MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ bà U70 lộ tiền dưỡng già 6 tỷ đồng, ai ngờ “họa từ miệng mà ra”: Cuối cùng đưa “cú chốt” bất ngờ

30-11-2023 - 13:35 PM | Sống

Cụ bà U70 lộ tiền dưỡng già 6 tỷ đồng, ai ngờ “họa từ miệng mà ra”: Cuối cùng đưa “cú chốt” bất ngờ

Sau khi tiết lộ số tiền dưỡng già cho con cái, 1 cụ bà U70 đến từ Trung Quốc đã thay đổi chóng mặt quyết định của mình.

Cụ bà Vương Hồng năm nay 57 tuổi, đến từ Thượng Hải, Trung Quốc. Bà đã về hưu nhiều năm nay và chỉ sống 1 mình vì không còn tiếng nói chung với chồng. Các con của bà Vương đều đã lớn, vì thế bà chủ yếu tự lo cho cuộc sống của mình chứ không gặp áp lực gì khác.

Bà Vương Hồng sinh được 1 người con trai và 1 người con gái. Cả 2 đều làm việc ở thành phố khác và sinh sống ở đó để phát triển sự nghiệp. Vì vậy, gia đình bà Vương ít khi gặp nhau, chủ yếu quây quần khi có công việc lớn hay ngày lễ Tết.

Hồi còn trẻ, cụ bà Vương Hồng là phó phòng tài chính của 1 công ty. Vì thế bà có nền tảng vững chắc, không phải lo về tiền bạc. Tới khi về già, bà còn nhận lương hưu hàng tháng khoảng 4.500 NDT (tương đương 15 triệu đồng). Cộng thêm khoản tiết kiệm trong tài khoản ngân hàng của bà Vương là 2 triệu NDT (khoảng 6 tỷ đồng), bà sống vô cùng yên ổn.

Tuy nhiên vài năm gần đây các con lo lắng khi thấy bà Vương lúc nào cũng lủi thủi 1 mình. Con trai bà thậm chí còn đề xuất rằng mẹ nên đến sống với con cái để bớt buồn, lại có người chăm sóc sức khỏe. Nghe lời con trai, bà Vương bỏ lại căn nhà và tới nhà con cùng chung sống.

Sau 1 thời gian, người con trai bất ngờ ngồi nói chuyện với bà Vương. Anh kể rằng mình có 800.000 NDT (khoảng 2,7 tỷ đồng) và đã trả trước tiền mua nhà. Thế nhưng hiện tại vẫn còn thiếu khá nhiều tiền, phải trả nợ hàng tháng. Vì vậy anh mong rằng bà Vương sẽ giúp đỡ, cho anh vay số tiền tiết kiệm bà đang cất trong tài khoản ngân hàng.

Cụ bà U70 lộ tiền dưỡng già 6 tỷ đồng, ai ngờ “họa từ miệng mà ra”: Cuối cùng đưa  “cú chốt” bất ngờ- Ảnh 1.

Con cái muốn bà Vương cho mượn số tiền tiết kiệm. Ảnh minh họa: Internet

Lúc này bà Vương vì thương con nên cũng định rút tiền để giúp đỡ. Tuy nhiên, cùng thời điểm đó, người con gái cũng liên lạc nói rằng đang thiếu tiền mua xe và cải tạo lại nhà. Vì thế cô cũng muốn mượn mẹ số tiền mẹ có để lo công việc.

Thấy thế, con trai bà Vương liền nói với mẹ rằng: “Cô út số sướng, lấy chồng giàu có lại thêm nhà chồng hỗ trợ. Con khó khăn hơn nên mẹ hãy giúp con đi ạ”. Nghe xong lời này, bà Vương chết lặng. Bà nói với con rằng đã là anh em thì nên đùm bọc, yêu thương nhau thay vì so sánh và gạt em qua 1 bên như vậy. Bà nhận thấy người con trai vì quá cần tiền mà chỉ suy nghĩ đến bản thân mình. Thói sống ích kỷ phát sinh khi người này rơi vào hoàn cảnh túng thiếu. Đó là điều làm cụ bà U70 buồn lòng.

Sau khi chứng kiến chuyện này, bà Vương gọi cả 2 con tới và nói rằng các con cần chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Việc mua nhà, mua xe hay vay nợ đều là do các con quyết định, vì thế không nên nhìn vào tiền dưỡng già của mẹ để nhờ vả và dựa dẫm.

Cụ bà U70 lộ tiền dưỡng già 6 tỷ đồng, ai ngờ “họa từ miệng mà ra”: Cuối cùng đưa  “cú chốt” bất ngờ- Ảnh 2.

Người phụ nữ cho con hiểu ra bài học về đồng tiền. Ảnh minh họa: Internet

Cuối cùng, bà Vương quyết định không để các con dựa dẫm vào mình. Khi soạn di chúc, cụ bà U70 đã ghi rõ chỉ để lại cho con 1 chút tiền sau khi mình qua đời. Số tiền còn lại bà gửi vào các tổ chức từ thiện để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Đây cũng là 1 bài học lớn mà bà Vương muốn dạy cho các con.

Trong cuộc sống, đồng tiền rất quan trọng nhưng không phải tất cả. Nếu chúng ta bị đồng tiền đè nặng, ta dễ đánh mất những giá trị tốt đẹp trong đời. Vì vậy, chúng ta nên tự chủ trong chuyện tiền nong, không nên có tư tưởng dựa dẫm vào bất kỳ ai khác.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Phụ nữ số

Trở lên trên