MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Đánh rơi vàng", khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về

22-12-2021 - 22:15 PM | Sống

"Đánh rơi vàng", khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về

Thêm lần nữa, HLV Shin Tae-yong trổ tài để Indonesia có được bàn thắng dẫn trước. Song đáng tiếc là các học trò của ông đã phụ lòng thầy.

Hiệp đầu hoàn hảo

Bước vào vòng bán kết, HLV Shin Tae-yong xứng đáng là HLV xuất sắc nhất vòng bảng với biệt danh "tắc kè hoa" được giới chuyên môn Đông Nam Á gán ghép trong sự thán phục. Chung bảng với thầy trò HLV Park Hang-seo, Indonesia của HLV Hàn Quốc này đã xuất sắc cầm hòa Việt Nam bằng "khổ nhục kế", tiếp đấy thắng đậm Malaysia bằng trận đấu cực kỳ tưng bừng để chiếm ngôi đầu bảng đầy xứng đáng.

Không chỉ có thế, bước vào trận bán kết lượt đi với đội chủ nhà Singapore, thêm lần nữa ông Shin Tae-yong cho thấy mình linh hoạt trong chiến thuật đến thế nào để giúp đội hình rất trẻ của Indonesia chơi cực kì già dặn, kinh nghiệm và chặt chẽ để lấy được thứ mình cần.

Cùng ra sân với đội hình 5 hậu vệ, cả Indonesia lẫn Singapore không hề giấu diếm ý đồ chơi chắc chắn trước khi tính toán đến những phương án tiếp cận khung thành đối phương, bởi vẫn còn trận lượt về. Indonesia chơi chắc chắn nhưng đầy toan tính. Tính đến thời điểm ghi bàn thắng mở tỷ số ở phút 28, họ có duy nhất một cú dứt điểm về phía khung thành đối phương, và ở cú sút trúng khung thành đầu tiên, họ ghi bàn.

Đánh rơi vàng, khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về - Ảnh 1.

Bàn thắng ấy không quá đẹp, không có sự đột biến hay một cú kết thúc xuất thần. Nó đến từ pha đập nhả nhịp nhàng bên cánh phải trước khi Asnawi Mangkualam trả bóng ngược ra cho Witan Sulaeman tung cú sửa lòng một chạm bằng chân trái đưa bóng vào góc xa đầy hiểm hóc, khiến thủ thành Singapore phải bó tay.

Pha đập nhả dẫn đến bàn thắng không quá đẹp mắt như những cú đập nhả mà Văn Thanh cùng Tuấn Anh vẫn trình diễn, nhưng tốc độ của nó là quá tốt, chỉ trong tích tắc đã đặt khung thành của thủ môn Sunny vào trạng thái báo động. Thay vì cú tạt bóng như cách mà các cầu thủ chạy cánh Việt Nam thường chọn, Asnawi Mangkualam quyết định trả ngược cực kỳ nhanh và quyết đoán. Cú ra chân của Witan Sulaeman cũng thế.

Huyền thoại bóng đá thế giới Johan Cruyff từng nói rằng trong bóng đá, đá đơn giản là khó nhất, và các học trò của HLV Shin Tae-yong đã chọn cách khó nhất là chơi đơn giản, thay vì những pha tấn công đẹp mắt mà rườm rà. Nhưng hiệu quả của nó là cực tốt.

Đánh rơi vàng, khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về - Ảnh 2.

Quan trọng nhất, tình huống ấy không đến ngẫu nhiên. Nó là kết quả của quá trình chơi pressing miệt mài của các cầu thủ trẻ Indonesia, sẵn sàng phạm lỗi mỗi khi đối phương có đường lên bóng nguy hiểm, nhưng âm thầm chiếm không gian trên phần sân đối phương để Singapore rốt cuộc phải tự sai lầm, để hở cánh cho Asnawi Mangkualam thoát xuống.

Trong hiệp 1, cả Indonesia lẫn Singapore đều có vài cơ hội nguy hiểm, chủ yếu đến từ hàng phòng ngự của hai đội, song rốt cuộc đều không tận dụng thành công. Trong đó đáng tiếc nhất là tình huống cướp bóng đối mặt với thủ thành đối phương của Witan Sulaeman, song đáng tiếc là chân sút này lại đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.

Cầm vàng còn để vàng rơi

Hiệp hai bắt đầu bằng việc HLV Shin Tae-yong cho các học trò tràn lên hòng tìm kiếm bàn thắng "kết liễu" đối phương. Liên tiếp những tình huống nguy hiểm được chia đều cho hai đội và đến phút 66, HLV người Hàn Quốc quyết định tung "át chủ bài" Evan Dimas vào sân.

Song rốt cuộc, sai lầm "chết người" của hàng thủ Indonesia đã khiến "gió đổi chiều". Chỉ 4 phút sau khi Evan Dimas vào sân, hàng thủ đội bóng này lơ là để Faris Ramli cầm bóng đột phá qua liền ba cầu thủ Indonesia ở trung lộ trước khi tung đường chọc khe tuyệt đẹp cho Ikhsan Fandi băng lên nhận bóng, đối mặt dễ dàng hạ gục thủ thành Nadeo ghi bàn thắng gỡ hòa 1-1.

Đánh rơi vàng, khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về - Ảnh 3.

Sau bàn thắng gỡ hòa, đội chủ nhà Singapore dường như được tiếp thêm sức mạnh. Họ liên tục tung ra những đường tấn công khiến khung thành đối phương phải chao đảo. Thậm chí nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Nadeo, khung thành của Indonesia đã phải rung lên sau cú sút xa "nã đại bác" cực kỳ chuẩn xác của Amy Recha ở phút 88.

"Cầm vàng còn để vàng rơi", Indonesia chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất lợi thế sau trận bán kết lượt đi và hứa hẹn sẽ phải cực kỳ vất vả ở trận lượt về để tìm đường vào đến trận chung kết.

Tỷ số: Singapore 1-1 Indonesia

Đội hình thi đấu

Singapore: Sunny, Abdullah, Irfan Fandi, Safuwan, Nazari, Song Uiyoung, Hariss Harun, Sulaiman, Zulfahmi, Faris Ramli, Ikhsan Fandi.

Indonesia: Nadeo, Rizky Ridho, Dewangga, Witan, Pratama, Asnawi , Irianto, Fachruddin, Ricky, Irfan, Setiawan.

Ghi bàn

Singapore: Ikhsan Fandi (70')

Indonesia: Witan Sulaeman (28')

Đánh rơi vàng, khắc tinh của thầy Park ngậm ngùi tiếc nuối chờ trận bán kết lượt về - Ảnh 4.

Theo Ngô Trà

Pháp luật và bạn đọc

Trở lên trên