MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đừng thấy anh chàng này xấu trai mà chê cười: Bộ óc thiên tài từng khiến ĐH Harvard "rớt nước mắt", níu kéo mà không được

17-01-2022 - 20:16 PM | Sống

Giống như nhiều thiên tài khác, Vi Đông Dịch cũng có một số điểm khá 'lập dị'.

Ở Trung Quốc có hai trường đại học vô cùng nổi tiếng, đó là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh. Đây là hai ngôi trường top đầu Trung Quốc, kỳ phùng địch thủ của nhau mỗi mùa tuyển sinh đại học. Có thể nói Thanh Hoa - Bắc Đại là mảnh đất hội tụ những bộ óc tinh hoa của Trung Quốc nói riêng và châu Á nói chung.

Nói về Bắc Đại thì ngôi trường này có một nhân vật được xem là truyền kỳ, thiên tài Toán học. Tuy bề ngoài trông hơi ngố tàu, lúc nào cũng ngơ ngơ nhưng bộ óc của người này đúng là "báu vật của tạo hóa".

Đừng thấy anh chàng này xấu trai mà chê cười: Bộ óc thiên tài từng khiến ĐH Harvard rớt nước mắt, níu kéo mà không được - Ảnh 1.

Vi Đông Dịch trong một clip phỏng vấn khiến anh nổi tiếng cả nước.

Vi Đông Dịch - Thiên tài Trung Quốc khiến Harvard tiếc nuối

Đến Bắc Đại, chỉ cần nhắc đến Vi Đông Dịch hay Vi thần, Vi đại thần (đại thần - cách gọi những người tài giỏi vượt bậc của Trung Quốc) thì không một sinh viên nào là không biết. Vi Đông Dịch năm nay 29 tuổi, hiện là trợ lý Giáo sư tại khoa Toán học, Đại học Bắc Kinh.

Anh nổi khắp cả nước sau khi xuất hiện trong một đoạn phỏng vấn, nói lời cổ vũ các tân sinh viên ĐH Bắc Kinh: "Cố lên. Chào mừng đến với Đại học Bắc Kinh. Tôi không biết phải nói gì nữa". Ánh mắt mơ màng, tóc tai không cắt tỉa gọn gàng, trên tay lại còn cầm một chai nước và hai cái màn thầu - trông ngố tàu thật sự, nhưng Vi Đông Dịch lại khiến người xem ngỡ ngàng khi tra cứu profile cá nhân.

Thời Trung học, Vi Đông Dịch từng hai lần giành huy chương vàng Olympic Toán quốc tế, khiến các cao thủ nước ngoài "hít khói". Nhờ thành tích này mà anh được tuyển thẳng vào khoa Toán của Đại học Bắc Kinh. Thời gian học đại học, Vi thần giành giải thưởng cao nhất tại nhiều cuộc thi toán trong nước và nước ngoài.

Năm 2013, tại kỳ thi S-T.Yau College Student Mathematics Contest, Vi Đông Dịch giống như một chiến thần, lần lượt chinh phục các giải vàng Hoa La Canh, giải vàng Trần Tinh Thân, giải vàng Lâm Gia Kiều, giải vàng Hứa Bảo Lục, giải vàng Cá nhân toàn năng,...

Đừng thấy anh chàng này xấu trai mà chê cười: Bộ óc thiên tài từng khiến ĐH Harvard rớt nước mắt, níu kéo mà không được - Ảnh 2.

Vi Đông Dịch thời trung học.

Bề ngoài trông ngốc nghếch, nhút nhát, chưa có người yêu nhưng chỉ cần đứng trước bảng đen giải Toán là Vi Đông Dịch giống như biến thành một con người khác. Có thể nói, chỉ cần Vi Đông Dịch xuất hiện ở cuộc thi Toán học nào thì các thí sinh khác chỉ còn nước... khóc thét.

Được biết, Đại học Harvard từng ngỏ lời mời Vi Đông Dịch sang học Tiến sĩ nhưng anh chàng đã từ chối. Lý do là bởi Vi Đông Dịch không học tốt Tiếng Anh và cảm thấy học ngoại ngữ quá khó. Dù Harvard thậm chí còn níu kéo bằng cách đảm bảo sẽ mời cả thông dịch viên cho Vi Đông Dịch nhưng anh vẫn nhất quyết từ chối và quyết định ở lại Đại học Bắc Kinh.

Tuy nhiên giống như nhiều thiên tài khác, Vi Đông Dịch cũng có một số điểm khá "lập dị". Dù là mùa nào, Vi Đông Dịch luôn mang theo người chai nhựa 1,5 lít và bước đi nhanh. Anh  học giỏi và giành học bổng hơn 100.000 NDT/ năm nhưng lại chỉ mặc quần áo trông như có giá 10 NDT và thường ăn bánh bao hấp và đậu hũ trong căng tin.

Vi Đông Dịch cũng không sử dụng mạng xã hội, không thích trả lời điện thoại và không giao tiếp xã hội. Thế giới của anh thường đắm chìm vào việc nghiên cứu Toán học.

Nhìn bề ngoài của Vi Đông Dịch, nhiều người còn tưởng thiên tài này xuất thân từ một gia đình nghèo khó nên anh mới giản dị quá mức như vậy. Nhưng sự thật lại một lần nữa khiến chúng ta ngã ngửa. Gia đình Vi Đông Dịch không hề nghèo mà ở mức căn bản, cả bố và mẹ của anh đều là giáo viên.

https://afamily.vn/dung-nhin-anh-chang-nay-ngo-ngo-ma-cuoi-day-la-nguoi-da-khien-dh-harvard-dep-liem-si-sang-1-ben-ma-khong-niu-keo-duoc-20220117153355639.chn

Theo Thanh Hương

Pháp luật và bạn đọc

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên