MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đột nhiên nhận được chuyển khoản 136 triệu đồng, người phụ nữ lập tức báo cảnh sát, vạch trần thủ đoạn lừa đảo tinh vi, nhiều người từng mắc bẫy

22-11-2023 - 19:09 PM | Sống

Các nhóm lừa đảo xuất hiện ngày càng nhiều với chiêu thức tinh vi, đánh vào tâm lý khiến nhiều người mắc bẫy. Mọi người dân đều nên cảnh giác với các món hời "từ trên trời rơi xuống" để tránh tiền mất, tật mang.

Một buổi sáng, điện thoại di động của chị Thái Liên, Tứ Xuyên, Trung Quốc đột nhiên nhận được tin nhắn, thông báo rằng chị đã nhận được số tiền 40.000 NDT (khoảng 136 triệu đồng) trong thẻ ngân hàng. Đang băn khoăn không biết ai có thể chuyển tiền nhiều như thế cho mình thì chị Thái Liên nhận một cuộc điện thoại lạ gọi tới. Khi thấy là đầu số điện thoại cố định, chị liền nhấc máy mà không cần suy nghĩ nhiều. 

Một người phụ nữ ở đầu bên kia điện thoại rất lo lắng cho biết cô vừa chuyển tiền cho chồng và nhầm số thẻ nên tiền đã được chuyển thẳng vào thẻ ngân hàng của chị Thái Liên. Cô khóc và nói rằng mẹ chồng phải nhập viện và cần đóng viện phí nên đã chuyển 40.000 NDT cho chồng, không hiểu sao lại nhầm số thẻ ngân hàn. Người phụ nữ nói Thái Liên là người tốt nên chắc chắn sẽ chuyển lại tiền cho cô ấy, đây là số tiền cứu mạng cho mẹ chồng cô ấy.

Nghe người phụ nữ trình bày, chị Thái Liên mềm lòng, nghĩ đó không phải tiền của mình mà là tiền cứu mạng của người khác. Lúc chuẩn bị giao chuyển khoản lại tiền, chị Thái Liên lại cảm thấy có chút lăn tăn, bởi vì trước đây chưa từng gặp phải chuyện như thế này.

Lúc này, có lẽ vì thấy chị Thái Liên có chút do dự nên người phụ nữ đột nhiên thay đổi giọng điệu, không còn tỏ ra đáng thương như trước nữa mà đe dọa: "Nếu không chuyển tiền ngay thì tôi biết nhà chị ở đâu, tôi sẽ cho người đến canh mỗi ngày

Trước những lời lẽ đe dọa đó, chị Thái Liên rất bình tĩnh trả lời: "Tôi sẽ chuyển lại tiền cho chị. Nhưng tôi sẽ đem số tiền này giao nộp cho cảnh sát, chị hãy tới gặp cảnh sát để nhận lại". Nghe tới cảnh sát, người phụ nữ lập tức cúp máy.

photo-1700643140745

Bởi vì trong thẻ ngân hàng đột nhiên có thêm hơn 100 triệu đồng mà không rõ lý do, chị Thái Liên cũng không biết phải làm sao nên đã nghĩ đến việc gọi cảnh sát. Đúng lúc đang bấm số gọi cảnh sát thì lại có một người lạ mặt khác gọi đến, nói chị Thái Liên có khoản vay đăng ký trên nền tảng của họ đã được giải ngân, số tiền là 40.000 NDT. Dù đã khẳng định không vay tiền, nhưng đối phương nói rõ tên và thông tin cá nhân của chị Thái Liên.

Chị lập tức đến cơ quan cảnh sát trình báo. Cảnh sát nhận định kẻ lừa đảo đã dùng tên và thông tin cá nhân của chị Thái Liên để đăng ký vay tiền trên nền tảng trực tuyến. Nếu vừa rồi chị Thái Liên chuyển tiền cho cho người phụ nữ thì đó là tiền của chính chị bị mất. Đồng thời, chị phải chịu một khoản vay lãi cao.

Cảnh sát cho biết, những vụ lừa đảo như vậy gần đây xảy ra thường xuyên, rất nhiều người mắc lừa. Trường hợp này, người bị lừa rất khó lấy lại được tiền. Chính vì thế, tất cả mọi người nên cảnh giác cao độ trước những món tiền tự nhiên "trên trời rơi xuống". Nếu cảm thấy bị vướng vào 1 vụ lừa đảo, hay báo cảnh sát càng sớm càng tốt để tránh bị mất tài sản.

Đặc biệt, những người cao tuổi, ít nhanh nhạy với internet, mạng xã hội rất dễ mắc bẫy lừa đảo. Hãy cảnh báo cha mẹ, ông bà của bạn để tránh bị lừa.

Hoa Thu

Đời sống Pháp luật

Trở lên trên