MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết

24-01-2019 - 22:18 PM | Sống

Cảm ơn các chiến binh quả cảm của đội tuyển Việt Nam. Các anh đã mệt rồi, về nhà ăn Tết với mẹ thôi!

Phút 16, bóng được đưa vào lưới của thủ thành Shuichi Gonda bên phía Nhật Bản. Người tung cú sút đưa bóng vào lưới là Công Phượng. Tiếc quá, trước khi bóng tung lưới, trọng tài biên đã kịp căng cờ báo việt vị. Tình huống ấy, Công Phượng việt vị thật.

Chưa đầy 10 phút sau, từ cú phạt góc, đội trưởng Yoshida của Nhật Bản băng vào đánh đầu tung lưới thủ thành Văn Lâm. Kịch bản trận đấu trước của Nhật Bản, khi họ cũng có bàn thắng sớm từ tình huống phạt góc - đánh đầu trước Saudi Arabia, để rồi giữ nguyên tỷ số ấy để đi tiếp dường như đang quay trở lại...

Tín hiệu VAR gọi trọng tài chính vào xem màn hình để "thẩm định" lại pha bóng ấy. Pha chiếu chậm cho thấy rõ ràng hóa ra bóng từ tay Yoshida - chứ không phải đầu, bay thẳng vào lưới Văn Lâm. Bàn thắng không được công nhận.

 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 1.
 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 2.

Chỉ hai phút sau - phút 28, lại là Công Phượng với pha solo quen thuộc đầy ngẫu hứng. Đáng tiếc, cú sút cuối cùng của Công Phượng lại chệch khung thành đối phương.

Một phút sau, đến lượt Đặng Văn Lâm thực hiện pha cứu thua "không thể tin nổi" bằng cú bay người đầy văng cú đánh đầu cận thành.

Lần lượt phút 37 và 39 là những pha kết thúc của Phan Văn Đức và Quang Hải ngay trong vòng cấm địa của Nhật Bản. Đặc biệt, pha sút bóng của Quang Hải bị thủ thành Shuichi Gonda cản phá trong gang tấc, sau khi cả Quang Hải lẫn Văn Đức "lùa" thủ thành này ngay trong vòng 5m50 để cướp bóng ngay trong vòng cấm địa đối phương.

Phút chính thức cuối cùng, đến lượt tiền đạo Takumi Minamino không thể tin nổi vào mắt mình khi pha sút bóng tưởng chừng ghi bàn mười mươi lại bị Đặng Văn Lâm cản phá xuất thần.

Hiệp đầu tiên của trận đấu này hấp dẫn như thế đấy!

 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 3.

Ở đó, là một đội tuyển Nhật Bản rình rập, triển khai phong tỏa toàn bộ khu vực giữa sân hòng "bóp nghẹt" sức tấn công, đẩy lùi các cầu thủ Việt Nam về sâu sân nhà, hòng triển khai các đòn đánh bằng lối chơi bóng đầy kỹ thuật và ăn ý của mình, vươn lên dẫn trước.

Nhưng ở đó là một HLV Park Hang-seo đã chẳng mấy khó khăn đọc được ý đồ của HLV đối phương, để thay vì bị động, thì kéo hẳn Quế Ngọc Hải lên đá cao nhất trên hàng công, chủ động hóa giải các pha tấn công của Nhật Bản từ xa khung thành Văn Lâm, dẫu cho nhường tuyến giữa cho đối phương. Đồng thời "gài" Công Phượng, thêm cả Văn Đức và Quang Hải trên cao, để "ăn thua đủ" với thầy trò HLV Hajime Moriyasu.

 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 4.

Dẫu suýt nữa phải lĩnh bàn thua nếu VAR không kịp thời "ra tay", nhưng các học trò của HLV Park Hang-seo cũng có không ít cơ hội xuyên thủng mành lưới của thủ thành Shuichi Gonda. Hóa ra, hàng phòng ngự của Nhật Bản cũng đâu có vững chắc như người ta vẫn lo sợ!

Trước trận đấu này, "phù thủy trắng" Philippe Troussier - người từng dẫn dắt ĐTQG Nhật Bản đến chức vô địch Asian Cup 2000, đã đưa ra nhận định cực kỳ bất ngờ rằng ông tin rằng Việt Nam sẽ thắng với tỷ số 2-1. Rất nhiều người cười vào nhận định này, tuy nhiên với những gì diễn ra trên sân, ông có lý, bởi khả năng các học trò của HLV Park Hang-seo ghi bàn là hoàn toàn có thể.

HLV Park Hang-seo tin vào điều ấy, và đấy là lý do ông đưa ra một quyết định khiến tất cả kinh ngạc: tung Văn Toàn vào thay Hùng Dũng, quyết "ăn thua đủ" với đối phương mạnh hơn.

Nhưng đáng tiếc, ngay sau khi Văn Toàn vào sân ở phút 54, thì trọng tài cho dừng trận đấu để VAR "xét lại" pha bóng trước đó của Bùi Tiến Dũng cản phá đối phương trong vòng cấm địa. Pha chiếm chậm cho thấy dù chạm bóng trước, nhưng trung vệ số 4 của đội tuyển Việt Nam đã phạm lỗi khá rõ ràng. Phạt đền!

 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 5.
 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 6.
 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 7.
 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 8.
 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 9.

Quả sút 11m của Ritsu Doan đi đúng vào hướng bay của Đặng Văn Lâm, và suýt nữa thủ thành Việt kiều này đã chạm được tay vào bóng. Bàn thua rốt cuộc cũng đến với các học trò của HLV Park Hang-seo. Và cả một trời khó khăn ập xuống.

Sau bàn thắng, Nhật Bản triển khai ngay lối đá "tủ" của mình. Họ tăng cường kiểm soát bóng bằng những pha ban bật nhỏ đầy kỹ thuật, kéo các cầu thủ Việt Nam đuổi theo. Lối đá đầy khó chịu ấy của Nhật Bản được họ luyện rất kỹ để quyết tâm đi đến trận đấu cuối cùng của giải, để bước lên bục cao nhất trong tư thế những nhà vô địch.

Nhưng đối đầu với họ là tinh thần Việt Nam - với ý chí của những chiến binh chưa từng biết đầu hàng, chưa từng biết cúi đầu dưới thời HLV Park Hang-seo. Trên phần sân đối phương, với sự tăng cường mang tên Hồng Duy và Xuân Trường, các cầu thủ Việt Nam liên tục pressing và vây ráp khung thành Shuichi Gonda. Trong khi đó trước gôn nhà, Đặng Văn Lâm liên tiếp khiến các chân sút Nhật Bản phải nản lòng.

 Đá một trận để đời, đội tuyển Việt Nam khiến Nhật Bản toát mồ hôi vào bán kết - Ảnh 10.

Thầy trò HLV Hajime Moriyasu thực sự rất mạnh mẽ, tài năng và khôn ngoan. Họ thực sự là một đội bóng hàng đầu châu Á và xứng đáng có chỗ ở bán kết. Nhưng thầy trò HLV Park Hang-seo thêm lần nữa cho cả châu lục thấy họ "không phải dạng vừa đâu". Và thực lực ấy sẽ giúp họ còn những giải đấu bùng nổ nữa trong tương lai.

Hãy cứ hỏi Iraq, hỏi Iran, hỏi Jordan và Nhật Bản - rằng ai là đối thủ khiến họ phải lo ngại nhất cho đến lúc này. Câu trả lời chắc chắn là Việt Nam.

Cả châu Á lại thêm lần ngã mũ trước ý chí, tinh thần và tài năng, bản lĩnh của Việt Nam. Cảm ơi ông, HLV Park Hang-seo. Cảm ơn, những chàng trai chiến binh đã cháy đến tận cùng, trong nỗ lực đem vinh quang về cho Tổ quốc. Không có gì phải nuối tiếc cả.

Tỷ số: Việt Nam 0-1 Nhật Bản

Đội hình thi đấu

Việt Nam: Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Duy Mạnh, Hùng Dũng, Huy Hùng, Trọng Hoàng, Đoàn Văn Hậu, Công Phượng, Quang Hải, Phan Văn Đức

Nhật Bản: Shuichi Gonda, Hiroki Sakai, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Nagatomo, Wataru Endo, Haraguchi, Gaku Shibasaki, Ritsu Doan, Takumi Minamino, Koya Kitagawa

Ghi bàn

Ritsu Doan (57')

Theo Ngô Trà

Trí thức trẻ

Trở lên trên