MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giá hàng hóa, thực phẩm leo thang theo lương, lao động tự do gặp khó

30-06-2024 - 10:04 AM | Thị trường

Phải đến ngày 1/7/2024 mức lương cơ sở mới chính thức tăng lên, nhưng từ nhiều ngày nay giá cả các mặt hàng thiết yếu đã ngùn ngụt tăng khiến cho người dân chưa kịp vui đã vội cân đo.

Ghi nhận tại một số chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội, giá các mặt hàng đều đã nâng lên đáng kể, trong đó đều là hàng thiết yếu như thực phẩm tươi sống, rau củ, dầu ăn, trứng,… Cụ thể giá thịt lợn đã tăng từ 120.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg tùy loại. Giá trứng gà tăng 2.000 đồng đến 3.000 đồng/chục quả so với đầu tháng 6, hiện đã lên mức 30.000 – 33.000 đồng/chục. Giá rau xanh cùng đà tăng lên 2.000 – 3.000 đồng/mớ, giá một số loại củ quả khác như củ cải, khoai cũng tăng lên cùng mức đó. Mức tăng tưởng chừng nhỏ nhưng với những gia đình đông người cùng với rất nhiều khoản chi phí khác thì dồn vào cũng trở thành gánh nặng lớn.

Giá hàng hóa, thực phẩm leo thang theo lương, lao động tự do gặp khó- Ảnh 1.

Giá thực phẩm tăng khiến người tiêu dùng đắn đo hơn khi đi chợ

Cô Thủy, giáo viên cấp III tại một trường THPT công lập cho hay: “Năm nào cũng tăng lương nhưng lương chưa tăng thì giá cả rau thịt đã tăng, cầm tiền đi chợ phải nâng lên đặt xuống mãi mới dám mua. Chưa kể giá xăng, giá dịch vụ nhà, tiền cho con đi học thêm các môn cũng tăng theo. Cân đối các khoản chi tiêu thì tăng lương cũng không giúp cô để ra được đồng nào.”

Khoảng 1 tuần nay hàng thịt của bà Hà, một tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Quỳnh Mai, lượng khách vẫn thế nhưng số lượng mua đã giảm đi. Khách hàng của bà nhiều người hay có thói quen mua 100.000 đồng tiền thịt, nay giá cao hơn thì cân nặng sẽ giảm đi. Bà Hà cho biết: “Giá thịt lợn nhập vào tăng nên phải bán tăng lên thôi, giá cao hơn, người mua đắn đo hơn nhưng vẫn phải mua vì thịt lợn là hàng thiết yếu rồi, dễ ăn và giá vẫn rẻ hơn các loại thịt khác.”

Bà Hà cho biết thêm, tăng lương thì người được hưởng lương chính sách mới vui, còn với những người buôn bán nhỏ lẻ như bà cứ tăng lương là giá cả lại tăng, lại thêm mối lo vì thu nhập không tăng mà các khoản chi tiêu phải lo cứ thế đội giá lên.

Tại một số quán ăn đã có dấu hiệu sửa giá tăng lên từ 5.000 – 10.000 đồng/bát phở, bún,… Có quán không tăng giá nhưng lượng thức ăn đã giảm đi trông thấy. Bạn Minh Đức, sinh viên đại học Bách Khoa chia sẻ: “Do ở kí túc xá nên một ngày ba bữa bạn ăn ngoài, sáng thì một gói xôi 10.000 đồng, trưa và tối thì luân phiên hôm ăn bún hôm ăn cơm bụi trong khoảng 30.000 đồng. Dạo gần đây vẫn suất cơm, bát bún bằng đấy tiền nhưng cảm giác ăn không no như trước.” Bố mẹ của Đức đều làm công nhân ở quê thu nhập bấp bênh khi các công ty ngày càng ít việc, có khi ngày đi ngày nghỉ.  Trước thông báo tăng lương nhưng với bố mẹ Đức điều đó đồng nghĩa với việc phải cố gắng hơn nữa để gồng lên với mức chi tiêu ngày càng đắt đỏ. Bên dưới Đức còn có một cô em gái cũng sắp lên đại học.

Giá hàng hóa, thực phẩm leo thang theo lương, lao động tự do gặp khó- Ảnh 2.

Lương cơ sở tăng nhưng lương của những người lao động tự do không tăng

Trên thực tế tăng lương cơ sở là tăng với đối tượng trong chính sách, còn với người lao động tự do, mức lương được thỏa thuận với chủ doanh nghiệp không thuộc sự quản lý của nhà nước. Nên khi có quyết định tăng lương cũng không ảnh hưởng gì tới thu nhập của lao động tự do. Ngược lại, tăng lương kéo theo giá thực phẩm, phí sinh hoạt tăng theo càng đẩy người dân vào khó khăn chồng chất khó khăn.

THeo CTV Thu Giang

VOV

Trở lên trên