MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đạo diễn 3 lần đoạt giải Oscar và quan điểm đáng suy ngẫm: “Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày”

10-03-2023 - 22:46 PM | Lifestyle

Đạo diễn 3 lần đoạt giải Oscar và quan điểm đáng suy ngẫm: “Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày”

Sự tôn trọng không tự nhiên mà có cũng không tự nhiên mất đi, nó được tạo ra và nên liên tục nỗ lực duy trì.

9 lần có tên trong danh sách, 3 lần đạt giải Oscar danh giá, đạo diễn người Mỹ gốc Đài Loan (Trung Quốc) Lý An được biết đến như một nhà làm phim đại tài với các tác phẩm được giới điện ảnh kính nể.

Lý An không chỉ là niềm tự hào của điện ảnh Trung Quốc mà còn là niềm tự hào của điện ảnh châu Á. Ông là vị đạo diễn duy nhất của châu Á đến nay giành hai giải Oscar hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất. Người góp công rất lớn, tiếp thêm niềm tin cho Lý An theo đuổi đam mê chính là Lâm Huệ Gia – người vợ Tào Khang làm nên thành công của chồng.

“Tôi như đứa con thứ 3 trong nhà. Tôi may mắn vì vợ lo tất cả và không yêu cầu tôi đi làm”

Điều đặc biệt mà nhiều người có thể thấy, trong hầu hết các lễ trao giải lớn nhỏ, người đồng hành cùng đạo diễn Lý An là vợ ông – bà Lâm Huệ Gia.

Trả lời báo giới Trung Quốc sau lễ trao giải Oscar lần thứ 85, đạo diễn Lý An không quên ôm hôn vợ và khẳng định, thành công của ông ngày hôm nay là nhờ rất nhiều vào gia đình và đặc biệt là sự ủng hộ của vợ. Ít ai biết rằng, Lý An từng chấp nhận ở nhà, chỉ cơm nước và làm các việc vặt trong suốt 10 năm trời để theo đuổi ước mơ làm phim. Vợ ông, một phụ nữ có trong tay tấm bằng giáo sư đã chấp nhận nuôi chồng mà không đòi hỏi ông phải lao động kiếm tiền. Bà lúc nào cũng ủng hộ ước mơ làm nghệ thuật của chồng mà chưa bao giờ ca thán.

Đạo diễn 3 lần đoạt giải Oscar và quan điểm đáng suy ngẫm: “Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày” - Ảnh 1.

Lý An từng chia sẻ: “Vợ tôi là ‘mẹ hổ’, người lãnh đạo gia đình. Tôi như đứa con thứ ba trong nhà vậy. Cô ấy đặt ra tất cả các quy tắc. Chúng tôi luôn tuân theo. Tôi thật may mắn vì vợ lo tất cả và không yêu cầu tôi đi làm. Tôi đón bọn trẻ từ trường và nấu ăn, viết lách. Hầu hết thời gian đó tôi không kiếm tiền. Tôi có nhiều lo lắng vì không thể đầu tư vào bất cứ thứ gì ngoài việc làm phim”.

Để giúp các con vượt qua hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ vợ của Lý An đã hỗ trợ một khoản tiền, hy vọng người con rể có thể dùng để khởi nghiệp bằng một nhà hàng Trung Quốc. Nhưng dằn vặt vì không thể nuôi sống vợ con, Lý An dùng tiền này để theo học các khóa học về máy tính ở trường cao đẳng địa phương.

Bà Lâm Huệ Gia đã nói: “Em luôn tin rằng anh chỉ cần một món quà, đó là được làm phim. Có rất nhiều người đứng trước máy tính rồi, họ không cần một Lý An để làm điều đó. Nếu anh muốn bức tượng vàng, hãy theo đuổi ước mơ của mình”.

Gắn bó với nhau bao thập kỷ nhưng tình yêu của vợ chồng Lý An dành cho nhau vẫn luôn bền chặt. Được hỏi về bí quyết gìn giữ hôn nhân, đạo diễn tài năng này cho biết: “Sự hòa hợp, sự tôn trọng lẫn nhau sẽ giúp cho cuộc sống lứa đôi đi đến hạnh phúc”.

“Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày”

Mới đây trên Weibo Việt Nam chia sẻ nội dung trả lời phỏng vấn của đạo diễn Lý An. Khi được hỏi điều hạnh phúc nhất với ông là gì, vị đạo diễn thẳng thắn trả lời: “Vợ tôi có thể cười với tôi một lát thôi là tôi thấy thoải mái và hạnh phúc rồi”.

Đạo diễn 3 lần đoạt giải Oscar và quan điểm đáng suy ngẫm: “Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày” - Ảnh 2.

Ông cũng bày tỏ quan điểm rất đáng để học hỏi: “Tôi đã làm cha, làm chủ gia đình nhưng không có nghĩa là tôi có thể tự nhiên mà có được sự tôn trọng của vợ con. Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ họ mỗi ngày. Phải đạt đến một tiêu chuẩn nào đó mới có được sự tôn trọng. Đây là lý do khiến tôi không thể buông thả, biếng nhác”.

Đạo diễn 3 lần đoạt giải Oscar và quan điểm đáng suy ngẫm: “Tôi phải cố gắng nỗ lực để có được sự tôn trọng từ vợ mỗi ngày” - Ảnh 3.

Một người đàn ông được cả thế giới biết đến nhưng vẫn có suy nghĩ không ngừng nỗ lực tu thân và tề gia mỗi ngày. Một người đàn ông chắc hẳn sẽ có rất nhiều cô gái trẻ đẹp vây quanh nhưng vẫn chỉ cảm thấy hạnh phúc thực sự khi được vợ cười với mình. Một người đàn ông gặt gái quá nhiều thành tựu xuất sắc nhưng không ngủ quên trên chiến thắng, trân trọng người bạn đời và luôn phấn đấu giữ vững vị thế trong lòng cô ấy.

Phụ nữ họ không ngốc nghếch đến mức cứ mãi đứng nơi hậu trường, hi sinh mù quáng và vô ích cho tình yêu đâu. Sự tôn trọng không tự nhiên mà có cũng không tự nhiên mất đi, nó được tạo ra và nên liên tục nỗ lực duy trì.

Người đàn ông muốn vợ mình ngoan hiền, tôn trọng chồng cần phải sống và cư xử đúng mực. Không thể bắt phụ nữ coi đàn ông như thần tượng, như lẽ sống trong khi các anh chỉ biết nhận, chỉ biết tận hưởng và coi những cố gắng của vợ là điều bình thường, hiển nhiên. Kể cả có được sự tôn trọng ấy nhưng chỉ cần 1 vài lần buông thả, ích kỷ theo dục vọng cá nhân, các anh cũng sẽ mất tất cả.

Cũng giống như cái cây, chúng ta không thể cứ thích rồi mua về đặt đó mà mong nó đẹp mãi, tươi mãi. Hôn nhân hay bất cứ mối quan hệ nào cũng cần được chăm sóc, tưới tắm. Hãy quan tâm, yêu thương những người thân bên cạnh mình trước khi nghĩ đến làm những việc lớn lao cho thiên hạ.

Theo VV

Thể thao văn hóa

Trở lên trên