MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi

01-03-2018 - 18:00 PM | Sống

Tôi không thể nhớ đã có bao nhiêu lần ai đó nói với tôi rằng: "Tôi đã quá già để làm việc này".

"Tôi không thể làm được việc này nữa. Không thấy sao, tôi đã quá già rồi!"

"Tôi đã quá già để chạy."

"Tôi đã quá già để đi du lịch."

"Tôi đã quá già để học thêm một ngôn ngữ mới."

"Tôi đã quá già để khởi nghiệp."

Có vẻ hầu hết mọi người đều nghĩ rằng một khi họ ở một độ tuổi nhất định, não bộ hoạt động chậm dần và cơ thể bắt đầu rệu rạo (cơ chế này đúng với một số người). Nhưng tôi lại không tin tuổi tác lại nói lên những việc người ta không thể làm.

Không quan trọng bạn bao nhiêu tuổi. Bởi lẽ, bạn chẳng bao giờ quá trẻ hay quá già để thành công hay làm những điều bạn muốn. Tôi sẽ chứng minh cho bạn thấy người ta có thể thành công ở bất cứ độ tuổi nào:

1. 19 tháng tuổi, Helen Keller bị mù và điếc nhưng chẳng có gì có thể ngăn cản những điều kì diệu. Helen là người điếc và mù đầu tiên nhận bằng Cử nhân về nghệ thuật.

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi - Ảnh 1.

2. 5 tuổi, Mozart không chỉ chơi thuần thục piano, violin mà đã có thể soạn nhạc.

3. 6 tuổi, Shirley Temple trở thành ngôi sao điện ảnh trong bộ phim Bright Eyes.

4. 12 tuổi, Anne Frank viết cuốn Nhật kí của Anne Frank.

5. 13 tuổi, Magnus Carlsen trở thành kiện tướng cờ vua.

6. 14 tuổi, Nadia Comăneci, vận động viên thể dục dụng cụ người Romania, 7 lần ghi được số điểm tuyệt đối và đạt 3 huy chương vàng Olympics.

7. 15 tuổi, Tenzin Gyasto chính thức trở thành Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 vào tháng 11 năm 1950.

8. 17 tuổi, siêu sao bóng đá Pele đoạt cúp World Cup năm 1958 trong màu áo đội tuyển Brazil.

9. 19 tuổi, Elvis đã trở thành ngôi sao nổi tiếng.

10. John Lennon 20 tuổi và Paul Mcartney 18 tuổi khi The Beatles tổ chức concert ca nhạc đầu tiên của họ vào năm 1961.

11. 22 tuổi, Jesse Owens  đạt được 4 huy chương vàng tại Berlin năm 1936.

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi - Ảnh 2.

12. 23 tuổi, Beethoven là một nghệ sĩ dương cầm đại tài.

13. 24 tuổi, Issac Newton viết Nguyên lí Toán học của Triết học tự nhiên.

14. 25 tuổi, Roger Bannister phá vỡ kỉ lục chạy 1 dặm trong 4 phút.

15. 26 tuổi, Albert Einstein tìm ra Thuyết Tương đối.

16. 27 tuổi, Lance E. Armstrong thắng giải đua xe Tour de France.

17. 28 tuổi, Michelangelo đã tạo nên 2 tuyệt tác điêu khắc David và Pieta.

18. 29 tuổi, Alexander Đại Đế gây dựng nên một trong những đế chế cổ đại hùng mạnh nhất.

19. 30 tuổi, J.K. Rowling hoàn thiện bản thảo đầu tiên của bộ truyện Harry Potter.

20. 31 tuổi, Amelia Earhart trở thành nữ phi công đầu tiên bay một mình qua Đại Tây Dương.

21. 32 tuổi, Oprah thực hiện talk show của riêng mình và nó trở thành chương trình ăn khách nhất trong những chương trình cùng thể loại.

22. 33 tuổi, Edmund Hillary là người đàn ông đầu tiên đặt chân đến đỉnh núi Everest.

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi - Ảnh 3.

23. 34 tuổi, Martin Luther King Jr. viết bài diễn thuyết nổi tiếng Tôi có một ước mơ.

24. 35 tuổi, Marie Curie được xướng tên nhận giải Nobel Vật lí.

25. Wilbur 36 tuổi và Orville 32 tuổi, hai anh em nhà Wright, phát minh và thử nghiệm thành công chiếc máy bay đầu tiên và thực hiện chuyến bay đầu tiên do người lái, có động cơ duy trì và nặng hơn không khí.

26. 37 tuổi, Vincent Van Gogh qua đời mà không một ai biết, thế nhưng những tác phẩm ông để lại ngày nay đáng giá hàng triệu đô la.

27. 38 tuổi, Neil Armstrong trở thành người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng gây chấn động toàn nhân loại.

28. 40 tuổi, Mark Twain viết Cuộc phiêu lưu của Tom Sawyer và tiếp tục viết Cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn khi ông 49 tuổi.

29. 41 tuổi, Christopher Columbus khám phá ra Châu Mỹ.

30. 42 tuổi, Rosa Parks, người phụ nữ da màu này đã từ chối tuân thủ quy định là phải nhường ghế cho hành khách da trắng trên xe bus.

31. 43 tuổi, John F. Kennedy trở thành Tổng thống của Mỹ.

32. 45 tuổi, Henry Ford cho ra mắt dòng xe Ford T.

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi - Ảnh 4.

33. 46 tuổi, Suzanne Collins viết series truyện Đấu trường sinh tử.

34. 50 tuổi, Charles Darwin cho ra mắt cuốn Nguồn gốc Muôn loài.

35. 51 tuổi, Leonardo Da Vinci vẽ bức tranh Nàng Mona Lisa.

36. 52 tuổi, Abraham Lincoln đắc cử Tổng thống.

37. 53 tuổi, Ray Kroc mua lại chuỗi đồ ăn nhanh McDonalds và một lần nữa đưa tên tuổi của thương hiệu này lên một tầm cao mới.

38. 54 tuổi,  Dr. Seuss viết "Con mèo trong chiếc mũ".

39. 57 tuổi, cơ trưởng Chesley "Sully" Sullenberger III đã cho hạ cánh chuyến bay US Airway số 1549 trên dòng sông Husdon, vì thế tất cả 155 hành khách đã được cứu sống.

40. 61 tuổi, Colonel Harland Sanders mở chuỗi cửa hàng ăn nhanh KFC.

41. 62 tuổi, J.R.R Tolkien cho ra mắt bộ tiểu thuyết Chúa tể của những chiếc nhẫn.

42. 69 tuổi, Ronald Reagan trở thành Tổng thống của Mỹ.

43. 70 tuổi, Jack Lalane bơi trong tư thế còng tay và đeo cùm,  kéo theo 70 con thuyền mái xuồng phía sau.

44. 76 tuổi, Nelson Mandela trở thành Tổng thống Nam Phi.

Đừng lấy cớ tuổi tác để biện hộ cho sự lười biếng của bản thân: 25 hay 52 cũng chỉ là những con số mà thôi - Ảnh 5.

"Con người được trang bị đầy đủ để làm những điều phi thường."

Bạn biết không, tuổi tác chẳng nói lên được điều gì, chỉ là bạn đang kéo bản thân mình xuống phía sau những người tin rằng họ có thể và chắc chắn sẽ làm được, những người dám nghĩ dám nói dám hành động.

Tôi ước rằng chú tôi hiểu được chú ấy có thể làm. Mỗi khi chú hỏi tôi làm thế nào để người gầy hơn, thanh mảnh hơn, tôi đều khuyên chú chạy trong 30 phút. Không chỉ phải ăn ít đi, chú cũng cần phải tăng nhịp tim để giảm mỡ.

Hiện tại, chú tôi 58 tuổi và ông ấy muốn giảm cân. Nhưng chú lại không cho lời khuyên của tôi là hữu ích và nghĩ rằng mình đã quá già để tập chạy. Chú cho rằng chạy sẽ khiến phổi của chú gặp các vấn đề về sức khỏe.

Và tôi thấy rằng, cách nhìn nhận của mỗi người về tuổi tác có thể quyết định tương lai của chính họ.

Nếu bạn luôn nghĩ tuổi tác là một trở ngại thì bạn sẽ chẳng làm được việc gì cả. Rồi bạn vẫn cứ bám chặt lấy một công việc nhàm chán cả đời. Nhưng nếu tuổi tác, với bạn, chỉ là một con số thì học hỏi, rèn luyện, sáng tạo mỗi ngày sẽ giúp bạn hái được trái ngọt. Bạn có thể làm được những điều vượt xa tưởng tượng của chính mình.

"Một số người trông già nua ở tuổi 18 và lại có một số người trông vẫn trẻ trung, rạng rỡ ở tuổi 90. Thời gian chỉ là khái niệm mà con người tạo ra" – Yoko Ono.

Theo Sinh Hồng

Trí thức trẻ

Trở lên trên