MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Độc lạ chuyện giảng viên không biết chữ nhưng vẫn dạy đại học suốt 17 năm, cuối cùng bị vạch trần bởi lý do không ngờ

10-05-2023 - 22:15 PM | Sống

Người đàn ông thành công tốt nghiệp đại học và còn được giữ lại làm giảng viên nhờ loạt mánh khóe của mình.

John Corcoran, một cựu giảng viên hiện 82 tuổi đến từ California, Mỹ có lẽ là một trong những giáo viên kỳ lạ nhất thế giới khi ông đã có thể dạy học đại học một cách bình thường suốt 17 năm dù hoàn toàn... không hề biết chữ. 

Cả nửa cuộc đời lừa dối

John Cochran sinh năm 1939, là con út trong gia đình nên luôn được cả nhà cưng chiều. Nhưng cuộc sống của ông bắt đầu rắc rối ngay từ ngày đầu tiên đi học. Cochran nhanh chóng nhận ra rằng mình khác với những học sinh xung quanh khi không thể đọc đúng các từ, không nhận diện nổi mặt chữ. Vậy nên ông thường xuyên bị điểm kém. Khi vào đại học nhờ học bổng điền kinh, Corcoran đã phải áp dụng các biện pháp cực đoan để che giấu bí mật của mình. 

Độc lạ chuyện giảng viên không biết chữ nhưng vẫn dạy đại học 17 năm, cuối cùng bị vạch trần bởi lý do không ngờ - Ảnh 1.

Hình ảnh ngày nhỏ của John Cochran

Dẫu vậy, cha mẹ ông không bao giờ trách móc con mà còn động viên, khích lệ. Họ thậm chí cho rằng con mình thông minh, chỉ là hiếu động nên lười học hơn các bạn.  

Vì muốn che giấu sự khác biệt của mình, Cochran không bao giờ nói cho thầy cô hay bố mẹ biết mình mắc chứng khó đọc. Kế hoạch của ông là trở thành một học sinh hư, thường xuyên phá phách và không chịu học. Cuối cùng Cochran "thành công" bị đuổi học nhưng rồi bố mẹ ông lại kiên trì tìm cho con ngôi trường mới.   

Cuối cùng, Cochran phải tiếp tục cố gắng hết sức để giả vờ làm "người bình thường". Mỗi ngày, ông đều nhờ bạn bè giúp mình hoàn thành bài tập về nhà, chép bài bạn khi kiểm tra, thi cử hay thậm chí còn nhờ người thi hộ. 

Sự lừa dối trong thời gian dài đã khiến John Cochran mặc cảm sâu sắc nhưng không dám làm gì khác. Đến khi học trung học, Cochran mới dần phát hiện ra thế mạnh của mình trong thể thao. Và khả năng này đã mang đến những lựa chọn khác cho cuộc đời ông. Tài năng thể thao không chỉ khiến Cochran trở thành một nhân vật nổi tiếng ở trường trung học mà còn giúp ông đỗ vào một trường đại học danh tiếng, thậm chí còn giành được học bổng thể thao.  

Không biết chữ nhưng ông có thế mạnh của riêng mình là thể thao

Corcoran đã tiếp tục phải áp dụng các biện pháp cực đoan để che giấu bí mật của mình ở trường đại học. Không chỉ là nhờ thi hộ, chép bài, gian lận, ông còn đột nhập vào phòng thầy giáo trong đêm để ăn cắp đề thi. 

Khi tốt nghiệp, Corcoran thậm chí không phải đau đầu đi xin việc mà còn được mời dạy điền kinh, nghiên cứu xã hội và làm công việc đánh máy ở trường. 

"Nghĩ lại tôi thấy thật điên rồ. Nhưng tôi đã học hết cấp ba và đại học mà không bị bắt, vì vậy làm giáo viên có vẻ là một 'nơi ẩn náu' tốt. Không ai dám nghi ngờ một giáo viên không biết đọc. Tôi nhớ tôi đã sợ hãi như thế nào. Tôi thậm chí không thể điểm danh nên phải yêu cầu sinh viên phát âm tên của họ để ghi nhớ. Và tôi luôn có hai hoặc ba học sinh giúp đỡ mình trong mọi việc, chúng như trợ giảng của tôi vậy", ông nói.

Đối mặt với chính mình

John Corcoran cho biết ông đã cố nói với vợ bí mật của mình trước khi họ kết hôn, nhưng vợ ông lại chỉ nghĩ chồng đang đùa. Cuối cùng, giây phút ông phải công khai cho thế giới biết bí mật của mình lại đến rất tình cờ. Có một lần, Cochran phải đọc truyện cho cô con gái 3 tuổi của mình nghe vì vợ hôm đó đi vắng. Tất nhiên, Cochran vốn không biết chữ nên đọc truyện không trôi chảy, chỉ biết bịa ra những chuyện vớ vẩn. Và cứ như vậy, ông tự nhiên bị con gái phát hiện và vợ ông lần đầu đã tin rằng ông không nói đùa.

Độc lạ chuyện giảng viên không biết chữ nhưng vẫn dạy đại học 17 năm, cuối cùng bị vạch trần bởi lý do không ngờ - Ảnh 3.

Đến tuổi trung niên, ông mới dám đối mặt với căn bệnh của mình

Sau khi bị chính con gái mình vạch trần, Cochran cuối cùng đã quyết định thú nhận những khuyết điểm của mình với cả thế giới. Và dù vô cùng khó khăn, nhưng bản thân Cochran cảm thấy rất thanh thản.

Rời khỏi trường học, kết thúc 17 năm giảng dạy, John Cochran không còn là giáo viên mà bắt đầu kinh doanh bất động sản rồi đạt được những thành công nhất định. Sau nhiều năm, cuối cùng ông cũng biết mình mắc phải "khuyết điểm" gì - chứng khó đọc.

Căn bệnh này đã mang đến những rắc rối kéo dài nửa cuộc đời cho Cochran, nhưng nó cũng tạo nên một "huyền thoại" kỳ lạ. Ông viết sách, lên chương trình truyền hình và trả lời phóng vấn báo giới để kể lại câu chuyện cuộc đời mình. Câu chuyện của Cochran cuối cùng đã giúp nhiều người biết đến căn bệnh này hơn, đồng thời cũng khiến những người mắc bệnh như ông không còn sợ hãi lo lắng mà dũng cảm đối mặt.

Nguồn: Daily Mail, Sohu

Theo TAETAE

Thể thao văn hóa

Trở lên trên