MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điểm khác biệt chí mạng giữa người giàu - người nghèo: Kẻ tầm thường ĐÀO HỐ cho người, kẻ mưu trí TRẢI ĐƯỜNG cho người

30-05-2022 - 11:25 AM | Sống

Điểm khác biệt chí mạng giữa người giàu - người nghèo: Kẻ tầm thường ĐÀO HỐ cho người, kẻ mưu trí TRẢI ĐƯỜNG cho người

Cuộc sống là một tiếng vọng. Khi trao cho người khác những điều tốt đẹp nhất, bạn cũng sẽ nhận lại được những gì tốt nhất từ người khác.

Kẻ ngốc giống như một con nhím, nó làm tổn thương người khác, đồng thời cũng khiến người khác tránh xa mình.

Còn kẻ trí, lại giống như một chùm sáng, sưởi ấm người khác và chiếu rọi cho cả chính mình.

01

Một nhà thuyết giảng nổi tiếng người nước ngoài từng kể một câu chuyện như này trong cuốn sách của anh ấy.

T. là một nhân viên thiết kế web, không chỉ rất nghiêm túc trong công việc, năng lực chuyên môn của cô cũng rất mạnh.

Một lần nọ, vì muốn đưa thiết kế của công ty sang thị trường mới, cô đã dốc hết tâm sức, muốn tạo ra một bản thiết kế tuyệt vời nhất, đồng thời cô chú trọng tới từng chi tiết nhỏ của thiết kế.

Chính vì quá xem trọng dự án nên thiết kế bị nộp muộn vài ngày, khách hàng vì chuyện này mà tỏ ra không hài lòng.

Mặc dù thiết kế vẫn thuận lợi được thông qua, nhưng lãnh đạo vẫn phê bình cô trong buổi họp.

Chuyện này khiến cô cảm thấy bất mãn.

Kể từ sau đó, mỗi lần gặp khách hàng, cô đều nói ra những bất mãn về sếp, thậm chí còn nói với khách hàng rằng sếp không hiểu gì về thiết kế, có những chi tiết không làm được đến nơi đến chốn, nhiều khi vì lợi nhuận mà thúc giục cô, khiến chất lượng thiết kế không được đảm bảo.

T. cứ "hồn nhiên chia sẻ" với người khác mà không biết rằng những lời nói ấy ngược lại gây ảnh hưởng tới công ty ra sao.

Bất kể thiết kế có xuất sắc tới đâu, T. cũng không được thưởng nhiều, cũng không được thăng chức, ngay cả tới đồng nghiệp cũng tỏ ra không bằng lòng với cô.

Sau cùng, T. ngày một trở nên bị động hơn trong công ty, môi trường làm việc cũng ngày một trở nên gò bó, khó chịu hơn.

Khi chúng ta nhặt bùn và ném vào người khác, thứ bẩn, trước hết chính là bàn tay của chúng ta.

"Dìm" người khác xuống để "nâng" mình lên là cách làm ngốc nghếch.

Trên con đường tiến lên trong cuộc sống, mỗi chúng ta sẽ gặp rất nhiều trở ngại, ngoài vấn đề năng lực, sự may mắn của bản thân, chúng ta còn phải đối mặt với những cạnh tranh từ thế giới bên ngoài.

Những "cạnh tranh" ấy không nhất thiết là những đối thủ rõ ràng, đó còn có thể là những người chúng ta từng xem thường, họ hoàn toàn có khả năng trở thành trở ngại lớn nhất trên con đường phía trước của chúng ta.

Những lời nói coi thường, dìm người khác xuống của chúng ta, sau cùng sẽ khiến chúng ta nhận trái đắng.

Có câu nói rất hay rằng: bớt một người bạn còn hơn thêm một kẻ thù.

Bớt gây thù chuốc oán lại, tập trung vào việc của mình, chỉ cần bạn làm tốt, ông trời tự khắc có an bài.

Điểm khác biệt chí mạng giữa người giàu - người nghèo: Kẻ tầm thường ĐÀO HỐ cho người, kẻ mưu trí TRẢI ĐƯỜNG cho người - Ảnh 1.

02

Lưu Bang từng nói:

"Luận về sách lược tác chiến, ta không bằng Trương Lương; luận về an bang trị quốc, an định bách tính, cung cấp quân nhu, ta không bằng Tiêu Hà; luận về xông pha trận mạc, bách chiến bách thắng, ta không bằng Hàn Tín."

Chúng ta đều biết, cả Trương Lương, Tiêu Hà và Hàn Tín đều do một tay Lưu Bang nâng đỡ.

Nhưng cũng chính nhờ có sự phò tá của 3 người họ mà Lưu Bang mới thống nhất được thiên hạ một cách dễ dàng hơn.

"Xây cầu" cho người khác, thực ra cũng là "trải đường" cho chính mình.

Có một người như vậy, mặc dù tham gia đóng phim rất nhiều năm, nhưng anh mãi vẫn không nổi tiếng.

Có một lần, anh gặp được một diễn viên trẻ không có tên tuổi, diễn viên trẻ ấy giống hệt anh lúc mới vào nghề, chỉ đóng những vai rất nhỏ.

Có thể là sự đồng cảm khiến anh cảm thấy xót xa cho diễn viên trẻ ấy, nhưng đồng thời, anh cũng thấy diễn viên ấy rất có tài năng.

Cứ như vậy, dựa vào nhiều năm kinh nghiệm diễn xuất và những mối quan hệ có được, anh hết lòng nâng đỡ, đồng thời phối hợp diễn xuất với diễn viên trẻ ấy.

Sau này, diễn viên trẻ ấy trở thành "Tinh gia" (Châu Tinh Trì) mà người người yêu mến.

Còn anh, vẫn mãi đứng ở vị trí các vai phụ, trở thành "vai phụ vàng" trong mắt mọi người.

Trong một lần phỏng vấn, anh chia sẻ:

"Một bộ phim điện ảnh 90 phút, thời gian lên sóng của vai phụ thường không quá 20 phút. Khi mới vào nghề, tôi cũng luôn tranh để được lên hình càng nhiều càng tốt, nhưng sau này tôi nhận ra rằng, làm người quan trọng hơn đóng phim, dần dần tôi học cách phối hợp với người khác.

Cũng giống như món lẩu Trùng Khánh vậy, nhân vật chính thường là tôm và bò, nhưng ngon hay không thì còn tùy thuộc vào vị của nước lẩu, và vai phụ chính là nước lẩu ấy."

Người đó chính là Ngô Mạnh Đạt, anh được giới giải trí gọi bằng một cái tên ấm áp là "Chú Đạt", là nam diễn viên phụ được trả lương cao nhất Hong Kong và là một trong số ít những ngôi sao nổi tiếng nhờ đóng vai phụ.

Có người nói: "Cuộc sống là một tiếng vọng. Khi trao cho người khác những điều tốt đẹp nhất, bạn cũng sẽ nhận lại được những gì tốt nhất từ người khác".

Thành toàn cho người khác, cũng là đang thành toàn cho chính mình.

Mọi sự giúp đỡ chúng ta dành cho người khác đều sẽ âm thầm trở thành phúc lành của chúng ta.

Thế giới hiện đại sớm đã không còn là một xã hội nơi mà bạn có thể đơn phương độc mã chiến đấu nữa, muốn trở thành một phiên bản tốt hơn, hãy học cách đối xử tốt và giúp đỡ mọi người.

Điểm khác biệt chí mạng giữa người giàu - người nghèo: Kẻ tầm thường ĐÀO HỐ cho người, kẻ mưu trí TRẢI ĐƯỜNG cho người - Ảnh 2.

03

Trong môi trường xã hội, không có sự hỗ trợ từ người khác, chúng ta sẽ rất khó để có được thành công.

Người với người, mối quan hệ tốt đẹp nhất, chính là đôi bên cùng thắng.

Học cách "nâng" người khác lên, đây không chỉ là trí tuệ trong đối nhân xử thế, mà còn là cảnh giới đạo đức cao nhất.

Câu chuyện "Rùa và thỏ" có lẽ chúng ta đều đã rất quen thuộc, trên cơ sở câu chuyện này, các nhà kinh tế học đã đề xuất ra "thuyết cùng thắng".

Nguyên tắc cuộc thi là: chạy theo tuyến đường do rùa quy định, đồng thời về đích theo thời gian mà thỏ quy định.

Nhưng quy tắc như vậy sẽ chỉ khiến chúng thua cuộc thi.

Bởi lẽ trong tuyến đường mà rùa chọn có một con sông, thỏ không qua được; còn rùa cũng không thể về đích theo thời gian thỏ quy định với tốc độ của mình.

Cứ như vậy, chúng quyết định sẽ giúp đỡ nhau, trên đường bộ, thỏ sẽ cõng rùa trên lưng, tới sông, rùa sẽ cõng ngược thỏ qua sông.

Sau cùng, chúng cùng về đích với tốc độ nhanh nhất, và như vậy, đôi bên cùng thắng.

Dù là cạnh tranh hay hợp tác, đôi bên cùng thắng, chính là sản phẩm tối ưu nhất trong thời đại ngày này.

"Nâng" lẫn nhau, không chỉ có thể tối đa hóa giá trị của một cá nhân, mà đồng thời cũng giúp tối đa hóa lợi ích của cả một tập thể.

Điểm khác biệt chí mạng giữa người giàu - người nghèo: Kẻ tầm thường ĐÀO HỐ cho người, kẻ mưu trí TRẢI ĐƯỜNG cho người - Ảnh 3.

Gibran đã từng nói: "Ý nghĩa của cuộc sống nằm ở sự soi sáng lẫn nhau".

Trong cuộc sống, không ai có thể sống như một cô đảo, ai cũng cần sự hỗ trợ và giúp đỡ từ bên ngoài.

Thiên thời không bằng địa lợi, địa lợi không bằng nhân hòa.

Kẻ ngốc thắng bằng cách đạp đổ người khác, nhưng chẳng thể bền lâu.

Kẻ trí trải đường cho mình, giúp người, đắc nhân tâm, sau cùng là kẻ chiến thắng.

Mong bạn và tôi đều là những kẻ trí, trước là giúp người, sau là giúp ta, cùng nhau phát triển, cùng nhau chiến thắng!

Theo Như Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên