MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

‘Giang hồ’ chuyên trộm cắp trở thành CEO kiếm cả tỷ đồng mỗi tháng ở tuổi 24

31-12-2021 - 16:20 PM | Tài chính quốc tế

‘Giang hồ’ chuyên trộm cắp trở thành CEO kiếm cả tỷ đồng mỗi tháng ở tuổi 24

Không chỉ là một tay "giang hồ", anh chàng còn dùng ma túy, đánh bạc trực tuyến và bán đồ ăn cắp để có tiền ăn chơi.

Caleb Sim (24 tuổi) – CEO của công ty marketing kỹ thuật số Genia, là một trong những doanh nhân trẻ đáng chú ý của Singapore. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng anh từng là một kẻ trộm cắp trên đường phố. Anh từng kiếm được 180 USD trong 2 phút bằng cách bán vật phẩm trong game từ những chiếc điện thoại bị đánh cắp.

Dù biết đó là hành động sai trái nhưng Caleb nói rằng anh gần như không còn lựa chọn nào khác. "Tôi không có bằng cấp và cũng không muốn xin tiền của bố mẹ. Thực ra, tôi còn phải nuôi cả gia đình. Kinh doanh là cách duy nhất giúp tôi làm điều đó", anh chia sẻ.

Tuy còn trẻ nhưng Caleb đã có những năm tháng đầy biến động với không ít lần phạm luật. Không chỉ là một tay "giang hồ" đường phố, anh còn dùng ma túy, đánh bạc trực tuyến và bán đồ ăn cắp để có tiền ăn chơi.

Caleb từng bỏ học 2 lần (trung học và đại học), bị bắt 3 lần. Thế nhưng, bước ngoặt xảy ra khi cha mẹ anh gặp rắc rối về tài chính. Điều đó thúc đẩy anh tìm cách để hỗ trợ gia đình. Sau một số thất bại ban đầu, hiện anh kiếm được 50.000 USD/tháng (khoảng 1,1 tỷ đồng) với tư cách là CEO của Genia.

 ‘Giang hồ’ chuyên trộm cắp trở thành CEO kiếm cả tỷ đồng mỗi tháng ở tuổi 24  - Ảnh 1.

Caleb và các thành viên trong gia đình (Ảnh: Internet).

"Những doanh nhân thực thụ sẽ không bao giờ bỏ cuộc sau thất bại. Nếu một doanh nghiệp không thành công, họ không khóc lóc buồn rầu mà tìm cơ hội tiếp theo và biến nó thành hiện thực", Caleb nói.

Caleb sinh ra trong một gia đình đề cao đạo đức. Vì vậy, việc anh trở thành kẻ trộm cướp là một cú sốc với cha mẹ anh. "Họ không bao giờ nghĩ chuyện đó có thật và thực sự không biết phải làm gì với tôi. Họ thường tự nhốt mình trong phòng để cầu nguyện", Caleb nói.

Khi Caleb bắt đầu kinh doanh, bố anh luôn khuyên anh quay lại đại học để lấy bằng. Giờ đây, CEO trẻ có thể nói rằng gia đình anh rất tự hào về anh – chàng thanh niên đi từ chỗ là nỗi lo lắng của mọi người thành người hỗ trợ tài chính cho họ.

Trước khi thành lập công ty đầu tiên, Caleb làm việc tại một công ty phần mềm. "Tôi là nhân viên bán hàng giỏi nhất và nhận ra mình có năng khiếu kinh doanh. Điều tôi cần chỉ là sản phẩm của riêng mình.

Tự kinh doanh khi mới 18 tuổi nhưng Caleb không sợ thất bại. Kết quả không nằm ngoài dự đoán của anh, việc kinh doanh đầu tiên đã không thành công. Tuy nhiên, nhờ đó, anh có thêm rất nhiều kinh nghiệm kinh doanh thực tế có giá trị - những thứ không trường lớp nào dạy.

Caleb cho biết anh thành lập và điều hành Genia trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự. Gia đình không giàu có nên anh không nhận được hỗ trợ tài chính trong giai đoạn này.

"2 năm trong quân đội là thời gian hoàn hảo để thử nghiệm các ý tưởng và chấp nhận thất bại mà không phải quá lo lắng về hậu quả. May mắn thay, Genia đã thành công. Tôi luôn có niềm tin mãnh liệt rằng ngày nào đó mình sẽ làm được điều gì đó tuyệt vời, rằng tôi sẽ thành công trong kinh doanh", Caleb nói.

Dù vậy, Caleb cho biết khi công việc kinh doanh đầu tiên và những ý tưởng khác thất bại, anh từng có lúc nghi ngờ bản thân. Nhưng sau đó, anh đã tự động viên bản thân để tiếp tục cố gắng.

"Bài học lớn nhất mà tôi học được trong quá trình kinh doanh là để thực sự phát triển về lâu dài, bạn phải cung cấp giá trị thực. Khi đó, mọi người sẵn sàng trả tiền cho bạn liên tục. Không có giá trị thực, sẽ chẳng ai quan tâm đến sản phẩm, dịch vụ của bạn dù chúng miễn phí. Miễn là bạn còn cung cấp giá trị thực, giúp cuộc sống của mọi người dễ dàng hơn, bạn sẽ luôn thịnh vượng", Caleb chia sẻ.

Nguồn: AO

https://cafebiz.vn/giang-ho-chuyen-trom-cap-tro-thanh-ceo-kiem-ca-ty-dong-moi-thang-o-tuoi-24-20211231101315728.chn

Theo Mộc Tiên

Doanh nghiệp và tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên