MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x

07-06-2022 - 13:40 PM | Lifestyle

Một căn nhà đắt, thậm chí rất đắt - bất kể đó là nhà mặt đất hay chung cư, ở trung tâm hay ngoại thành. Nhưng hãy lựa chọn điều mà bạn cảm thấy đúng, dù kết quả có ra sao thì ít nhất bạn cũng đã sẵn sàng trả giá cho nó. Và đương nhiên, bạn thấy đáng!

Mua nhà hẳn là một trong những chuyện quan trọng nhất đời người. Không chỉ bởi nó là 1 tài sản lớn mà còn vì đó sẽ là tổ ấm, thường đồng hành cùng chúng ta trong một thời gian rất dài. Và bởi vì mua nhà là việc lớn nên người ta vẫn thường hay băn khoăn tự hỏi: "Liệu phụ nữ - phái yếu trong xã hội có nhất thiết phải tự mình sở hữu 1 căn hộ hay không?".

Thế nhưng, trên thực tế, ngày càng có nhiều phụ nữ tự mình sở hữu nhà riêng, kể cả khi còn đang độc thân hay đã ly hôn.

Chị Lý Phương Châu (hiện đang sinh sống tại TP. HCM) cũng đã tậu cho mình 1 căn nhà riêng sau ly hôn, vào lúc tài chính không mấy vững vàng và có những chia sẻ về việc mua căn nhà đầu tiên như sau:

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 1.

Chị Lý Phương Châu.

1. Chào chị Châu, không biết chị mua nhà từ khi nào? Đây là căn nhà đầu tiên mình sở hữu đúng không?

Chị mua dự án chung cư này vào khoảng năm 2016, tức là mua căn này vào lúc người ta mở bán để được mức giá tốt nhất. Tới cuối năm 2020 mới được bàn giao. Sau đó chị mất thêm 1 thời gian để sửa sang lại nội thất, trang trí nhà cửa. Vì đây là căn hộ đầu tiên nên chị muốn thiết kế theo tất cả những gì mà mình thích và chăm chút cho từng ngóc ngách trong nhà.

Căn chung cư hiện tại của chị nằm ở quận 7, TP. HCM.

2. Chị có thể giới thiệu qua về căn nhà (tổng diện tích, số lượng các phòng, không gian trong nhà…) cho độc giả biết được không?

Căn nhà của chị nhỏ thôi. Tổng diện tích chỉ khoảng 60m2, bao gồm 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh.

Tuy nhiên, căn hộ của chị có thiết kế khá thông minh nên mặc dù diện tích hơi nhỏ nhưng vẫn đầy đủ các yếu tố cần thiết cho 1 ngôi nhà để sống và tận hưởng. Không chỉ thế nó còn có những đặc điểm mà chị rất thích so với những dự án chung cư khác đã từng xem.

Căn nhà này còn có 1 khoảng làm ban công rất to và cửa kính trong suốt nên đón được nhiều ánh nắng mặt trời, rất sáng sủa. Đây là điểm chị rất thích tiếp theo.

Chỉ có bất tiện nhỏ là tuy 2 phòng ngủ nhưng chỉ có 1 nhà vệ sinh nên khi sử dụng mình phải sắp xếp nhường nhau 1 xíu. Song, căn hộ nằm trong dự án chung cư này lại có thiết kế khá thông minh ở chỗ: bồn rửa mặt, rửa tay được đặt ở phía ngoài còn phòng vệ sinh và khu vực tắm rửa thì ở trong, phòng trường hợp khẩn cấp mọi người có thể chia nhau ra để sử dụng.

3. Chị Châu đã chi bao nhiêu tiền cho việc sang sửa và mua sắm nội thất?

Chi phí dành cho việc sửa sang nhà cửa là khoảng 200 - 250 triệu.

Thật ra căn nhà mà chị nhận bàn giao đã được lót sàn gỗ 2 phòng ngủ, các khu vực đều đã được hoàn thiện để có thể vào ở luôn. Thế nhưng vì đây là căn nhà đầu tiên nên chị muốn nó được thiết kế theo sở thích của mình. Và giống như mọi người đã biết thì căn nhà của chị khá nổi tiếng nhờ màu hồng đặc trưng. Chị đã đầu tư, thay toàn bộ mặt ngoài của bếp thành 1 tủ bếp màu hồng. Khu vực nhà vệ sinh, nhà bếp cũng được tháo hết gạch trơn của chủ đầu tư để thay bằng gạch màu hồng.

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 2.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 3.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 4.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 5.

Kỳ Kỳ - con gái của chị Lý Phương Châu thích màu hồng. Còn chị Châu lại thích màu trắng và gỗ nên sự kết hợp của 2 sở thích đã tạo nên 1 ngôi nhà đặc trưng như thế này.

Ở phòng ngủ nhỏ thì chị đập tường, làm cửa lùa bằng gỗ để khi không sử dụng có thể mở rộng không gian.

Tổng chi phí chị mua đồ nội thất trong nhà khoảng 300 triệu. Sở dĩ phải chi nhiều như vậy là do phải sắm lại toàn bộ, từ cái to nhất cho tới những cái nhỏ như: tivi, máy giặt, tủ lạnh cho đến từng cái ly, cái thìa...

4. Mua nhà sau khi ly hôn, hẳn chị đã phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Chị có thể chia sẻ về hành trình mua căn nhà này được không? Thời điểm mua nhà tình hình tài chính của chị ra sao và đâu là lý do quan trọng nhất để chị mua nhà?

Thời điểm mua nhà cũng là lúc chị vừa hoàn tất thủ tục ly hôn xong. Lúc đó, tình hình tài chính khá khó khăn. Tuy vậy chị vẫn quyết tâm mua nhà.

Lý do quan trọng nhất để mua được nhà cho riêng mình vì chị là 1 người phụ nữ đã có con. Khi có con thì dường như sẽ có 1 điều gì đó thôi thúc mình phải có tổ ấm riêng chứ không thể nào đi ở nhà thuê hoài được. Khi xác định được mục tiêu thì chị bắt tay vào hành trình tìm kiếm 1 ngôi nhà mơ ước.

Hành trình mua nhà của chị khá khó khăn. Ngay từ lúc chị biết là mình sẽ ly hôn, chị đã ấp ủ ước mơ mua nhà. Thời gian làm thủ tục ly hôn kéo dài khoảng nửa năm nên chị cũng đã có 1 thời gian để chuẩn bị. Chị lên kế hoạch kiểm toán lại tình hình tài chính của mình lúc đó rồi gom tất cả tài sản cá nhân thì tính ra, chị có khoảng hơn 300 triệu. Lúc đó chị mới suy nghĩ là với số tiền đó thì mình phải làm sao để mua được nhà.

Chị hỏi bạn bè và tìm ra cách mua nhà từ các dự án. Với phương án này, chị sẽ không chỉ nhận được 1 mức giá tốt mà còn không cần trả toàn bộ số tiền. Chị tiếp tục đi làm và gom góp được khoảng 400 triệu. Thời điểm đó chị vay bạn bè 1 ít để được số tiền hơn 400 triệu. Lúc đấy mới bắt đầu đi tìm kiếm dự án nhà ở phù hợp. Chị không quan trọng mình sẽ ở quận nào, bởi vì chị biết số tiền của mình không có nhiều.

Sau khi tìm hiểu rất nhiều dự án, chị may mắn tìm được căn nhà chị đang ở và thấy rất ưng ý. Với số tiền hơn 400 triệu thì chị trả góp trong khoảng 3 năm để có thể hoàn tất. Trong thời gian này, chị làm 2-3 công việc 1 lúc, từ vũ đoàn cho tới kinh doanh online hay tập tành đầu tư. Chị chấp nhận chịu cực khổ để có thể tất toán sớm. Tuy nhiên có 1 điều tiếc nuối là chị phải gửi con cho bà ngoại chăm sóc giùm để có thể tập trung toàn tâm toàn ý vào công việc và kiếm tiền. Như vậy cũng đồng nghĩa là chị đã bỏ qua 3 năm không được ở bên cạnh, chăm sóc và nuôi nấng con. Nếu có ai trách thì cũng chấp nhận vì đó là cái giá mà chị phải đánh đổi để giúp mua được nhà.

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 6.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 7.

Chị Lý Phương Châu thư giãn tại góc ban công của căn nhà.


5. Vất vả lắm mới mua được cho mình căn nhà đầu tiên, cảm giác chắc sẽ hạnh phúc rất nhiều. Không biết cuộc sống của chị và con gái có nhiều thay đổi sau khi mua nhà không?

Hạnh phúc lắm chứ.

Ngày đầu tiên chị được nhận bàn giao, chị rất vui và hạnh phúc, cảm giác không thể diễn tả bằng lời được. Bởi vì đó là 1 ngôi nhà, mái ấm của riêng mình đã rất vất vả mới có thể làm ra được.

Từ khi có ngôi nhà, cuộc sống ổn định hơn rất nhiều. Khi có nhà, chị cũng thấy yên tâm hơn vì đây là 1 tài sản mình có. Chị có nơi để về. 1 ngày đi làm dù có mệt mỏi đến đâu cũng luôn muốn về nhà, cảm giác khi đi thuê khác lắm.

Bây giờ chị có nhiều thời gian dành cho con hơn, 2 mẹ con thường cùng nhau nấu ăn, nói chuyện, tâm sự. Nói chung cuộc sống bây giờ rất hạnh phúc và chị có thể ở cạnh con gái nhiều hơn. Kỳ Kỳ (con gái Lý Phương Châu) cũng rất thích căn nhà này vì nó có màu hồng được thiết kế dựa trên gam màu yêu thích của con bé.

6. Đâu phải mua nhà xong là hết chuyện, ngay cả những thiết bị trong nhà cũng khiến dân tình không ngừng tranh cãi: mua máy rửa bát làm gì cho tốn tiền, robot hút bụi làm gì tự lau nhà là xong hay máy sấy quần áo dễ hỏng mà chẳng cần sử dụng thường xuyên… Không biết chị Châu quan điểm như thế nào về việc trang bị máy móc hiện đại cho căn nhà?

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 8.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 9.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 10.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 11.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 12.
Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 13.

Ngôi nhà đầu tiên của chị Lý Phương Châu.


Quan điểm trang bị máy móc hiện đại cho căn nhà không đúng cũng không sai, chỉ là nó có phù hợp với nhu cầu, sở thích và điều kiện kinh tế hay không. Nó sẽ tuỳ thuộc vào việc mình sử dụng nó có đúng mục đích và hợp với gu thiết kế của căn nhà hay không. Đó mới là điều quan trọng.

Nếu như em cảm thấy phù hợp thì ai nói sai, ai nói đúng có quan trọng đâu.

Ví dụ, trong nhà chị có sử dụng robot hút bụi. Chị coi đó là chân ái của đời chị luôn. Nhờ nó mà chị tiết kiệm được rất nhiều thời gian lau, quét dọn nhà. Buổi sáng chỉ cần bật để máy hoạt động, lau dọn nhà và sau đó trước khi đi làm tắt đi là xong. Cứ như vậy trong nhiều hoạt động khác nữa để thấy rằng nó thật sự hữu ích và giúp mình nhàn hơn.

7. Là 1 người có nhiều trải nghiệm lẫn kinh nghiệm trong cuộc sống, chị nghĩ thế nào về việc phụ nữ ngày nay nhất định phải tự mua cho mình 1 căn nhà, thậm chí giới trẻ còn cho rằng nên mua ở thời điểm trước khi kết hôn? Liệu sự độc lập của 1 người phụ nữ có phải bắt đầu bằng việc có ngôi nhà cho riêng mình?

Đây là hành trình 3 năm để mua được nhà 2 tỷ ở Sài Gòn của bà mẹ 9x - Ảnh 14.

Đối với chị, câu này không chỉ dành riêng cho phụ nữ. Theo chị, mỗi người đều nên có 1 căn hộ cho riêng mình. Ngôi nhà ngoài yếu tố là loại tài sản có giá trị lớn thì nó còn có thể đảm bảo phần nào độ an toàn cho cuộc sống tương lai.

Khi đã có 1 ngôi nhà của riêng mình, bạn sẽ cảm thấy rất hạnh phúc và luôn muốn trở về, chăm sóc cũng như vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Còn đối với phụ nữ ngày nay, chị thấy họ giỏi lắm. Cho nên yếu tố độc lập hay không không quyết định nhờ 1 ngôi nhà. Độc lập là nét cá tính ở bên trong của người phụ nữ. Chính xác hơn thì phải nói rằng, người phụ nữ độc lập và bản lĩnh đều có khả năng để tạo ra 1 ngôi nhà, 1 mái ấm cho riêng mình mà không phải phụ thuộc vào bất cứ ai.

Cảm ơn chị Châu vì những chia sẻ!

https://afamily.vn/day-la-hanh-trinh-3-nam-de-mua-duoc-nha-2-ty-o-sai-gon-cua-ba-me-9x-20220530093002255.chn

Theo Lam Anh

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên