MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu

16-03-2023 - 06:10 AM | Lifestyle

Nếu bạn chỉ có 2 ngày cuối tuần cùng ngân sách không quá dư dả thì địa điểm sau đây được cho là đáp ứng đủ tiêu chí ngon - bổ - rẻ cho những trái tim yêu xê dịch.

Jean Jacques Rousseau, nhà triết học người Geneva từng có câu nói "Người sống nhiều nhất không phải người sống lâu năm nhất mà là người có nhiều trải nghiệm phong phú nhất". Thật vậy, những chuyến đi không chỉ cho ta sự thư giãn, mà còn giúp chúng ta thực sự được tiếp xúc với những chân trời mới, gặp gỡ những con người thú vị và chứng kiến nhiều khoảnh khắc tuyệt vời nhất của hành tinh này.

Nếu bạn là người quá bận rộn và không có ngân sách rủng rỉnh nhưng vẫn muốn được đi du lịch thì chúng tôi xin giới thiệu với các bạn một điểm đến đáp ứng đủ các tiêu chí: Ngon - bổ - rẻ. Đó là Tà Xùa.

Nên đi Tà Xùa vào lúc nào?

Tà Xùa là một xã vùng cao (thuộc huyện Bắc Yên, Sơn La), giáp ranh với huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Con đường nối 2 huyện này đi qua Tà Xùa mới được khai thông từ năm 2011, kể từ đó các cung phượt đi Tà Xùa xuất hiện ngày càng nhiều và địa danh này cũng càng ngày càng nổi trong cộng đồng ham mê dịch chuyển.

 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 1.

Từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch hàng năm là thời điểm thích hợp nhất để săn mây ở Tà Xùa (Nguồn: Vietnambooking.com)

Địa danh Tà Xùa được các bạn yêu thích du lịch nhắc tới là một dãy núi nhỏ hơn thuộc huyện Bắc Yên. Bốn bề bao bọc bởi những dãy núi cao nên thung lũng Tà Xùa luôn xuất hiện mây mù dày đặc, những dải mây cuồn cuộn như cánh sóng đánh ập vào vách núi, tạo nên một biển mây đẹp đến ngỡ ngàng.

Với Tà Xùa, thời điểm thích hợp để săn mây vào khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 dương lịch hàng năm, tuy nhiên còn khá nhiều yếu tố khác mà bạn cần phải quan tâm như trời mưa phùn, nền nhiệt độ thấp ban đêm và cao ban ngày, ban ngày cần có nắng thì mây mới đẹp.

Ngoài ra, như hầu hết các vùng núi phía Bắc nếu các bạn đến Tà Xùa vào khoảng đầu năm, thời điểm mùa xuân sẽ dễ dàng gặp những khoảnh khắc rực rỡ của hoa đào hay hoa mận.

Cô gái đi Tà Xùa với chi phí chưa đầy 1 triệu đồng

Mi Nguyễn là một thành viên của group Yêu Du lịch - Thích Review. Đầu tháng 3 năm nay, cô đã đăng bài ở chế độ công khai về chuyến đi Tà Xùa 2 ngày 1 đêm với chi phí chưa tới 1 triệu đồng rất đáng để mọi người tham khảo.

Theo Mi Nguyễn chia sẻ, sáng hôm đó, cô và các bạn đi xe limousine (giá 650k/người cả khứ hồi) xuất phát sớm từ Hà Nội để đến được nơi là vào buổi trưa, cũng đỡ nắng gắt hơn, vừa có thêm thời gian vui chơi tại đây.

Đến trưa thì xe đưa bọn mình đến thị trấn Bắc Yên để dùng bữa trưa tại nhà hàng ở đây chuyên về các món ăn dân tộc, đặc biệt món lẩu có hương vị ngon vô cùng. Sau khi kết thúc bữa trưa thì họ tiếp tục di chuyển về hướng Tà Xùa.

 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 2.

Check-in tại Cây Táo mèo cô đơn (Nguồn: Vietnambooking.com)

Khoảng tầm 2h chiều, nhóm của Mi Nguyễn đến homestay đã đặt phòng từ trước và nghỉ ngơi. Hội mình chọn May Home Tà Xùa vì ở ngay trung tâm, gần Thào Coffee với nhiều quán xinh khác, đồ ăn cũng rất ưng ý, đặc biệt là các món lẩu, chưa kể quán còn có nhiều em cún nhìn cưng xỉu. Đặc biệt, homestay này còn có view săn mây sống ảo cũng rất lý tưởng.

Sau khi nghỉ ngơi một chút, Mi Nguyễn cùng các bạn đã rất háo hức đi khám phá luôn những địa điểm hot nhất tại Tà Xùa, từ săn mây và ngắm nhìn ruộng bậc thang Xím Vàng thơ mộng đến check-in cây Táo mèo cô đơn rồi chiêm ngưỡng Hoàng hôn Đỉnh Gió. Nói chung đây là những trải nghiệm vô cùng đáng nhớ vì cảnh ở Tà Xùa đẹp đến nghẹt thở luôn, vừa bao la hùng vĩ lại có nét khoáng đạt và không kém phần lãng mạn.

 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 3.
 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 4.
 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 5.
 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 6.

Mây trời là 1 "đặc sản" ở Tà Xùa và đi săn mây đã trở thành một trải nghiệm tuyệt vời bậc nhất ở nơi đây (Ảnh: Facebook nhân vật & Vietnambooking.com)

Để tiện lợi, họ đã về homestay ăn tối tại nhà hàng May Restaurant luôn, không ngờ là ẩm thực ở đây cũng đỉnh chẳng kém gì view của nó. "Bọn mình đã làm một nồi lẩu gà đen ấm bụng chất lượng, cũng xin giới thiệu luôn với mọi người cả món cá Pa Pỉnh Tộp ăn ngon lắm luôn", Mi Nguyễn hồ hởi chia sẻ.

 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 7.
 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 8.
 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 9.

Homestay với view mây trời siêu đỉnh và những món ngon nức lòng (Facebook: Mi Nguyễn)

Sáng ngày thứ 2, Mi và các bạn đã quyết tâm dậy sớm từ 5h để ngắm bình minh vào sáng sớm với những tia nắng đầu tiên trong ngày cùng biển mây tại homestay. Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm ngắm bình minh tuyệt vời nhất và khó quên nhất của họ. Sau khi dùng bữa sáng tại homestay, họ cũng không quên lái xe máy đi tham quan Sống lưng Khủng Long tại Háng Đồng chỉ cách Tà Xùa khoảng 12km và nhân thể lại tiếp tục đi săn mây ở đây luôn. "Cũng may nhân phẩm chúng mình đủ tốt, săn được chút mây dù trời hơi âm u", cô nàng đùa vui.

 Cuối tuần đi săn mây, ngắm hoa rừng, ăn đặc sản giá chưa đến 1 triệu - Ảnh 10.

Sống lưng khủng long - 1 địa điểm săn mây nổi tiếng ở Tà Xùa (Nguồn ảnh: Internet)

Sau đó, Mi và các bạn đã đến đến Thào Cafe để ngắm nhìn biển mây và chụp ảnh, không gian chill, chất lượng đồ uống thì không phải quá xuất sắc nhưng view toàn mây siêu xinh nên cũng là một địa chỉ đáng để tham khảo.

Mi Nguyễn cũng chia sẻ rằng tùy vào ngân sách hoặc mục đích chuyến đi của bạn mà số tiền bỏ ra có thể hơn 1 triệu đồng, tuy nhiên nếu chỉ ăn uống và chọn homestay với các dịch vụ cơ bản thì tổng các chi phí chỉ vào khoảng 1 triệu mà thôi.

Theo Thanh Hương

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên