MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cụ ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua nhà cho con trai, tưởng con chú tâm trả nợ, ai ngờ cất quỹ riêng để làm việc ‘‘động trời’’

21-09-2024 - 00:01 AM | Sống

Cụ ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua nhà cho con trai, tưởng con chú tâm trả nợ, ai ngờ cất quỹ riêng để làm việc ‘‘động trời’’

Lý do cậu con trai không trả nợ ngân hàng khiến ông Hào vô cùng bức xúc. Khi biết sự thật, ông sững sờ đến nỗi không nói thành lời.

Ông Hào (67 tuổi, Trung Quốc) và vợ đang sống trong một căn nhà cấp 4 ở ngoại thành. Ngôi nhà chỉ rộng 50m2 nhưng được ông lão ví như gia tài quý báu. Lý do là bởi sau hơn 30 năm làm việc chăm chỉ, ông mới đủ tiền để xây căn nhà này cho vợ con. 

Kết hôn được vài năm, vợ chồng ông Hào sinh được một người con trai đặt tên là Lý Xuân. Ở tuổi 35, Lý Xuân có cuộc sống hạnh phúc bên vợ và cậu con trai 6 tuổi. Căn hộ 1 phòng ngủ mà gia đình anh đang sống tuy không mới nhưng nằm cạnh ga tàu, rất thuận tiện cho việc đi lại. 

Vài tháng trước, Lý Xuân về gặp bố để bàn kế hoạch mua một căn nhà rộng hơn. Anh dự định bán căn nhà đang ở, sau đó vay thêm một khoản tiền từ ngân hàng. Tuy nhiên, vì kinh tế eo hẹp nên Lý Xuân muốn nhờ bố vay hộ. Anh còn cho biết công việc hiện tại rất thuận lợi nên có thể tự mình chi trả tiền lãi hàng tháng. 

Cụ ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua nhà cho con trai, tưởng con chú tâm trả nợ, ai ngờ cất quỹ riêng để làm việc ‘‘động trời’’- Ảnh 1.

Lý Xuân muốn mua một căn nhà mới và rộng rãi hơn cho gia đình. Ảnh minh họa.

Nghe những lời này của con trai, ông Hào cũng vô cùng an tâm. Ngay sau đó, ông đến ngân hàng để ký giấy vay 287.000 NDT (khoảng 1 tỷ đồng) với thời hạn 5 năm. 

Hoàn tất việc mua nhà, Lý Xuân và vợ con nhanh chóng chuyển đến sống. Thời gian này, ông Hào cũng thường xuyên đến nhà Lý Xuân để thăm cháu. Mỗi lần ghé qua, ông đều thấy con trai cặm cụi làm việc. Điều này khiến ông lão vô cùng tự hào và mãn nguyện. Tuy nhiên, khoảng thời gian tốt đẹp này kéo dài không lâu. 

Vài tháng sau đó, Lý Xuân không trả lãi ngân hàng. Anh cũng nhiều lần lấy lý do bận việc để tránh mặt bố. Trước phản ứng lạ của con trai, ông Hào quyết định tìm gặp để hỏi chuyện. 

Khi được bố hỏi về việc trả lãi ngân hàng, Lý Xuân có phản ứng vô cùng gay gắt. Anh nhướn mày rồi nói lớn: ‘‘Bố, con đã cố hết sức để trả nợ. Lúc đó chính bố đã đồng ý cho con vay, bây giờ lại chất vấn con những câu này là sao?’’ 

Thái độ của Lý Xuân khiến ông Hào sững sờ. Ông trở về nhà trong sự bức xúc và phẫn uất. Ông vừa trách con sống thiếu trách nhiệm, vừa đổ lỗi cho sự chủ quan của bản thân. 

Ngày hôm sau, ông Hào đến gặp con dâu để tìm hiểu tình hình. Qua lời kể của con, ông biết được Lý Xuân mới mua 1 chiếc ô tô vào 2 tháng trước. Ngoài ra, anh cũng đang gửi tiền vào một dự án đầu tư của bạn bè. 

Cụ ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua nhà cho con trai, tưởng con chú tâm trả nợ, ai ngờ cất quỹ riêng để làm việc ‘‘động trời’’- Ảnh 2.

Sau khi mua nhà, Lý Xuân lập tức ‘‘tậu’’ một chiếc ô tô. Ảnh minh họa.

Những thông tin này khiến ông Hào ‘‘chết lặng’’. Hóa ra Lý Xuân không hề thiếu tiền mà cố tình che đậy tình hình tài chính để nhờ bố hỗ trợ. Về việc Lý Xuân không trả lãi ngân hàng thì con dâu chưa nắm được. 

Tối hôm đó, vợ chồng Lý Xuân đến nhà bố mẹ để kể toàn bộ sự thật. Anh thừa nhận đã nói dối việc không có tiền để nhờ bố vay ngân hàng. Sau khi có nhà mới, anh liền mua một chiếc xe hơi giá 172.000 NDT (khoảng 600 triệu đồng). Không những vậy, vì đầu tư thất bại nên Lý Xuân phải gánh thêm khoản nợ 370.000 NDT (khoảng 1,3 tỷ đồng). 

Trước lời thú tội chân thành của con trai, ông Hào vừa bất ngờ, vừa thương xót. Ông trách mắng con đã không chú tâm làm việc, giờ còn mang thêm chuyện về cho gia đình. Thế nhưng nhìn tình cảnh hiện tại của Lý Xuân, vợ chồng ông không nỡ để con một mình. 

Sau một hồi bàn bạc, gia đình quyết định hỗ trợ nhau trả khoản nợ khổng lồ của Lý Xuân. Ông Hào khuyên con nên thanh lý một số tài sản có giá trị nhưng không cần thiết như ô tô, đồ điện tử, nội thất,... để trả bớt một khoản nợ. Sau đó, ông yêu cầu Lý Xuân tập trung vào công việc. Mỗi tháng, vợ chồng ông cũng sẽ góp thêm một khoản tiền từ lương hưu để hỗ trợ anh. 

Cụ ông vay ngân hàng 1 tỷ đồng để mua nhà cho con trai, tưởng con chú tâm trả nợ, ai ngờ cất quỹ riêng để làm việc ‘‘động trời’’- Ảnh 3.

Động lực vượt qua khó khăn của ông Hào là gia đình vẫn hòa thuận, gắn kết. Ảnh minh họa.

Từ đó trở đi, ông Hào thường xuyên đến thăm gia đình con trai để nắm bắt tình hình công việc và các khoản nợ liên quan. Ông biết đây là thời điểm khó khăn nhưng may mắn thay, Lý Xuân đã nhận ra lỗi lầm và cố gắng khắc phục. Quan trọng là các thành viên trong gia đình vẫn yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua giông bão. 

Theo Toutiao

Khuê Hiền

Đời Sống Pháp Luật

Trở lên trên