MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với "vết xe đổ" 10 năm trước

10-12-2019 - 09:15 AM | Sống

Những người đã theo dõi trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games 2009 hẳn sẽ không thể quên cú đá phản lưới nhà của Mai Xuân Hợp và hình ảnh HLV Henrique Calisto nắm cổ thủ môn Bùi Tấn Trường.

Nhiều người đã phải thốt lên nếu Tấn Trường được thay ra sớm thì bàn thua đã không đến với U23 Việt Nam ngày ấy. Còn rất nhiều chữ "nếu" được đem ra bàn luận nhưng sự thật thì chẳng thể đổi dời, U23 Việt Nam mất tấm HCV SEA Games khi niềm tin dành cho họ gần đạt mức tuyệt đối trước trận chung kết.

Ký ức Vientiane (Lào) năm ấy khiến nhiều người không thể nào quên và khi nhìn lại hành trình của thầy trò HLV Park Hang-seo tại SEA Games lần này, sự lo lắng có lý do để hiện hữu, bởi lẽ những sự kiện và con số trùng hợp đến lạ kỳ.

Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với vết xe đổ 10 năm trước - Ảnh 1.

Hình ảnh HLV Henrique Calisto nắm cổ Tấn Trường trong trận chung kết SEA Games 2009 là một trong những khoảnh khắc cay đắng nhất của bóng đá Việt Nam.

Thứ nhất, cả hai đội đều được đặt niềm tin cao độ sau khi đội tuyển quốc gia giành chức vô địch AFF Cup (2008 và 2018). Cả hai HLV giành danh hiệu ấy là ông Henrique Calisto và Park Hang-seo tiếp tục dẫn dắt lứa U23 Việt Nam.

Thứ hai, U22 Việt Nam năm nay cũng rơi vào bảng có số đội đông hơn, không có sự góp mặt của đội chủ nhà nhưng có sự góp mặt của kỳ phùng địch thủ Thái Lan.

U23 Thái Lan năm 2009 kết thúc vòng bảng ở vị trí thứ 3 qua đó bị loại từ vòng bảng. Họ hoà Việt nam 1-1. Hoàng Đinh Tùng là người ghi bàn gỡ hoà cho U23 Việt Nam trên chấm phạt đền.

U22 Thái Lan năm 2019 cũng có số phận như thế, cũng hoà U22 Việt Nam và Tiến Linh là người gỡ hoà 2-2 trên chấm 11m.

Thứ ba, U23 Lào trở thành "ngựa ô" ở SEA Games 2009 khi lần đầu tiên lọt vào bán kết. Đến năm nay, U22 Campuchia tái hiện hình ảnh ấy.

Thứ tư, ở trận bán kết năm 2009, U23 Việt Nam thắng dễ Singapore 4-1. Đến 10 năm sau, Đức Chinh và đồng đội thắng dễ U22 Campuchia 4-0. Tỷ số 10 năm trước đã có thể lặp lại nếu Văn Toản không xuất sắc cản phá cú đá phạt đền của Keo Sokpheng.

Cuối cùng, hình ảnh của U22 Indonesia năm nay đang đi con đường của nhà vô địch Malaysia 10 năm trước. Họ cùng bảng và cùng thua Việt Nam để rồi gặp lại nhau trong chính trận chung kết.

Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với vết xe đổ 10 năm trước - Ảnh 2.
Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với vết xe đổ 10 năm trước - Ảnh 3.

Nhìn vào BXH vòng bảng SEA Games 2009 và 2019, người hâm mộ U22 Việt Nam hiện tại có quyền lo âu với đối thủ U22 Indonesia trong trận chung kết.


Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với vết xe đổ 10 năm trước - Ảnh 4.

10 năm trước, Idlan Talaha (số 9) vẫn còn là cầu thủ trẻ của bóng đá Malaysia nhưng đã khiến bóng đá Việt Nam ngậm trái đắng.


Fans lo lắng tột độ khi hành trình SEA Games 2019 của U22 Việt Nam trùng hợp đến lạnh người với vết xe đổ 10 năm trước - Ảnh 5.

Osvaldo Haay (phải) của U22 Indonesia lúc này cũng như vậy. Cảnh giác với tiền đạo này chưa bao giờ là thừa thãi với các hậu vệ Việt Nam. Ảnh: Hiếu Lương.

U23 Malaysia năm ấy được dẫn dắt bởi "lão nông" Rajagobal giúp bóng đá nước này thống trị Đông Nam Á 3 năm liên tiếp (2009 – 2011). U22 Indonesia năm nay được dẫn dắt bởi HLV Indra Sjafri, người được đánh giá là hiểu bóng đá xứ sở vạn đảo nhất trong số những người Indonesia. Quan trọng hơn, cả hai tập thể đều sở hữu lối chơi khó chịu và giàu thể lực hơn Việt Nam.

Nhìn vào những điểm trùng hợp ấy, nghĩ về những lần sảy chân trước ngưỡng cửa thiên đường, người hâm mộ Việt Nam lo lắng âu cũng là điều dễ hiểu.

Thế nhưng, niềm tin vẫn kịp trở lại khi thuyền trưởng lần này là HLV Park Hang-seo, người kiến tạo những cột mốc mới và phá bỏ những cái dớp cho bóng đá Việt Nam trong suốt hai năm qua. Cần nhớ rằng, chính HLV Park Hang-seo là người giúp đội tuyển Việt Nam lần đầu thắng Indonesia trên sân đối phương sau 20 năm trong trận đấu thuộc vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày 15/10 năm nay.

Trước ngưỡng cửa thiên đường không thể giấu diếm sự âu lo, người hâm mộ Việt Nam có quyền lo lắng còn thầy trò HLV Park Hang-seo cần giữ sự thận trọng. Một trận đấu được đánh giá căng đến từng centimet mặt cỏ không có chỗ cho sai lầm như của Tấn Trường và Mai Xuân Hợp 10 năm trước.

Nguyễn Trọng Hoàng là nhân chứng lịch sử trong trận U23 Việt Nam thua 0-1 trước U23 Malaysia tại chung kết SEA Games 2009. Ngày đó, anh cùng Thành Lương được xem là hai cầu thủ quan trọng nhất của tuyến tiền vệ, những tài năng trẻ xuất sắc nhất Đông Nam Á khi ấy.

Thất bại ở trận đấu đó chắc chắn sẽ để lại nhiều kinh nghiệm cho Trọng Hoàng để giờ đây anh truyền đạt lại cho các đàn em.

U22 Việt Nam tập luyện buổi cuối cùng trước ngày đá chung kết với Indonesia

Theo Hiếu Lương (Từ Philippines)

Trí thức trẻ

Trở lên trên