MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà 90 tuổi tiết kiệm được 40 triệu đồng, nghĩ không sống được lâu liền chia tiền cho 6 người con: Thấy phản ứng này, bà bật khóc

17-09-2024 - 20:07 PM | Sống

Cụ bà 90 tuổi tiết kiệm được 40 triệu đồng, nghĩ không sống được lâu liền chia tiền cho 6 người con: Thấy phản ứng này, bà bật khóc

Chỉ có 40 triệu đồng tiền tiết kiệm, cụ bà 90 tuổi vẫn muốn chia đều cho cả 6 người con.

* Cách đây không lâu, đoạn video ghi lại cảnh cụ bà 90 tuổi chia tiền cho 6 người con đã lấy đi nước mắt của nhiều người và ‘‘gây sốt’’ mạng xã hội Trung Quốc

Tại Trung Quốc, Tết Nguyên đán được ví như ngày lễ đoàn viên của nhiều gia đình. Vào dịp này, dù có bận rộn đến mức nào thì những người con xa quê đều cố gắng sắp xếp công việc để trở về. 

Với gia đình bà Mỗ (90 tuổi, sống ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc), Tết Nguyên đán năm 2024 là dịp vô cùng đặc biệt. Bởi đây là lần đầu tiên sau 5 năm, 6 người con của bà mới hội tụ đông đủ. Khác với những dịp Tết trước đó, lần này, bà Mỗ là người chủ động gọi điện yêu cầu 6 người con trở về để làm một việc quan trọng. Đó chính là chia tài sản. 

Cụ bà 90 tuổi tiết kiệm được 40 triệu đồng, nghĩ không sống được lâu liền chia tiền cho 6 người con: Thấy phản ứng này, bà bật khóc- Ảnh 1.

Bà Mỗ sinh ra tại một làng quê, kiếm sống bằng nghề làm nông. Ảnh minh họa

Được biết, bà Mỗ kết hôn với chồng vào năm 19 tuổi. Cả hai đều sinh ra ở vùng nông thôn nên làm ruộng là cách kiếm sống duy nhất. Cuộc hôn nhân của 2 ông bà ‘‘đơm hoa kết trái’’ khi có đến 6 người con, 3 trai, 3 gái. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng cả 6 người con của bà đều ngoan ngoãn, đến giờ đã có gia đình của riêng mình. 

Nhớ lại năm xưa, vì gia đình nghèo khó nên những người con của bà Mỗ phải bỏ học để kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Chỉ riêng 2 người con út chọn lên thành phố kinh doanh. 

Cụ bà 90 tuổi tiết kiệm được 40 triệu đồng, nghĩ không sống được lâu liền chia tiền cho 6 người con: Thấy phản ứng này, bà bật khóc- Ảnh 2.

Cuộc sống của gia đình bà Mỗ không mấy khá giả. Ảnh minh họa

Chồng mất sớm, một mình bà Mỗ nuôi dạy 6 người con. Cuộc sống hiện giờ của bà chẳng mấy sung túc. Đến năm 81 tuổi, bà Mỗ mới dừng lao động để về dưỡng già. Dù không dư giả nhưng cả 6 người con của bà lão đều rất hiếu thảo. Họ thay nhau về thăm mẹ để bà bớt tủi thân, buồn bã. 

Vài ngày trước Tết Nguyên đán, bà Mỗ bỗng thấy mệt mỏi, không ăn uống được gì. Nghĩ bản thân chẳng sống được bao lâu, bà liền gọi cả 6 người con về để dặn dò. 

Cả một đời làm lụng vất vả, đến tuổi 90, bà Mỗ mới tiết kiệm được 12.000 NDT (khoảng 40 triệu đồng). Đã vậy, bà vẫn luôn cảm thấy có lỗi với 6 người con vì không thể cho chúng học hành đến chốn. 

Giờ đây, với tài sản chỉ có 12.000 NDT, bà Mỗ vẫn muốn chia đều cho 6 người con, mỗi người 2.000 NDT (khoảng 6 triệu đồng). Nghĩ rằng các con sẽ thất vọng, ấy vậy phản ứng của họ lại khiến bà Mỗ vô cùng xúc động. 

12.000 NDT được bà Mỗ đựng trong chiếc túi nilon trắng để phía trong chiếc áo khoác sờn vải. Thấy mẹ lấy tiền ra, 6 người con đều rơi nước mắt thương xót cho người mẹ già khổ cực. Họ xếp thành hàng để lần lượt đến nhận tiền. Từ người con cả đã ngoài 60 đến người con út, tất cả đều quỳ gối trước người mẹ già đáng kính, không một lời trách móc nào thốt ra. 

Cụ bà 90 tuổi tiết kiệm được 40 triệu đồng, nghĩ không sống được lâu liền chia tiền cho 6 người con: Thấy phản ứng này, bà bật khóc- Ảnh 3.

Cảnh bà Mỗ chia tiền cho các con được người hàng xóm ghi lại, sau đó chia sẻ lên mạng xã hội.

Đoạn video bà Mỗ chia tiền cho 6 người con được hàng xóm ghi lại và đăng lên mạng xã hội. Ngay lập tức, video đã thu hút hàng triệu lượt xem và hơn 50.000 lượt thả tim. Dưới phần bình luận, người ta nói rằng bà Mỗ là người mẹ hạnh phúc nhất trên đời. Bởi trải qua bao nhiêu biến cố, gia đình vẫn yêu thương, đùm bọc lẫn nhau để vượt qua gian khó. 

Theo Toutiao

Khuê Hiền

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên