuộc sống.

Nó cũng giúp ông hiểu hơn về hành trình của người khuyết tật và hướng một trong những tập đoàn công nghệ lớn nhất thế giới hướng tới việc mang lại cuộc sống tốt hơn cho những người kém may mắn.

Hành trình của Zain đã khép lại ở tuổi 26 nhưng những điều tốt đẹp mà người thân yêu của cậu nỗ lực làm cho cộng đồng bắt nguồn từ tình yêu với Zain chắc chắn sẽ giúp nhiều số phận kém may mắn được xoa dịu.

https://cafef.vn/con-trai-duy-nhat-cua-ceo-microsoft-vua-qua-doi-khi-vua-26-tuoi-20220301153106999.chn

Linh Anh

Doanh Nghiệp Tiếp Thị

Từ Khóa:
Trở lên trên