MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng "xuống tiền" 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ

15-03-2023 - 23:08 PM | Lifestyle

Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng "xuống tiền" 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ

Thoạt nhìn, đôi giày cũ rách không khác gì hàng bỏ đi. Lý do gì mà vị đại gia này sẵn sàng bỏ ra số tiền rất lớn để mua về?

Cái tên Miles Nadal có lẽ không còn quá xa lạ trong giới kinh doanh của nước Mỹ nói riêng và thế giới nói chung. Triệu phú 65 tuổi này là Người sáng lập và Chủ tịch điều hành toàn cầu của Peerage Capital Group, chuyên về xây dựng các nền tảng hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ kinh doanh. Một trong những nền tảng của họ là Peerage Realty Partners, được coi là một trong 10 công ty môi giới Bất động sản nhà ở lớn nhất Bắc Mỹ. Trước đó, ông là CEO và Chủ tịch của MDC Partners đến năm 2015.

Không chỉ là một doanh nhân thành đạt, ông Nadal còn nổi tiếng với những hoạt động từ thiện và lối sống cá nhân của mình. Do đó, những tin tức liên quan đến ông Nadal thường thu hút sự chú ý của mọi người.

Một trong số đó chính là vụ mua đấu giá đôi giày Nike Waffle Racing Flat Moon với số tiền 437.000 USD – con số cao nhất lịch sử của một đôi giày, để thêm vào bộ sưu tập giày thể thao quý hiếm. Đây là đôi giày nằm trong bộ sưu tập của Sotheby’s.

Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng xuống tiền 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ - Ảnh 1.
Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng xuống tiền 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ - Ảnh 2.

Đôi giày có tuổi đời hơn 40 năm. Ảnh: Sotheby's

Điều đặc biệt là trước đó, doanh nhân Canada này cũng đã mua một series 99 đôi giày thể thao hiếm nhất thế giới cũng của Sotheby's và Stadium Goods, với con số lên tới 850.000 đô la. Như vậy, cộng thêm đôi Nike Waffle Racing Flat Moon vừa mua thêm, bộ sưu tập của ông đã lên tới 100 đôi, với tổng trị giá khoảng 1,28 triệu đô la.

Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe được đánh giá là đôi giày hiếm nhất, do Bill Bowerman - nhà đồng sáng lập Nike, đích thân thiết kế với mục đích cho vận động viên điền kinh sử dụng thi tài ở Olympic năm 1972. Nhằm giúp người chạy cải thiện tốc độ, ông đã sử dụng chiếc bàn ủi của vợ mình để tạo ra một loại giày chạy với đế có hình hoa văn. Người sử dụng đôi giày này trong thế vận hội năm 1972 là vận động viên marathon Bruce Mortenson. 

Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng xuống tiền 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ - Ảnh 3.

Đồng sáng lập Nike - Bill Bowerrman đã thiết kế đôi giày dành cho kỳ Olympics 1972. Ảnh: Sotheby's

Sở dĩ đôi giày này được xếp vào hàng “hiếm có khó tìm” là vì chỉ có duy nhất 12 đôi được sản xuất trên thế giới. Đến thời điểm hiện nay, còn rất ít đôi Nike Waffle Racing Flat Moon Shoe sót lại trên thế giới. Vì thế, mặc dù có tuổi và đã chuyển sang màu nâu, đây gần như là một phần huyền thoại trong lịch sử sneaker. 

Ngoài ra, bộ sưu tập còn có một đôi Nike Mags tự xỏ dây - lấy cảm hứng từ đôi giày trong phim Back to the Future (1989) - và đôi Derek Jeter Air Jordans.

Theo hãng Sotheby's, ông Nadal - tỷ phú đam mê sưu tập xe - dự định trưng bày những đôi giày mới trong bảo tàng xe hơi tư nhân Dare to Dream của mình ở Toronto, Canada. Ông cũng chia sẻ bộ sưu tập của mình với gia đình, bạn bè và các tổ chức từ thiện.

Business Insider dẫn lời CEO của Peerage Capital: "Tôi cực kỳ say mê và ngưỡng mộ những tác phẩm nghệ thuật và các bộ sưu tập độc đáo. Chúng tượng trưng cho sự sáng tạo trong thiết kế, sự khéo léo phi thường và sự mới lạ của văn hóa đại chúng. Bộ sưu tập sneaker sẽ là phần bổ sung tuyệt vời cho bộ sưu tập xe hơi cổ điển Dare to Dream. Tôi rất hào hứng giới thiệu những đôi giày thể thao tuyệt vời này."

Ông Nadal cho biết thêm, trước đó, bản thân chưa bao giờ sưu tập giày thể thao trong quá khứ và thậm chí hiếm khi đi chúng, ông có xu hướng nhiều hơn về bộ đồ và giày công sở. Nhưng khi biết về thế giới sneakerhead và việc sưu tập đang phát triển nhanh chóng, cùng sự trỗi dậy của streetwear trong thế giới sưu tập, ông nhận ra giày thể thao là một loại hình nghệ thuật thực sự đáng để sưu tầm.

Ban đầu, vị doanh nhân này dự định chỉ mua 6 đôi, nhưng khi phía nhà đấu giá cho biết ông có thể mua toàn bộ 100 chiếc cho bộ sưu tập, ông đã quyết định “xuống tiền”. Ông Nadal có kế hoạch trưng bày bộ sưu tập giày thể thao và xe cổ của mình tại bảo tàng tư nhân của mình ở Toronto, Canada.

Đôi giày cũ nát trông như đồ bỏ đi, 1 đại gia sẵn sàng xuống tiền 10 tỷ để mua bằng được: Nguyên nhân đằng sau đầy bất ngờ - Ảnh 4.

Doanh nhân Miles Nadal là vị đại gia đã “xuống tiền” để sở hữu trọn bộ 100 đôi giày hiếm nhất thế giới từ nhà đấu giá nổi tiếng Sotheby's.

Ngoài thú sưu tập giày, vị triệu phú này còn sở hữu bộ sưu tập động cơ vô cùng giá trị. Trong những năm qua, ông đã mua được hơn 142 ô tô và 40 xe máy được trưng bày tại bảo tàng tư nhân của mình. 

Bộ sưu tập bao gồm chiếc ô tô có động cơ đầu tiên—The Karl Benz Motorwagen—một chiếc Mercedes Benz 300 SL Gullwing đời 1955 và tất nhiên là rất nhiều siêu xe đương đại khác. Bên cạnh đó, ông cũng sở hữu nhiều đồ tạo tác đua xe, đồ sưu tầm, đồ cổ. 

Hãng McLaren thậm chí từng tiết lộ việc ông đặt mua một chiếc siêu xe P1 đặc biệt, được thiết kế riêng. Điểm nhấn của chiếc xe nằm ở màu sơn ngoại thất. Cụ thể, xe được sơn hai màu xanh nhạt và cam. Sẽ không lạ nếu mọi người cảm thấy cách kết hợp màu sắc này rất quen mắt. Nguyên nhân là do chiếc McLaren P1 đặc biệt của triệu phú người Mỹ được sơn theo màu của xe đua F1 GTR nổi tiếng trong quá khứ.

Và tiếp theo, hàng loạt giày thể thao Nike, Air Jordan và Adidas phiên bản giới hạn sẽ giúp bảo tàng này thêm phần đồ sộ. 

*Nguồn: Thevocket, CNN, BI...


Phương Thùy

Thể thao & Văn hóa

Trở lên trên