MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Điều kỳ lạ ở Nhật Bản: Con cháu lũ lượt đến bãi rác tìm tiền cha mẹ để lại trước khi mất

30-09-2017 - 17:07 PM | Tài chính quốc tế

Ngày càng có nhiều người già Nhật Bản muốn sống một mình. Đến khi họ chết đi cũng không kịp nói với con cháu một lời.

Một điều kỳ lạ đang xảy ra ở Nhật Bản. Nhiều người dân nói rằng họ vô tình nhặt được hàng đống tiền tại các điểm thu gom rác. Năm ngoái, khoảng 150 triệu USD tiền đánh rơi được tìm thấy và nộp lên sở cảnh sát địa phương.

Trong khi cấu trúc dân số già của Nhật Bản ngày càng già đi, số lượng người muốn dành những năm tháng xế chiều của mình để sống và chết một mình cũng ngày càng nhiều. Theo nguồn số liệu từ Văn phòng Điều tra Y tế Tokyo, trong năm 2016, có tổng cộng 3.175 người dân Tokyo trên 65 tuổi chết một mình - gần gấp đôi năm 2004 (1.650 người). Người cao tuổi Nhật Bản thường có thói quen cất giấu tiền trong nhà. Đến khi họ chết đi, vô tình những khoản tiền này được đưa ra bãi rác mà các thành viên trong gia đình không hay biết.

Mặc dù là một trong số những quốc gia đi đầu về công nghệ, người dân Nhật Bản từ trước đến nay vẫn ưa thích tích trữ tiền mặt ở nhà. Họ cảm thấy an toàn hơn khi nắm tiền mặt trong tay hơn là gửi vào tài khoản ngân hàng.

Mới đây, một người dân đã báo cáo với cảnh sát địa phương ngay sau khi công ty xử lý rác thải thuộc tỉnh Gunma phát hiện ra 40 triệu yên tiền mặt trong một thùng đựng rác. Cụ ông (có mối quan hệ họ hàng với người đến báo cáo) sở hữu số tiền này đã chết và người thừa kế hợp pháp số tiền này đã vô tình vứt chúng vào thùng rác.

Sau khoảng 2 tháng điều tra, cảnh sát vẫn chưa thể kết luận số tiền này thuộc về ai. Xác định quyền sở hữu không phải điều đơn giản. Các nhà chức trách đã phải kiểm tra hồ sơ giao dịch người cụ ông đã mất đối chiếu với ngày tháng in trên sợi dây buộc tiền. Các cọc tiền 1 triệu yên thường được buộc bằng một loại giấy trên đó có in ngày tháng giao dịch của ngân hàng.

Cuối cùng, số tiền này đã được trả lại cho người họ hàng của cụ ông. Theo luật pháp Nhật Bản, trong vòng 3 tháng, khi thời hạn pháp định đã hết mà cơ quan cảnh sát vẫn không xác định được ai là chủ sở hữu hợp pháp của khoản tiền bị bỏ quên và không có người tranh chấp thì số tiền sẽ được trao cho người tìm thấy.

Điều đặc biệt là số lượng trường hợp tương tự xảy ra và được công bố trên báo chí khá thường xuyên một cách đáng ngạc nhiên. Một cơ sở xử lý chất thải tại tỉnh Nara phía Tây nước Nhật cho biết trong tháng 5 đã tìm thấy khoảng 20 triệu yên Nhật.

Tại một điểm thu gom rác gần suối nước nóng thuộc tỉnh Isihikawa, miền trung Nhật Bản, người dân cũng vô tình nhặt được một bọc tiền trị giá khoảng 20 triệu yên.

Theo báo cáo của cơ quan cảnh sát, trong năm 2016 phía này đã tiếp nhận khoảng 17,7 tỷ yên tiền mặt bị thất lạc. Khoảng 70% số đó đã được trả lại cho chủ sở hữu, phần còn lại - khoảng 5,3 tỷ yên - vẫn không có người nhận.

Mặc dù người dân Nhật Bản vốn nổi tiếng là trung thực nhưng đây quả là con số lớn nhất trong gần 30 năm qua - kể từ khi bong bóng kinh tế Nhật Bản bùng nổ. Số tiền được tìm thấy tăng lên đều đặn kể từ năm 2010 đến nay, ngoại trừ năm 2011 - thời điểm miền Đông Bắc nước Nhật bị tấn công bởi một trận động đất và sóng thần khổng lồ.

Anh Sa

Nikkei

Trở lên trên