MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Được thuê trông 2 em bé tới 11h tối, bảo mẫu trẻ tuổi trải qua một đêm kinh hoàng, vừa rạng sáng đã phải gọi báo cảnh sát gấp

27-02-2024 - 16:49 PM | Sống

Nữ bảo mẫu trẻ tuổi không còn cách nào khác và buộc phải gọi cảnh sát.

Theo tạp chí The People, mới đây, một nữ bảo mẫu 23 tuổi đã kể lại trải nghiệm đầy ám ảnh của mình trên diễn đàn Reddit. Trong đó cô kể rằng mình được thuê để chăm sóc một bé trai 13 tuần tuổi và bé gái 2 tuổi của cặp vợ chồng cho đến 11 giờ đêm.

Cô cho biết mình đến nhà của 2 em bé và bắt đầu công việc lúc 5 giờ chiều. Khởi đầu khá suôn sẻ. Cô viết: "Tôi cho chúng đi ngủ lúc 7h30 tối và bắt đầu dọn dẹp ngôi nhà. Lúc 10h15' tối, tôi nhận được tin nhắn từ phụ huynh hỏi liệu tôi có thể ở lại đến 12h đêm không. Và tôi đồng ý, thậm chí còn không quên chúc họ có buổi tối tiệc tùng vui vẻ".

Nhưng tới 12h đêm, cặp vợ chồng vẫn không có mặt ở nhà như đã hứa. Cô đã gửi tin nhắn hỏi tình hình nhưng không nhận được phản hồi". Vào thời điểm đó, cô gái trẻ bắt đầu hơi lo lắng.

Được thuê trông 2 em bé tới 11h tối, bảo mẫu trẻ tuổi trải qua một đêm kinh hoàng, vừa rạng sáng đã phải gọi báo cảnh sát gấp- Ảnh 1.

Ảnh minh họa.

"Tôi đã lo lắng nên đầu óc bắt đầu nghĩ đến chuyện họ đã gặp tai nạn hoặc có chuyện gì đó tồi tệ đã xảy ra", cô cho biết.

Một giờ nữa trôi qua mà không có tin tức gì từ cặp phụ huynh, cô gái trẻ lo lắng mở trang Twitter của thành phố để tìm kiếm bất kỳ tin tức nào về tình trạng đường sá hoặc tai nạn địa phương vào đêm đó.

Cô cho biết thêm: "2 giờ sáng, tôi không đùa đâu, tôi đã gọi khoảng 15 cuộc điện thoại và không nhận được câu trả lời nào từ 2 vị phụ huynh đó".

Khi trời gần sáng, khoảng 5 giờ, cô quyết định gọi cảnh sát và báo cáo về việc cặp vợ chồng mất tích. "Tôi nói với họ rằng tôi không thể giữ bọn trẻ sau khi đã chăm sóc cho chúng cả đêm", cô nhớ lại. "Cảnh sát có mặt lúc 5h22' sáng và lấy lời khai của tôi".

Cảnh sát yêu cầu cô gái ở lại với bọn trẻ cho đến khi họ tìm được phương án hành động.

Tuy nhiên, vào lúc gần 6 giờ sáng, cuối cùng cặp vợ chồng cũng xuất hiện.

"Lúc 5 giờ 48 phút sáng, họ cùng trở về và được cảnh sát 'chào đón'. Người mẹ chạy vào nhà, nghĩ rằng có chuyện gì đó đã xảy ra với bọn trẻ và thở phào khi thấy chúng ở đó", nữ bảo mẫu kể lại.

Người vợ giải thích rằng: "Điện thoại của chúng tôi bị hỏng và chúng tôi không biết cách nào để về nhà từ địa điểm tổ chức tiệc".

Nữ bảo mẫu tức giận với lời giải thích ấy và gọi cặp vợ chồng là những kẻ vô trách nhiệm và những bậc cha mẹ tồi tệ, không xứng đáng.

Được thuê trông 2 em bé tới 11h tối, bảo mẫu trẻ tuổi trải qua một đêm kinh hoàng, vừa rạng sáng đã phải gọi báo cảnh sát gấp- Ảnh 2.

Ảnh minh họa.

Cô yêu cầu cặp vợ chồng trả tiền thù lao ngay lập tức và rời khỏi nhà. Ngay sau đó, cô nhận được một tin nhắn dài từ cặp đôi chỉ trích cô về việc vội vàng báo cảnh sát. Họ nói với cô rằng lẽ ra cô nên để bọn trẻ ở nhà hàng xóm hoặc gọi điện cho những người thân của họ, thay vì nhờ đến cảnh sát.

Bài đăng của nữ bảo mẫu trẻ đã thu hút hàng nghìn lượt bình luận, trong đó mọi người nhất trí đứng về phía cô.

"Bạn thực sự đã làm điều đúng đắn và an toàn nhất", một người viết. "Ngoài ra, bây giờ là năm 2024, trong thời đại ngày nay làm gì có ai lại không có bộ sạc di động hoặc bộ sạc điện thoại trên ô tô? Họ là cha mẹ. Đáng lẽ họ phải chuẩn bị cho việc điện thoại của mình sắp hết pin".

Một người khác nói thêm: "Những bậc cha mẹ này vô trách nhiệm khủng khiếp. Tôi thậm chí sẽ không bỏ đưa con mới 13 tuần tuổi để đi chơi, chứ chưa nói đến việc gửi cho cho người khác mà cả đêm không liên lạc. Gọi cảnh sát là một quyết định đúng đắn 100%".

Nhiều người cho rằng cặp đôi chỉ đơn giản là lợi dụng nữ bảo mẫu. Một người khác viết: "Điện thoại của họ vẫn ổn, họ chỉ say xỉn và thuê phòng khách sạn để nghỉ qua đêm".

Nguồn: People

Theo Minh Nhật

Phụ nữ mới

Trở lên trên