MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là "con tốt" trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu

23-07-2022 - 11:32 AM | Sống

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là "con tốt" trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu

Bi kịch trong cuộc đời của Hà Siêu Anh có thể là số phận, cũng có thể do chính những gì mà cha cô - vua sòng bài Hà Hồng Sân đã sắp đặt, biến cô trở thành con tốt trên bàn cờ đầy toan tính.

Vốn sinh ra trong một gia đình danh giá, mấy đời nhà Hà Hồng Sân đều là tài phiệt Hong Kong. Điều đáng tiếc là đến đời cha ông - Hà Thế Quang vì đầu tư chứng khoán thất bại nên gia đình bại lụi. Hai người chú tự tử, cha sang Việt Nam lánh nạn, Hà Hồng Sân năm đó 13 tuổi chính thức kết thúc cuộc sống đúng chất thượng lưu, cùng mẹ lưu lạc giữa dòng đời xô bồ.

Năm 19 tuổi, ông một mình rời Hong Kong đến Macau lập nghiệp chỉ với 10 đô la Hong Kong (khoảng 30 nghìn đồng).

Công việc đầu tiên Hà Hồng Sân làm là thư ký tại một công ty xuất nhập khẩu của Nhật. Thời gian thế chiến thứ 2, ông kiếm tiền bằng cách buôn lậu các mặt hàng xa xỉ từ Macau qua biên giới Trung Quốc.

Đến năm 1943, Hà Hồng Sân thành lập công ty xăng dầu và một công ty xây dựng. Đây chính là hai sản nghiệp đầu tiên của tỷ phú Macau.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 1.

Hà Hồng Sân và vợ đầu Lê Uyển Hoa

Vào những năm 1960, sau khi thành công trong việc kinh doanh bất động sản, Hà Hồng Sân bắt được cơ hội vàng, ông giành được quyền mở sòng bạc ở Macau. Sau đó, ông đã hoàn toàn chiếm lĩnh ngành công nghiệp cờ bạc ở đây suốt hơn 50 năm lịch sử.

"Trùm sòng bạc Macau" Hà Hồng Sân có đến 4 người vợ và 17 người con mà đa số là con gái và có nhan sắc xinh đẹp đáng ngưỡng mộ. Trong đó, người hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu "Thiên kim đẹp nhất của Vua sòng bạc" và được Hà Hồng Sân yêu chiều nhất chính là Hà Siêu Anh - con gái của bà cả Lê Uyển Hoa - "Đệ nhất mỹ nhân Macau" đình đám 1 thời.

Tuổi thơ êm đềm của nàng công chúa ngoài đời thực

Bà Lê Uyển Hoa sinh ra trong gia đình quý tộc, có nhiều người làm quan lớn, nhận được sự giáo dục tốt nhất ngay từ khi còn nhỏ. Để có thể chinh phục Đệ nhất mỹ nhân Macau, Hà Hồng Sân đã phải học tiếng Bồ Đào Nha, thay đổi lối sống và cách cư xử như người thuộc giới thượng lưu.

Về sau, Lê Uyển Hoa đã hỗ trợ không ít giúp Hà Hồng Sân trở thành "vua sòng bài". Thậm chí, người ta đồn thổi rằng, thành công mà Hà Hồng Sân có được phần lớn đều nhờ vào người vợ tào khang này.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 2.

Hà Siêu Anh - người con đầu tiên của Vua sòng bài Macau. Nguồn: Sohu

Sau khi kết hôn, Lê Uyển Hoa sinh cho Hà Hồng Sân 1 con trai và 3 con gái. Trong đó, Hà Siêu Anh là người con đầu lòng nên hết mực được cha mẹ yêu chiều.

Được biết, Hà Hồng Sân có thói quen phát tiền tiêu vặt cho các con và Hà Siêu Anh lúc nào cũng là người nhận được nhiều nhất. Mỗi lần cô đều được người cha giàu có mạnh tay cho tới 700 nghìn tệ (2,5 tỷ) để tiêu xài.

Không chỉ ngoan ngoãn và xinh đẹp, đại tiểu thư danh gia vọng tộc còn nổi tiếng thông minh xuất chúng với thành tích học tập đáng nể. Cô được sắp xếp để học luật ở Anh và sau đó trở về Trung Quốc để tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình.

Với khả năng kinh doanh nhạy bén, Hà Siêu Anh đã được tạp chí Fortune của Mỹ bình chọn là 1 trong 50 nữ doanh nhân toàn cầu. Ngoài ra, Hà Siêu Anh còn có niềm say mê với nghệ thuật và là một người có tiếng tại Macau.

Về phía Vua sòng bài, Hà Hồng Sân cũng rất đề cao tài năng của con gái rượu và coi cô như người kế vị cho gia tài đồ sộ của mình sau này.

Có đủ cả gia thế, sắc đẹp và sự hào nhoáng vương giả, Hà Siêu Anh quả thực chẳng khác nào nữ hoàng quyền lực khiến bất cứ ai cũng phải ước ao và dè chừng. Thế nhưng, cuộc sống vốn dĩ chẳng bao giờ đi theo những gì ta mong muốn, tấn bi kịch cứ vậy mà lặng lẽ đeo bám ái nữ đầu lòng của Hà Hồng Sân. Có thể là số phận, cũng có thể do chính những gì người cha yêu quý của Hà Siêu Anh đã sắp đặt, biến cô trở thành con tốt trên bàn cờ đầy toan tính.

Bi kịch nối tiếp bi kịch

Cũng giống với bao cô gái khác, Hà Siêu Anh có mối tình thanh mai trúc mã với Hoắc Chấn Đình, con trai của tỷ phú Hoắc Anh Đông. Cả hai quen biết nhau từ nhỏ lại tương sứng cả về ngoại hình lẫn gia cảnh, cặp trai tài gái sắc nhận được sự ngưỡng mộ từ mọi người nên ai cũng tưởng họ sẽ nên duyên vợ chồng.

Song, do mâu thuẫn và thù địch giữa hai ông bố trên thương trường khiến chuyện tình đôi trẻ dang dở.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 3.

Hà Siêu Anh không chỉ có tài trong kinh doanh mà còn có khả năng nghệ thuật thiên phú

Năm 1970, Hà Siêu Anh kết hôn với Tiêu Bách Thành - con trai của tỷ phú Tiêu Minh. Hôn lễ đình đám kéo dài 2 ngày 2 đêm tại khách sạn sang trọng nhất Hong Kong bấy giờ. Đám cưới gồm 200 bàn tiệc, khách mời toàn những ông to bà lớn lừng danh.

Được biết vào thời điểm đó, Hà Hồng Sân đang hợp tác với Tiêu Bách Thành để mở một sòng bạc ở Iran. Có lẽ theo quan điểm của ông vua sòng bài, cuộc hôn nhân này chính là một mũi tên trúng hai đích, ông không chỉ tìm được đối tác làm ăn cho mình mà còn tìm được người đàn ông như ý cho con gái. Cũng bởi vậy mà giới truyền thông đã suy đoán đây là 1 cuộc hôn nhân mang tính chất kinh doanh và Hà Siêu Anh chính là "vật hi sinh" của chốn hào môn.

Về phía Tiêu Bách Thành, do vốn có bản tính lăng nhăng nên dù đã lấy được đóa hoa đẹp nhất thì cũng không thể khiến anh trở nên ngoan ngoãn. Kết hôn không lâu, Tiêu Bách Thành trêu hoa ghẹo nguyệt khắp nơi, khiến Hà Siêu Anh sống rất khổ sở. Nhưng vì thanh danh của gia đình, cô đã cố gắng chịu đựng.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 4.

Hôn lễ của Hà Siêu Anh và Tiêu Bách Thành

Năm 1973, một cú sốc tiếp theo đến với Hà Siêu Anh đó là mẹ cô bị tai nạn xe hơi, não bị tổn thương nặng nên nằm liệt trên giường bệnh. Đáng nói, khi cô muốn được chăm sóc cho mẹ thì Hà Hồng Sân lại luôn mực từ chối với lý do không muốn làm phiền đến con gái. Sau này, cô mới biết được sự thực, những tháng ngày mẹ cô đau ốm, Hà Hồng Sân đã qua lại với nữ y tá đã chăm sóc vợ mình và cuối cùng rước luôn người đàn bà đó về làm người vợ ba.

Bất hạnh trong hôn nhân, thất vọng vì người cha, Hà Siêu Anh hoàn toàn tuyệt vọng với gia đình của chính mình. Cô nhận ra rằng, bản thân chỉ là một quân cờ trong tay người bố từng hết mực yêu thương mình và quyết định phản kháng bằng cách ly hôn Tiêu Bách Thành sau 6 năm chung sống.

Vừa tan vỡ hôn nhân không lâu, em trai của Hà Siêu Anh là Hà Siêu Quang qua đời thảm khốc vì tai nạn giao thông.

Hà Siêu Quang em trai cô vốn được định sẵn là "thái tử" của đế chế sòng bài Macau và là người con trai duy nhất của bà cả Lê Uyển Hoa. Nhiều tin đồn cho rằng vị thiếu gia đã bị mưu hại và kẻ đứng sau không ai khác chính là người vợ thứ 2 của Hà Hồng Sân.

Hay tin dữ của con trai, bà Uyển Hoa vốn đang bệnh tật càng thêm suy sụp. Muốn tìm ra sự thật công bằng cho em và để an ủi mẹ già, Hà Siêu Anh là người đã đứng ra tuyên bố quyết điều tra sự việc đến cùng.

Trái ngược mong muốn của con gái, Hà Hồng Sân lại không cho phép cô tiếp tục tìm thông tin về cái chết của em trai khiến mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng gay gắt. Như vậy, Từ người con gái được vua sòng bài cưng chiều nhất, mối quan hệ của Hà Hồng Sân với Hà Siêu Anh trở nên lạnh nhạt và đối địch.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 5.

Hà Siêu Anh điên loạn ở tuổi xế chiều

Quá mức đau khổ, Hà Siêu Anh đã dẫn con gái duy nhất là Tiêu Mân Tranh đi phiêu bạt khắp nơi, tránh xa chốn đau thương. Suốt 12 năm trời, bà đưa con đi rong ruổi qua 20 quốc gia, từ bỏ mọi thứ bao gồm cả sự nghiệp như muốn quên đi nửa cuộc đời đã qua.

Uẩn khúc trong cái chết của ái nữ Hà Siêu Anh

Năm 2004, bà Lê Uyển Hoa qua đời ở tuổi 80. Vài năm sau đó, Hà Siêu Anh mới trở lại Hong Kong nhưng lúc này đã chẳng còn bóng dáng của nàng thiên kim tiểu thư ngày nào. Giờ đây, người ta chỉ còn thấy một người phụ nữ khắc khổ, gương mặt già nua in hằn dấu vết tháng năm.

Không chỉ vậy, Hà Siêu Anh còn rất thích ăn đồ ngọt, mặc quần áo trẻ em, thích sống trong khách sạn Disney và thường xuyên lẩm bẩm nói chuyện một mình. Người ta cho rằng, Hà Siêu Anh đã trở nên điên loạn, mắc bệnh tâm thần vì quá đau khổ sau cái chết của em trai thân thiết và những biến cố trong gia đình.

Năm 2007, Hà Siêu Anh bị kiện ra tòa vì tội hành hung trẻ em. Được biết trong một lần đi siêu thị mua đồ, một đứa trẻ 3 tuổi đã vô tình đạp vào chân cô. Dù gia đình kia đã xin lỗi nhưng cô vẫn nhất quyết dẫm lại đứa trẻ để trả thù. Kết quả là sau quá trình làm rõ vụ việc, bệnh viện xác nhận Hà Siêu Anh mắc chứng "tâm thần phân liệt".

Năm 2014, tức là 10 năm sau khi mẹ ruột Lê Uyển Hoa qua đời, Hà Siêu Anh cũng nhắm mắt xuôi tay, hưởng thọ 67 tuổi.

Con gái bà - Tiêu Mân Tranh cho biết, trong 7 năm cuối đời, Hà Siêu Anh bị bệnh thần kinh, huyết quản có vấn đề, viêm ruột kéo dài, 2 quả thận cũng hỏng.

Cuộc đời bi kịch của ái nữ Vua sòng bài Macau: Nhận ra chỉ là con tốt trong tay cha, tự biến mình thành đứa trẻ để sống mãi trong ký ức thơ ấu - Ảnh 6.

Hà Siêu Anh ra đi ở tuổi 67, kết thúc cuộc đời bi kịch của nàng công chúa thuở nào

Trong tang lễ, Tiêu Mân Tranh đã 1 mình xuất hiện tại lễ đường chuẩn bị mọi thứ: "Cảm ơn truyền thông và cả nhà đã ủng hộ, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Lúc sinh thời, mẹ tôi rất thích thời trang nên mọi người đã chuẩn bị 1 bộ quần áo màu hồng làm áo liệm cho bà. Bộ quần áo này là do mẹ tôi mua, định chờ 1 dịp đặc biệt để mặc nên vẫn giữ mới cho đến bây giờ".

Còn Hà Hồng Sân, ông vắng mặt trong tang lễ với lý do không muốn chịu nỗi đau người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Tuy nhiên, giới truyền thông cho rằng đây chỉ là 1 lý do được đưa ra nhằm che lấp những góc khuất trong gia tộc họ Hà mà thôi, bởi lẽ sau đó có người đã chụp được hình ảnh khu mộ của Hà Siêu Anh. Mộ rất nhỏ, đầy cỏ dại, không người chăm sóc, xung quanh còn có chỗ bị sụp, thậm chí một tấm bia đề tên cũng không có.

Nói đến cuộc đời của Hà Siêu Anh, người ta đều xót thương cho số phận bi thảm của cô và nhận định rằng, tất cả mọi đau thương trong cuộc đời của đại tiểu thư xinh đẹp nhà họ Hà đều do người cha từng hết mực yêu thương cô mang lại. Cuối cùng, Hà Siêu Anh tự biến mình thành một đứa trẻ để mãi có thể sống trong tiềm thức đã cũ và trở về nơi mà bản thân đã từng được sống trong hạnh phúc đủ đầy.

Nguồn: Sohu; Helino; Toutiao

https://cafebiz.vn/cuoc-doi-bi-kich-cua-ai-nu-vua-song-bai-macau-nhan-ra-chi-la-con-tot-trong-tay-cha-ha-sieu-anh-tu-bien-minh-thanh-dua-tre-de-song-mai-trong-ky-uc-tho-au-20220722150359757.chn

Theo Nguyễn Phượng

Trí thức trẻ

Trở lên trên