MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đi họp lớp luôn miệng khoe giàu có, lúc ra về đọc 1 tin nhắn thì chết điếng, lập tức rời khỏi nhóm chat

15-10-2024 - 13:40 PM | Sống

Đừng bao giờ biến buổi họp lớp trở thành nơi phô trương sự giàu có của bạn.

Đã 5 năm kể từ khi Vương Siêu tốt nghiệp đại học. Khi mới ra trường, Vương Siêu một mình vật lộn đủ nghề ở thành phố lớn để ổn định cuộc sống. Vương Siêu làm việc cực kỳ siêng năng, thường xuyên làm thêm ngoài giờ nên sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến. Khi không bận rộn với công việc, Vương Siêu sẽ đọc sách, học hỏi thêm những điều mới để tạo nền tảng tốt hơn cho con đường sự nghiệp.

Sự chăm chỉ luôn được đền đáp xứng đáng. Vương Siêu đã thành công có được chỗ đứng trong công ty và trở thành trưởng phòng.

Gần đây Vương Siêu lo lắng một điều. Đó là bạn cùng phòng thời đại học, cũng là lớp trưởng tên Trương Lâm đã nhắn tin mời mọi người tham gia họp lớp. Lý do tụ tập là để kỷ niệm cả lớp tốt nghiệp được 5 năm. Thời gian được Trương Lâm lựa chọn là vào cuối tuần tới. Vì cả hai là bạn cùng phòng, từng có mối quan hệ tốt ở trường Đại học nên Vương Siêu lưỡng lự rằng không biết có nên đi họp lớp hay không. Một mặt, Vương Siêu thấy bản thân bận rộn với công việc, có thể phải tăng ca vào cuối tuần. Nhưng mặt khác, anh cũng muốn gặp mặt các bạn học cũ của mình.

Đi họp lớp luôn miệng khoe giàu có, lúc ra về đọc 1 tin nhắn thì chết điếng, lập tức rời khỏi nhóm chat- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Khi Vương Siêu còn đang lưỡng lự thì trong nhóm lớp, Trương Lâm luôn cập nhật về tình hình tổ chức họp lớp trong nhóm chat chung. Anh ta thường xuyên nhắn hỏi mọi người có đi họp lớp hay không. Một ngày nọ, Trương Lâm nhắc hẳn tên của Vương Siêu trong nhóm chung của lớp, sau đó anh ta nhắn: "Tiểu Siêu, có phải cậu lười di chuyển nên không muốn đi họp lớp hay không? Cậu trực tiếp mua vé bay đến đây, tôi sẽ trả chi phí".

Nhìn thấy Trương Lâm nhiệt tình rủ rê như vậy, Vương Siêu đành đồng ý đến dự họp lớp. Sau khi đọc tin nhắn mà Trương Lâm gửi cho Vương Siêu, nhiều người bạn đã khen lớp trưởng giàu có và trêu đùa anh ta. "Giám đốc Trương, anh giàu quá, xin hãy trả chi phí đi lại cho cả chúng tôi nữa", "Lớp trưởng à, xin hãy đãi mọi người tiền ăn uống nữa".. .. là những tin nhắn hài hước mà các bạn gửi trong nhóm chung.

Vào ngày tổ chức họp lớp, các bạn học đều có mặt đông đủ. Tuy nhiên, điều mà nhiều người không ngờ đến là bữa tiệc đã trở thành sân khấu để Trương Lâm khoe giàu sang. Anh ta giơ cánh tay lên và nói: "Chiếc đồng này tôi mua từ Thụy Sĩ và là hàng đặc biệt". Hay lúc sau anh ta lại chuyển sang khoe vòng cổ, hoặc chìa khóa của chiếc ô tô đắt tiền mới mua từ 1 tháng trước.

Các bạn cùng lớp nghe Trương Lâm khoe khoang thì ngoài mặt đều phản ứng nhiệt tình, tỏ vẻ hâm mộ và đùa giỡn vui vẻ cùng anh ta. Nhưng Vương Siêu quan sát, nhiều bạn học đã lén tỏ vẻ khinh thường trước sự khoe khoang quá mức của lớp trưởng. Có người còn bật cười mỉa mai khi hiểu ra ý đồ mà lớp trưởng mời mọi người đến buổi họp lớp.

Đi họp lớp luôn miệng khoe giàu có, lúc ra về đọc 1 tin nhắn thì chết điếng, lập tức rời khỏi nhóm chat- Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Tối hôm đó, lớp trưởng Trương Lâm là một trong những người say khướt nhất. Sáng hôm sau, anh ta tỉnh dậy, vào nhóm chat chung thì mới biết bí mật của anh ta đã bị lột tẩy.

Hóa ra, một người bạn trong nhóm chat đã bóc trần trang phục đắt tiền và chiếc xe mà Trương Lâm khoe tối qua đều là đồ đi thuê. Sở dĩ Trương Lâm phải cố gắng thể hiện bản thân giàu sang trong buổi họp lớp là muốn kêu gọi đầu tư của các bạn học. Thấy bí mật đã bị lật tẩy, Trương Lâm run sợ và thấy xấu hổ vô cùng. Anh xin lỗi các bạn học, lặng lẽ rời khỏi nhóm chat và tự nhủ từ nay về sau sẽ không dám tham gia bất kỳ buổi họp lớp nào nữa.

Đi dự họp lớp, tại sao bạn không nên khoe khoang quá nhiều về vật chất?

Trong buổi họp lớp, nhiều người được gặp lại bạn bè sau thời gian dài xa cách nên không tránh khỏi mong muốn chia sẻ cuộc sống, suy nghĩ, thành tựu của bản thân cho đối phương. Tuy nhiên, không phải chủ đề nói chuyện nào cũng đem lại vui vẻ cho buổi họp lớp, đặc biệt là với những màn khoe giàu sang quá đà của bất kỳ bạn học nào.

Một số trường hợp không ý thức được rằng việc liên tục nói về của cải vật chất của mình sẽ tạo ra cảm giác không thoải mái cho người khác. Khi một người không ngừng khoe khoang về những chiếc xe hơi mới tậu, bộ sưu tập vòng cổ đắt tiền, căn nhà mới mua,... thì có khả năng sẽ khiến người khác khó chịu. Điều này đặc biệt đúng trong bối cảnh của một buổi họp lớp, nơi mọi người mong đợi sự gần gũi và đồng cảm, chứ không phải là một sân khấu để phô trương sự giàu có.

Đi họp lớp luôn miệng khoe giàu có, lúc ra về đọc 1 tin nhắn thì chết điếng, lập tức rời khỏi nhóm chat- Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Trong một số trường hợp, người khoe của còn có thể bị mọi người hoài nghi về nguồn gốc của sự giàu có, đặt ra câu hỏi về tính chính trực và đạo đức làm ăn của họ. Những lời bàn tán sau lưng của mọi người không chỉ có thể khiến bạn buồn, mà còn gián tiếp làm xấu danh dự của bạn.

Bên cạnh đó, dẫu trong buổi họp lớp chỉ toàn bạn bè thân thiết với bạn năm nào, nhưng việc khoe khoang của cải sẽ vô tình khiến bạn trở thành mục tiêu của kẻ xấu. Khi đó, bạn dễ bị mọi người nhắm tới để mượn tiền, hoặc tệ hơn là bị trộm cắp tài sản.

Theo 163.com

Theo Nguyệt

Phụ nữ mới

Trở lên trên