MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Chàng trai 9x sở hữu hàng trăm chiếc xe cổ

02-04-2023 - 20:22 PM | Thị trường

Bùi Văn Cường dành nhiều thời gian, tâm huyết "hồi sinh" nhiều chiếc xe cổ vài chục năm thậm chí là trăm năm tuổi.

Anh Bùi Văn Cường (33 tuổi, quận Hoàng Mai, Hà Nội) dành 10 năm sưu tầm hơn 100 chiếc xe cổ các thương hiệu nổi tiếng. Những chiếc xe cổ có tuổi đời vài chục, thậm chí là cả trăm năm.

Nhà anh Cường đã trở thành một hội quán, tiếp đón những người yêu xe và thích sưu tầm đồ cổ.

Anh Cường thường dành ra ít nhất 8 giờ mỗi ngày để dọn xe… "hồi sinh" những chiếc xe cũ.

Những ngày đầu tiên bắt tay vào sưu tầm xe, anh Cường gặp rất nhiều khó khăn. Từ khâu lên ý tưởng, tìm nguồn phụ tùng hàng chuẩn (Campuchia, Thái Lan) đến lúc bắt tay vào làm, khâu nào cũng đòi hỏi sự kỹ lưỡng, thời gian, công sức.

"Bố tôi cũng rất đam mê và có bộ sưu tập xe cổ, có lẽ vì thế đam mê này đã ăn sâu vào máu mình. May mắn khi ngỏ ý muốn sưu tập xe với vợ, vợ lại rất ủng hộ", anh Cường bày tỏ.

Sau thời gian dài sưu tầm, anh Cường sở hữu nhiều chiếc xe cổ, xe cũ như Simson, Jawa, Jawa 350, Vespa,Minsk, Ural 3 bánh, Cub… Xe chủ yếu được mua trong nước, một số ít đượcnhập từ Nhật, Đức.

Chiếc xích lô đầu tiên của anh Cường, đánh dấu những ngày đầu tiên bước chân vào con đường sưu tầm đồ cũ.

“Chiếc xích lô đã hơn 100 tuổi. Để vận chuyển được về Việt Nam, phải tháo rời tất cả các bộ phận. Chi tiết hoa văn trên xe được làm thủ công bằng đồng khối, với các dòng chữ, ký hiệu bằng tiếng Thái Lan, tôi phải tốn rất nhiều thời gian để lắp ghép trở về được đúng hình dáng ban đầu”, anh Cường nói.

Những tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu được anh lưu giữ cẩn thận.

Một chiếc Vespa 3 bánh.

Cứ mỗi lần đón thêm một chiếc Simson về là anh Cường lại nhớ đến những ngày bố cho anh ngồi lên bình xăng xe đèo đi chơi khắp phố.

Theo Minh Đức

VTC

Trở lên trên