MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm

28-11-2023 - 10:01 AM | Sống

Mỗi lần ra Hà Nội, cụ Mô lại tất tả gói ghém đồ ở quê xách ra cho con cháu.

Trong video, cụ bà lưng còng xách lỉnh kỉnh những túi đồ, bọc nilon to nhỏ xuống Hà Nội thăm cháu chắt. Từ lọ dưa muối chua, mớ rau sạch, quả đu đủ cho đến cả hộp phở cuốn… cũng được gói ghém sạch sẽ, cẩn thận. 

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 1.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 2.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 3.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 4.

Hình ảnh giản dị gây "bão" MXH

Nhiều người tìm thấy tuổi thơ và ký ức đẹp về ông bà khi xem những khoảnh khắc rất đỗi bình dị trong clip trên. Người có tuổi thường chi tiêu chắt bóp, hay quên, nhưng chỉ cần con cháu nói thích gì, thèm gì, họ sẵn sàng tìm mua để rồi nhường phần cho các con các cháu. Đó là tình yêu thương bao la, luôn muốn con cháu được ăn no, được hạnh phúc. 

Trích một số bình luận.

- Ai còn ông bà thì nên biết trân trọng, bố mẹ cũng thế. Gia đình luôn là điều gì đó rất thiêng liêng.

- Nhìn thấy bà mà thấy luôn cả hình ảnh của bà mình thân thương như thế. Chăm lo cho con cái chu đáo, tần tảo yêu thương con cháu. Biết ơn bà vô cùng.

Cụ bà từ quê ra Hà Nội thăm cháu, nhìn túi đồ mang theo ai cũng suy ngẫm

Anh Hán Quang Dự (quê Bản Nguyên, Phú Thọ) cho biết, người xuất hiện trong đoạn clip nói trên là bà nội anh - tên Kiều Thị Mô (83 tuổi). Cụ Mô sinh được 5 người con và hiện đang sinh sống ở quê cùng con trai trưởng.  

Mới đây anh Dự đã về Phú Thọ đón cụ Mô ra chơi cùng con cháu. Anh Dự vẫn thường gọi bà nội là "bủ" (theo cách gọi địa phương - PV). 

“Cứ vài ba tháng, mình lại về quê đón bủ ra chơi một lần. Bủ vẫn giữ thói quen như ở quê, dậy sớm làm việc nhà, nấu nướng. 

Nhà mình nhiều vườn, lần nào bủ cũng chất đồ quê mang ra đầy một cốp xe. Thích nhất là trứng, rau xanh. Rau ở quê bủ trồng tươi và sạch. Bủ cũng hay mua cá, bánh rán, mấy đồ ăn bán buổi sáng ở chợ, lúc nào xuống chơi với các cháu là mang theo. Mình là cháu đích tôn, ở chung nhà với bủ từ nhỏ nên bủ rất thương và chiều", anh Dự cho hay.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 6.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 7.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 8.

Ở độ tuổi xưa nay hiếm, cụ Mô vẫn rất khoẻ mạnh, minh mẫn, bao năm không bệnh tật gì. Cụ vẫn giữ thói quen ăn chay hàng chục năm nay. 

“Mình viết sách, bủ vẫn đọc sách, đọc kinh như bình thường. Ngày xưa bủ vất vả nên cũng thích nghi tốt. Bủ ở dưới này lâu nhất tầm 1 tháng sẽ về quê để lo công việc giỗ chạp. Lâu lâu cũng muốn cho bủ về vì gia đình mình ở chung cư, không gian bí và hạn hẹp. Ở quê có các cụ đông vui, trò chuyện vẫn hơn", anh Dự nói. 

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 9.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 10.

Cụ bà 83 tuổi từ quê ra Thủ đô thăm chắt, nhìn thứ mà cụ mang theo ai cũng suy ngẫm - Ảnh 11.




Theo Thuỷ Tiên

Đời sống & pháp luật

Trở lên trên