MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Định tặng con gái căn nhà 1,7 tỷ đồng, cụ bà U65 "quay xe" khi chứng kiến điều này, quyết lấy tiền đi du lịch

11-03-2024 - 11:26 AM | Sống

Định tặng con gái căn nhà 1,7 tỷ đồng, cụ bà U65 "quay xe" khi chứng kiến điều này, quyết lấy tiền đi du lịch

Trước cách cư xử của cô con gái, người mẹ 62 tuổi quyết định mang hết tài sản đi du lịch chứ không để lại cho con một đồng.

"Thất bại lớn nhất của bậc làm cha mẹ đó là quên dạy dỗ con cái về chữ Hiếu", Đó là quan điểm của một người phụ nữ trung niên họ Tô 62 tuổi đến từ Trung Quốc.

Bà Tô, 62 tuổi và chồng đều là công nhân bình thường, lương hưu tổng cộng chỉ có 5000 tệ (hơn 17 triệu VND) mỗi tháng. Vợ chồng bà Tô chỉ có một cô con gái, tốt nghiệp đại học Thanh Đảo và ở lại đó lập gia đình. Con rể của bà Tô làm trưởng phòng ở một công ty nước ngoài. Vì bận rộn với công việc nên họ lấy nhau đã ba năm mà vẫn chưa có con. Năm ngoái, con gái bất ngờ thông báo đã có thai khiến vợ chồng bà Tô rất vui mừng, bà Tô nói với chồng muốn đến Thanh Đảo thăm con gái, tiện thể chăm sóc con cho trong thời gian mới sinh.

Định tặng con gái căn nhà 1,7 tỷ đồng, cụ bà U65

Ảnh minh họa

Lúc con gái mới kết hôn, vợ chồng bà Tô đã dùng gần hết toàn bộ số tiền tiết kiệm được để lo lắng đám cưới, bao gồm cả 200 nghìn tệ giúp họ mua nhà và hơn 200 nghìn tệ mua xe ô tô. Như vậy cũng coi như là vợ chồng bà Tô đã hoàn thành nhiệm vụ nuôi con của mình, bây giờ là quãng thời gian để người già hưởng thụ cuộc sống. Nhưng vì chỉ có một đứa con gái duy nhất, nên bà vẫn lo lắng cho con cháu mình hơn, muốn chăm sóc con trong thời gian nghỉ thai sản.

Khi bà Tô gọi điện nói chuyện với con gái, cô lại nói không cần vì đã tìm được bảo mẫu cho con rồi, bảo mẹ không cần lo lắng chuyện này, hơn nữa cũng không cần đến thăm. Đợi đến khi con gái sắp hết thời gian nghỉ thai sản, vợ chồng bà Tô mới đến Thanh Đảo thăm con, bà không báo trước vì sợ con từ chối. Vì để tạo bất ngờ, vợ chồng bà còn chuẩn bị một bao lì xì trị giá 50 nghìn tệ (hơn 170 triệu VND) làm quà cho cháu ngoại.

Khi đến nhà con gái, bà Tô đưa tay ra muốn ôm cháu nhưng con gái không cho, bắt bà phải thay dép, rửa tay rồi kêu bảo mẫu khử trùng toàn thân rồi mới được bế em bé. Bà Tô bế cháu chưa được mười phút thì con gái lại cáu kỉnh quát bà: "Mẹ đừng bế như thế, mẹ không thấy nó khó chịu à? Mau đưa nó cho bảo mẫu đi!"

Cô con gái vừa dứt lời thì bảo mẫu cũng bế đứa trẻ đi mất.

Vợ chồng bà Tô chỉ có một đứa con gái, bậc làm cha mẹ chỉ muốn chăm sóc và ở bên con cháu nhưng con gái lại phớt lờ và còn cáu kỉnh khi cha mẹ đến chơi. Khi con rể về, anh ta rất ít nói chuyện với bố mẹ vợ mà chỉ chăm chăm xem điện thoại. Không khí ở nhà khá ngột ngạt, có lúc chồng bà Tô nói muốn về nhưng bà lại lo lắng cho con gái và người bảo mẫu mà cô mới thuê nên vẫn muốn ở thêm mất ngày.

Tuy nhiên, càng ngày bà càng cảm thấy dường như vợ chồng con gái không thích mình và thường xuyên tỏ ra khó chịu, thậm chí là xa cách với cha mẹ. Họ không cho vợ chồng bà Tô giặt chung quần áo trong máy giặt, khi đi ăn nhà hàng không dùng chung một loại nước chấm và rất nhiều chuyện nhỏ nhặt khác đã thể hiện rằng con gái và con rể không ưa vợ chồng bà Tô.

Cuối cùng, bà nói chuyện với chồng và cả hai quyết định trở về nhà của mình. Trước khi đi, bà Tô muốn ôm hôn con gái nhưng nhìn nét mặt của cô bà lại thôi. Lúc về nhà, những người hàng xóm xung quanh đều hỏi bà rằng tại sao lại về sớm thế, không ở lại chăm sóc con gái à, sao lại vô trách nhiệm với con như vậy. Lúc đó bà chỉ biết cười trừ và trả lời: "Nó thuê bảo mẫu chuyên nghiệp rồi nên không cần chúng tôi chăm sóc."

Định tặng con gái căn nhà 1,7 tỷ đồng, cụ bà U65

Ảnh minh họa

Nghĩ đi nghĩ lại, bà Tô vẫn cảm thấy mình nên làm gì đó cho con. Dù sao con gái bà cũng sắp phải đi làm lại, số tiền thuê bảo mẫu và trả góp căn nhà có lẽ sẽ khá áp lực. Gia đình bà Tô có hai căn nhà, một để ở và một cho thuê. Vợ chồng bà bàn nhau sẽ bán căn nhà kia đi, lấy một phần tiền dưỡng lão còn lại sẽ đưa cho con gái. Căn nhà nằm ở vị trí khá đẹp nên bán rất nhanh, bà Tô đã dành ra 500 nghìn tệ (khoảng 1,7 tỷ VND) gửi vào thẻ ngân hàng chuẩn bị đưa cho con gái.

Bà Tô gọi điện cho con gái, hẹn gia đình cô đi ăn cơm vào dịp lễ, vừa để thăm cháu vừa để đưa tiền cho con. Nhưng con gái lại gắt gỏng trả lời: "Nghỉ lễ con phải tăng ca, không có thời gian đi chơi với mẹ đâu." Nói xong thì cúp máy ngay lập tức. Lúc đó bà Tô rất buồn, bởi vì thái độ của con gái với mẹ ngày càng lạnh lùng. Ngược lại, cô rất thân thiết với mẹ chồng, lúc nào cũng khoe với bà mẹ chồng đối xử tốt với cô. Trước khi mẹ chồng của con gái nghỉ hưu, bà ấy là phó giám đốc một việc dưỡng lão, lương khá cao, không giống người mẹ ruột chỉ là công nhân như bà Tô. Ngày nghỉ lễ, bà Tô đã nhìn thấy bức ảnh con gái đăng trên mạng xã hội, gia đình cô và mẹ chồng cùng nhau nướng thịt trên bãi biển rất vui vẻ. Điều này làm bà Tô cảm thấy rất tủi thân và thất vọng.

Bà đã nói với chồng, bây giờ không cần quan tâm đến con gái nữa. Đứa con gái bất hiếu của bọn họ chỉ thích theo đuổi sự xa hoa giàu có mà không quan tâm đến bố mẹ, vợ chồng bà không cần lo lắng về khoản vay mua nhà cho con gái, bởi dù sao cũng có mẹ chồng lo cho cô rồi.

Định tặng con gái căn nhà 1,7 tỷ đồng, cụ bà U65

Ảnh minh họa

Sau đó, bà và chồng đăng ký một tour du lịch, điểm dừng chân đầu tiên của hai vợ chồng là hồ Thanh Hải. Ngồi trên thảo nguyên bao la, ngắm nhìn những đàn ngựa, đây là lần đầu tiên trong đời bà được đi du lịch, cảm giác thật tuyệt vời! Con gái bà Tô biết chuyện nên đã gọi điện hỏi, bà Tô cũng nói thật rằng đã bán căn nhà cho thuê để lấy tiền đi du lịch và sẽ không để lại cho cô một đồng nào, sau đó liền cúp máy.

Bà không muốn trách con gái, vì bây giờ hầu hết giới trẻ đều không thích ở chung với người già. Trước đây cũng vì bà quá mong chờ vào con nên mới thất vọng càng nhiều như vậy. May mắn thay, vợ chồng bà vẫn còn lương hưu và tiền tiết kiệm, có thể sống một cuộc sống tốt đẹp, tâm trạng vui vẻ và giữ gìn sức khỏe mới là điều quan trọng nhất.

Lưu Ly

Phụ nữ số

Trở lên trên