MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông

10-06-2020 - 14:39 PM | Xã hội

Giữa tiết trời nắng nóng gay gắt, lực lượng CSGT Hà Nội vẫn có mặt ngoài trời để điều tiết giao thông.

CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 1.
Thủ đô Hà Nội đang phải chịu đợt nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa. Nhiệt độ thực tế ngoài trời vào buổi trưa lên tới gần 50 độ C. Nắng nóng gay gắt là vậy nhưng lực lượng cảnh sát giao thông vẫn phải phơi mình ngoài trời để điều tiết giao thông.
CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 2.
Người dân khi ra đường vào những ngày này đều phải mặc nhiều lớp áo để tránh cái nắng bỏng rát, còn với các chiến sĩ CSGT vẫn chỉ khoác trên mình bộ cảnh phục thường ngày.
CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 3.
Đại uý Lê Văn Lợi (đội CSGT số 6) cho hay: "Tại các vị trí chúng tôi làm nhiệm vụ, nhiệt độ ngoài trời nhiều thời điểm hơn 40 độ C. Tuy nhiên, điều đó là bình thường đối với chiến sĩ CSGT, giống như nhiều lực lượng chức năng khác cũng phải làm việc trực tiếp ngoài đường".
CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 4.
"Quan trọng là vẫn phải đảm bảo giao thông thông suốt nhất là tại các tuyến đường, nút giao trọng điểm", Đại uý Lợi cho biết thêm.

CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 5.
Những chai nước là bạn đồng hành với các chiến sĩ trong các ca thực hiện nhiệm vụ.
CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 6.
Do vẫn đang trong thời điểm thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên toàn quốc, lực lượng CSGT vẫn phải tăng cường kiểm tra, xử lý cũng như tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trên mọi cung đường.

CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 7.

Theo ghi nhận, tại chốt giao thông Tràng Tiền - Hàng Bài (Hà Nội) vào lúc 16h30 nhiệt độ ngoài trời khoảng 39 độ C, các chiến sĩ CSGT thuộc đội số 1 vẫn đứng phân luồng đảm bảo giao thông...

CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 8.
Thiếu uý Nguyễn Thị Thuỳ Dung- đội CSGT số 1 chia sẻ: "Dù trời nắng gắt nhưng chúng tôi vẫn phải có mặt để đảm bảo trật tự an toàn giao thông".
CSGT Hà Nội phơi mình giữa cái nắng đổ lửa để điều tiết giao thông - Ảnh 9.
Các ca trực chốt được thực hiện đều đặn từ 6h tới 8h sáng, 14h đến 18h chiều..

Theo Hoàng Hiếu

VOV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên