MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra

25-10-2020 - 22:51 PM | Sống

Không ai có thể ngờ được rằng chính quyết định và hành động dứt khoát của người mẹ thông thái với tình yêu con tha thiết đã giúp cả gia đình có được niềm hạnh phúc vô bờ bến sau này.

Đối với Jason Kotas, đến từ Denver, Colorado (Mỹ), mỗi ngày đều là Ngày của Cha. Bởi sau lần "thập tử nhất sinh" vượt qua căn bệnh ung thư, việc trở thành một người cha đối với anh mà nói như một giấc mơ.

Chuyện bắt đầu vào năm 2015, khi ấy Jason vẫn còn là một thiếu niên, anh đã phải nhận "án tử" khi bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư xương. Ngay lập tức, Jason đã được cha mẹ đưa vào bệnh viện nhi Colorado để tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u. Jason trải qua cuộc phẫu thuật cắt bỏ khối u, 3 chiếc xương sườn và một phần phổi. Anh cũng phải phải chịu đựng các phương pháp xạ trị và hóa trị đầy đầy đau đớn trong một năm. Jason cũng được cảnh báo rằng hóa trị có thể khiến anh vô sinh.

Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 1.

Jason chụp ảnh cùng cha.

Nỗi sợ hãi về việc con trai sẽ phải chịu đựng sự đau đớn đi kèm triệu chứng rụng tóc đã ám ảnh mẹ của Jason trong suốt khoảng thời gian dài. Đáng sợ hơn nữa khi các bác sĩ thông báo việc điều trị kéo dài sẽ khiến Jason khó có khả năng làm bố trong tương lai. Bà mẹ ấy quyết tâm không để con trai bị thiệt thòi và mất đi thiên chức lớn lao ấy nên đã nghĩ đến chuyện đông lạnh tinh trùng của Jason.

Ý tưởng ấy khiến chính bản thân Jason và nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, bất ngờ và hơi băn khoăn. Tuy nhiên, sau một hồi thuyết phục rằng điều này chẳng cướp đi của Jason thứ gì cả, thậm chí còn giúp anh được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, Jason đã gật đầu đồng ý.

Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 2.

Sau một hồi thuyết phục, cuối cùng Jason cũng đồng ý để mẹ đông lạnh tinh trùng của mình.

Nhiều năm trôi qua sau ca phẫu thuật và chữa trị thành công, Jason hạnh phúc tận hưởng cuộc sống khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng.

Những tháng ngày đằng đẵng nằm ở bệnh viện đã cho Jason một ước mơ, anh cũng muốn trở thành một nhân viên y tế. Và đúng như mong muốn, Jason đã quay lại bệnh viện nơi mình từng chữa trị bệnh ung thư để làm quản lý dịch vụ khẩn cấp.

Và cũng nơi này đã mang đến cho Jason một món quà to lớn nữa. Anh đã gặp được tình yêu của cuộc đời là người bạn đời Emily. Sau một thời gian tìm hiểu và hẹn hò, cuối cùng, Jason và Emily cũng đi đến kết hôn và sinh con.

Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 3.

Jason và người vợ yêu thương.

Mặc dù vậy, do những vấn đề sức khỏe trong quá khứ mà vợ chồng Jason không thể có em bé như ý muốn. Lúc này, cả gia đình mới nhớ về quyết định đông lạnh tinh trùng của mẹ Jason 22 năm trước. Họ tìm đến bệnh viện để thực hiện các quy trình thụ tinh nhân tạo bằng tinh trùng đông lạnh.

Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 4.

Một thiên thần nhí đã chào đời nhờ tinh trùng được đông lạnh từ 22 năm trước của bố.


Con trai mắc bệnh ung thư, mẹ nghĩ ngay đến việc đông lạnh tinh trùng của con, 22 năm sau điều kỳ diệu đã xảy ra - Ảnh 5.

Ông bố trẻ chắc chắn sẽ mãi mãi nhớ ơn mẹ mình.

Jason và vợ như vỡ òa khi tất cả mọi chuyện đều diễn ra vô cùng suôn sẻ. Và thành quả kỳ diệu sau những tháng ngày mong đợi đó chính là một thiên thần nhí đáng yêu.

Đến lúc này, Jason mới cảm thấy may mắn, hạnh phúc và biết ơn tới người mẹ vĩ đại của mình biết bao.

(Nguồn: CBS News)

Theo L.T

Pháp luật và Bạn đọc

Trở lên trên