MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác

06-02-2022 - 09:13 AM | Sống

Ngôi nhà số 35 Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội có tổng diện tích 60m2, đang là nơi sinh sống của 6 hộ dân với 30 nhân khẩu. Đặc biệt, cả 6 hộ dân đều phải đi qua căn nhà của hộ gia đình đầu tiên.

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 1.

Căn nhà rộng 9m2 nằm tại mặt đường phố Hàng Bạc (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là nơi ở của gia đình ông Nguyễn Đình Hải (63 tuổi). Ngôi nhà này là lối đi lại của 6 hộ gia đình khác

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 2.

Theo chia sẻ của ông Hải, ngôi nhà có cấu trúc là nhà ống với tổng diện tích khoảng 60m2 kéo sâu vào trong và bề ngang khoảng 2m. Do gia đình đông anh em nên được cha ông chia mảnh đất này cho mỗi người. Do đó, mỗi căn nhà ở đây chỉ vỏn vẹn gần 10m2. Nhà của ông Hải ở ngoài cùng nên trở thành lối đi chung cho các hộ bên trong

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 3.
Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 4.
Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 5.

Đồ đạc được ông Hải xếp cẩn thận, tối giản hết mức có thể. Được biết, ngôi nhà có tuổi đời khoảng 120 năm, được truyền từ đời này sang đời khác

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 6.

Ông Hải cho biết, do kinh tế nên gia đình không thể chuyển đi nơi khác sinh sống. Phía bên trong là nơi ở của 6 hộ gia đình với khoảng 30 người sinh sống. Tất cả đều là người thân trong gia đình. Hiện đã có một gia đình chuyển đi

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 7.

"Giường tôi nằm ngay lối đi nên thường mọi người dậy đi làm lúc nào là tôi tỉnh lúc đó. Cũng có trường hợp, nhiều người về muộn đi qua đi lại làm mình cũng khó ngủ. Nói thật, sống ở đây làm gì cũng thấy bất tiện nhưng tôi đã sống gần 1 đời người rồi", ông Hải nói

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 8.

Bất tiện nhất là những ngày Tết đông người ra vào, trong khi 6 hộ chỉ có một nhà tắm và 1 nhà vệ sinh nên ai cũng phải sinh hoạt một cách nhanh chóng nhất có thể để nhường những người còn lại trong ngôi nhà

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 9.

"Trước đây khi ít người, ngày Tết anh em chúng tôi thường tập trung, vui lắm nhưng giờ đông người rồi, nhà bé không làm gì được nên nhà nào biết nhà đó thôi", ông Hải chia sẻ.

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 10.

Ông Hải cho hay, ông sinh được 2 người con, tất cả đã lập gia đình, do nhà chật hẹp nên đều phải ở bên ngoại, đến bữa mới về nhà ăn cơm. "Ngày Tết đến, nhìn nhà người ta anh em, họ hàng vào chúc Tết rồi liên hoan, đông vui còn nhà mình khách vào đông có khi người phải đứng, người trên giường, người ngồi đất khiến chúng tôi rất chạnh lòng. Bao nhiêu năm nay đều vậy, chúng tôi đã quen rồi", ông Hải tâm sự

Hà Nội: Ngày Tết trong căn nhà 9m2 ở phố cổ là lối đi chung của 6 hộ dân khác - Ảnh 11.

"Đêm giao thừa, tất cả phải đợi tôi xông nhà xong mới được ra vào. Sống trong cảnh sinh hoạt chung nên không tránh khỏi những lúc mâu thuẫn. Tuy nhiên, mọi việc đều được giải quyết nhanh chóng, các hộ dân luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau", ông Hải nói thêm

https://kenh14.vn/ha-noi-ngay-tet-trong-can-nha-9m2-o-pho-co-la-loi-di-chung-cua-6-ho-dan-khac-20220129181916501.chn

Theo Đinh Huy

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Trở lên trên