MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng

28-08-2024 - 16:50 PM | Lifestyle

Trong không gian lung linh rực rỡ ánh đèn, bạn vừa được thưởng thức ẩm thực, lại còn có cơ hội chiêm ngưỡng “dải lụa vàng tháng 8” vô cùng độc đáo ngay giữa lòng thủ đô.

Khoảng 20 ngày nữa mới đến rằm tháng tám, nhưng không khí trung thu đã tràn ngập trên nhiều con phố của Hà Nội. Phố Hoàng Mã đã lung linh, rực rỡ ánh đèn với sắc màu của hàng nghìn loại đồ chơi Trung thu hiện đại và truyền thống.

Ngon Garden 70 Nguyễn Du cũng đang là một trong những điểm check in được yêu thích của người dân Hà Nội. Trong không gian đặc biệt, thực khách không chỉ được thưởng thức ẩm thực, mà còn khám phá văn hóa truyền thống với những nét riêng không nơi nào có giữa trung tâm thủ đô.

Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 1.

“Tết Trung thu một sinh hoạt quan trọng trong đời sống của người Việt Nam. Trung thu cũng là thời điểm mặt trăng tròn và sáng nhất, trùng với thời điểm thu hoạch vào mùa thu. Và vì thế, tôi muốn dành tặng cho mọi người một món quà đặc biệt, con đường lúa vàng như một biểu trưng cho mùa vàng bội thu. Đó cũng là lời chúc của tôi đến tất cả trong mùa trung thu, mùa tết đoàn viên sum họp” – chị Phạm Bích Hạnh, chủ nhân của Ngon Garden chia sẻ.

Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 2.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 3.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 4.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 5.

Có mặt tại nhà hàng, bạn sẽ thấy được công sức, tâm huyết mà chị Phạm Thị Bích Hạnh và đội ngũ nhân sự luôn tự tay “thay áo mới” cho "đứa con tinh thần" của mình.

Chắc hẳn ít ai có thể quên được con đường hoa loa kèn ngập tràn một góc trời vào tháng 4 vừa qua. Để rồi đến tháng 6, mọi người lại nô nức check-in một khung cảnh lúa xanh mướt mát, trải dài trong tầm mắt.

Nối tiếp những cánh đồng lúa xanh ngắt trải dài bồng bềnh mang đến mùi hương ngọt đến nao lòng hồi tháng sáu, dải lụa vàng tháng tám ở Ngon Garden giúp thực khách có thêm những cảm nhận đầy đủ về nền văn minh lúa nước với những sinh hoạt văn hóa cộng đồng của người Việt.

Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 6.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 7.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 8.
Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 9.

Không chỉ check in trên con đường lúa vàng rồi thả hồn với dòng sông sao trên dải ngân hà, thực khách còn có thể có những bức ảnh trông trăng đẹp tuyệt với chiếc đèn trăng khổ lớn với đường kính lên đến 1,1m…

Trong cuộc sống hiện đại giữa thành phố, tìm lại một không gian và không khí đón trăng giữa thiên nhiên như xưa không dễ, và để tạo nên không gian đậm chất thu này, Ngon Garden đã sử dụng 1.000 bộ đèn đom đóm, 2.000 đèn ông sao cùng rất nhiều đèn led. Cả trăm nhân viên của Ngon Garden đã thức đến 3-4 giờ sáng trong suốt cả tuần liền để tạo nên một địa điểm độc nhất vô nhị giữa trung tâm thủ đô.

Ngon Garden là địa điểm check-in cho mùa trăng Rằm năm nay

“Chúng tôi tự làm tự chơi và muốn đem cảm xúc đoàn viên đến thật nhiều người. Tôi muốn khi đến Ngon Garden và ngắm một vầng trăng sáng, mọi người cùng tìm thấy cho mình những niềm vui thuần hậu và đồng điệu với nhau” – chị Phạm Bích Hạnh chia sẻ. Chủ nhân của Ngon Garden cũng nhấn mạnh, điều chị mong mỏi từ Tết Trung thu là mọi người có dịp gần gũi, gắn bó với nhau hơn, trẻ em có dịp hiểu thêm về những nét đẹp văn hóa truyền thống.

Cùng với Hàng Mã, Trung thu năm nay, người dân Hà Nội rủ nhau đón trăng tại địa điểm độc nhất vô nhị: Có đèn trăng khổng lồ, 1.000 đèn đom đóm và 2.000 đèn ông sao cùng thắp sáng- Ảnh 10.

Hiện chuỗi sự kiện "Thu vàng trong vườn phố" đang đến hết ngày 17/9 tại 70 Nguyễn Du. Trong hai ngày chính hội 14 và 15/9, sau chuỗi những hoạt động vui chơi, du khách sẽ phá cỗ trông trăng, trải nghiệm ẩm thực mùa trung thu rất riêng biệt của Ngon Garden. Đặc biệt, các thực khách còn tặng những mẹt quà thưởng vị trông trăng, gồm các thức quà mùa thu Hà Nội.

Với không gian lung linh ánh đèn cùng trải nghiệm ẩm thực được Ngon Garden chuẩn bị công phu, đây hứa hẹn là điểm check-in để bạn cùng gia đình quây quần đón thu vàng của Hà Nội. 

Đinh Anh

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên