MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được nhận xét là ông bố 'dễ dãi', nhưng các con của siêu sao Messi vẫn cực ngoan nhờ điều này

19-12-2022 - 21:24 PM | Sống

Messi hiền lành, Messi chiều con... nhưng không vì thế mà 3 quý tử nhà siêu sao người Argentina trưởng thành thiếu kỷ luật.

Rạng sáng nay (theo giờ Việt Nam), Messi và Argentina trở thành tâm điểm khi giành chức vô địch Word Cup sau 36 năm chờ đợi. Hàng ngàn ống kính đổ dồn vào gương mặt hạnh phúc của người đội trưởng siêu sao cùng đồng đội. Nhưng bên cạnh đó, thu hút sự chú ý không kém cạnh là hình ảnh của vợ và các con Messi.

Bức ảnh Messi chụp ảnh "selfie" cho vợ đăng instagram; Messi ôm các con trong hạnh phúc lập tức "viral" trên mạng xã hội. Không chỉ nhờ tài năng, cuộc sống đầm ấm và hòa thuận của gia đình Messi cũng là lý do khiến anh được yêu mến. Siêu sao Argentina luôn được biết đến là mẫu đàn ông của gia đình, dành hết thời gian cho vợ con sau khi tập luyện và thi đấu. Anh cũng là một ông bố có cách dạy con mềm dẻo như tính cách hiền lành vốn có của mình.

Được nhận xét là ông bố dễ dãi, nhưng các con của siêu sao Messi vẫn cực ngoan nhờ điều này - Ảnh 1.

Dạy con không gò bó

Nếu Ronaldo là người sẵn sàng bỏ thời gian để dạy dỗ Cristiano Jr, hướng cậu bé theo bộ môn bóng đá ngay từ nhỏ, thì Messi lại đi theo hướng ngược lại. Anh dạy 3 con trai - Thiago, Mateo và Ciro có phần "dễ dãi", không hề gò bó các con đi vào một khuôn khổ nào. Ông bố siêu sao luôn biết cách nắm bắt ưu điểm của con, khơi dậy động lực bên trong để con chủ động và phát triển theo khả năng vốn có của mình.

Messi từng thẳng thắn nói rằng bản thân anh nhất định hy vọng có thể đào tạo 1 trong 3 người con trở thành cầu thủ bóng đá xuất sắc, nhưng anh sẽ không áp đặt quá nhiều áp lực lên các con như cha của mình. Chỉ cần con an toàn, khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ.

Messi chơi bóng với các con, anh dạy chúng kỹ thuật bóng đá, cách kiểm soát và ghi bàn nhưng không ép con luyện tập khắt khe. Việc để con được thỏa thích chơi những trò vui như xếp hình, đua xe hay tham gia các khóa học kỹ năng mềm mới là điểm cốt lõi trong cách dạy con của thiên tài này.

Lionel Messi thừa nhận cậu con trai Mateo, 7 tuổi, là hình ảnh phản chiếu của mình khi còn nhỏ và nhiều lần ông bố này phải "nhường" cho con thắng: "Mateo không muốn thua bất cứ thứ gì. Khi cậu nhóc thua, nó bắt đầu tranh cãi với anh em của mình. Để tránh rắc rối, tôi đã để cậu nhóc thắng nhiều lần".

Chia sẻ với Marca, Messi cho biết cuộc sống hàng ngày của anh xoay quanh những đứa trẻ. Cả gia đình quây quần bên nhau vào buổi tối chơi game hoặc xem bóng đá cho tới giờ lũ trẻ phải đi ngủ. Đôi khi cha mẹ của bạn bè các con sẽ tổ chức một hoạt động và các gia đình vui chơi cùng nhau.

"Bạn lớn lên và bạn học hỏi. Bạn thu thập kinh nghiệm trong mọi khía cạnh của cuộc sống, trong và ngoài sân cỏ. Nhưng, là một người cha, việc có 3 đứa con đã thay đổi quan điểm sống, cách suy nghĩ của tôi và nó cũng giúp tôi trưởng thành hơn";

"Mặc dù có rất ít thời gian nghỉ ngơi ở nhà với 3 đứa trẻ, nhưng chúng tôi cố gắng tận hưởng từng giây phút bên chúng, cho dù đó là xem TV, chơi đùa hay bất cứ điều gì. Chúng tôi thích ở nhà và tận hưởng những khoảnh khắc này", siêu sao người Argentina chia sẻ.

Thay đổi cách đối mặt với thất bại vì con

Trước khi chạm đỉnh vinh quang, Messi từng rơi nước mắt nhiều lần vì thất bại. Trước đây, sau khi thua một trận đấu về nhà, anh sẽ rất chán nản, một mình gặm nhắm nỗi đau, không muốn xem ti vi, ăn uống, không nói chuyện. Giống như hầu hết các bậc cha mẹ mang cảm xúc tiêu cực của công việc về nhà, bản thân Messi không nhận thức được nó ảnh hưởng như thế nào đến những người còn lại trong gia đình.

Nhưng mọi thứ đã thay đổi khi đứa con đầu lòng của anh, Thiago, chào đời. Anh vẫn yêu bóng đá, thậm chí sống vì bóng đá nhưng sau khi có con, anh cho rằng gia đình là trên hết. Quan trọng hơn, sau khi lên chức bố, siêu sao sinh năm 1987 tin rằng thay đổi lớn nhất của mình là cố gắng đối mặt với thất bại theo một cách khác.

Khi đó, cậu cả Thiago đã bắt đầu có hứng thú với bóng đá, đồng thời chứng kiến một số thất bại thảm hại của Barcelona và ĐTQG Argentina. Vì vậy, bất cứ khi nào Messi trở về nhà sau một trận thua, đứa trẻ sẽ nói: "Bây giờ chúng ta không thể nói chuyện với bố".

Dần dần, Messi nhận ra rằng, anh phải có nghĩa vụ quản lý cảm xúc của mình, thay đổi biểu cảm, nên tham gia vui chơi cùng lũ trẻ, hay cho dù không nói gì cũng yên lặng quan sát các con.

"Tôi vẫn còn đau khổ sau những trận thua, nhưng tôi có thể xử lý nó tốt hơn và kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn. Khi cha mẹ học cách chung sống với con cái, những đứa trẻ sẽ thực sự chữa lành vết thương cho bạn theo cách và sức mạnh của riêng chúng", Messi chia sẻ.

Nghiêm khắc sửa sai, trách phạt khi con mắc lỗi

Tuy nhiên, dễ dãi không có nghĩa là nuông chiều con. Trong một cuộc phỏng vấn, siêu sao đang thi đấu cho câu lạc bộ PSG thừa nhận, trong gia đình, bản thân anh có cách nuôi dạy con nghiêm khắc hơn vợ mình - Antonella Roccuzzo. "Giữa tôi và Antonella Roccuzzo, tôi là người la mắng lũ trẻ nhiều hơn" - anh nói.

Messi và Antonella không tiếc tiền đầu tư cho việc học của các con. Cặp đôi chi trả tổng số tiền là 142.000 euro (khoảng 3,5 tỷ đồng) cho 3 đứa con của họ trong một năm theo học tại ngôi trường American School Paris. Một con số đủ khiến nhiều người phải choáng váng về mức độ tốn kém cho khoản học hành của con cái. Nhưng đồng thời, Messi cho rằng, tình yêu mãnh liệt của anh với các con không có nghĩa là cho các con hiểu sai rằng cuộc sống đầy đủ, ấm cúng là điều hiển nhiên. Anh cố gắng dạy con cái hiểu được giá trị của mọi thứ cũng như tầm quan trọng của lao động và tự lập.

Được nhận xét là ông bố dễ dãi, nhưng các con của siêu sao Messi vẫn cực ngoan nhờ điều này - Ảnh 2.

Mỗi khi các con mắc lỗi, cặp vợ chồng nổi tiếng không bỏ qua mà chỉ ra cho con thấy cái sai của mình. Chẳng hạn, người hâm mộ từng thích thú khi thấy khoảnh khắc hài hước của vợ và con Messi trong trận đấu giữa Argentina và Australia hôm 4/12. Trên mạng xã hội, người hâm mộ chia sẻ đoạn video ghi lại cảnh Mateo Messi trên khán đài VIP của sân Ahmad bin Ali cùng mẹ và anh, em trai.

Cậu nhóc đứng lên để quan sát rồi bất ngờ rút kẹo mút trong miệng, ném xuống khu vực khán đài bên dưới. Antonella Roccuzzo bất ngờ với hành động của cậu con trai 4 tuổi. Cô ngay lập tức kéo Mateo xuống và có cử chỉ trách mắng. Trước đó, cậu út nhà Messi, Ciro cũng bị mẹ mắng vì nhảy trên ghế tại khu khán đài VIP ở trận gặp Ba Lan tại vòng bảng.

Theo Hiểu Đan

Phụ nữ Việt Nam

Trở lên trên