MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gần nửa triệu đồng con gà luộc ngậm hoa hồng vẫn đắt như "tôm tươi"

21-01-2023 - 07:15 AM | Thị trường

Dù mức giá khá đắt đỏ nhưng một tiểu thương ở quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết gà làm tới đâu hết tới đó.

Những ngày cuối năm, nhu cầu đi chơi, mua sắm của người dân ngày càng tăng cao. Tại Hà Nội, sắc đỏ bao trùm các con phố, người dân hối hả ra đường tạo không khí nhộn nhịp. Do là ngày nghỉ đầu tiên trong dịp nghỉ lễ Tết Nguyên Đán nên hôm nay (20/1 - 28 Tết Âm lịch), không khí mua sắm chuẩn bị cho Tết cũng như đồ cúng tất niên vô cùng sôi động tại các chợ truyền thống ở Hà Nội.

Trái ngược với cảnh đường phố vắng vẻ ngày cuối năm thì những khu chợ luôn sầm uất, tấp nập người mua bán, thậm chí luôn trong tình trạng quá tải dù không phải giờ cao điểm.

"Hôm nay thì sẽ không đông bằng ngày mai, bao giờ 30 Tết mới là đông nhất. Có bánh chưng, giò chả, bánh bao, nhiều mặt hàng mới trang trí đẹp hơn. Nhiều người giờ thích cúng đồ chay. Nói thế chứ đến chiều là chẳng còn mà bán", Chị Nguyễn Thị Ánh Ngọc - Tiểu thương bán đồ chay cho biết.

Mặt hàng đặc trưng của khu chợ những ngày cận Tết là gà luộc ngậm hoa hồng. Mức giá khá đắt đỏ từ 400.000 - 500.000/con nhưng chủ quán vẫn trong tình trạng "làm tới đâu, hết tới đó". Người bán còn dán sẵn mã QR trên tay để người mua chỉ việc quẹt.

"Mang tiền mặt đi mọi người sợ mất nên thường là ngày Tết quét QR cho nhanh. Trung bình bán mỗi ngày vài trăm con. Ngày 30 Tết, nhà ai cũng thế mỗi một nhà bắt buộc một con gà một đĩa xôi rồi", chị Đàm Thị Mai - Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội nói.

Người bán đào, quất lo mất Tết

Còn tại các tuyến phố bán đào quất, theo nhiều tiểu thương, lượng khách đến xem là chính còn người mua chỉ lác đác. Các nhà vườn còn tồn cả trăm cây là chuyện bình thường. Tết đã đến gần còn người bán như ngồi trên "đống lửa".

"Chưa thấy Tết ở đâu anh ạ. Một năm chăm sóc nhưng lượng bán ra giờ vẫn là ít, chưa thấy hồi vốn đâu cả, không biết là năm nay có Tết không. Trung bình mỗi cây giờ tầm 1 triệu, 1 triệu 2 chắc chắn mai sẽ phải giảm giá để bán cho hết. Có khi phải xuống tới 300.000 - 400.000 đồng/cây", chị Đặng Thị Hằng - Tiểu thương bán đào cho biết.

Tương tự chị Trần Thị Thu Hằng - Tiểu thương bán quất cảnh cho biết: "Đắt chỗ buôn, buồn chỗ bán. Người dân năm nay đi buôn không ăn thua. Cung vượt quá cầu nên năm nay rẻ. Giảm giá thậm chí tụt giá để còn đi về nấu bánh trưng, đắt rẻ bán hết để đi về".

Theo VTV Digital

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên