MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng

31-12-2021 - 10:55 AM | Sống

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng

Trong một ngày cuối năm, Hà Nội bỗng đổ cơn mưa phùn khiến cái lạnh mùa đông càng trở nên se sắt hơn.

Suốt cả năm vừa qua, có lẽ thời gian đi ra đường của đa số mọi người dân ở Hà Nội đều đã giảm đi rất nhiều, thay vào đó là thời gian ở trong nhà. Chúng ta đã luôn nỗ lực chống chọi với dịch bệnh trong nhiều ngày dài và cho tới hiện tại, điều đó vẫn không hề dừng lại. Hà Nội năm nay khác hơn hẳn nhiều năm về trước. Trong một ngày cuối năm, chuẩn bị đón năm mới, có lẽ trong ký ức là một sự tấp nập, người người đi mua sắm, nhà nhà rủ nhau đi ăn uống nhưng thực tế thì rất khác.

Hà Nội buổi sáng cuối cùng của năm 2021, dù chưa phải là Tết Nguyên đán nhưng cái không khí lạnh se sắt cùng cơn mưa phùn lúc sáng sớm càng khiến cho người ta thấy rộn ràng trong lòng. Chỉ khác một điều là phố phường có phần vắng vẻ hơn, người ra đường cũng ít hơn thì phải... Thế nhưng có một điều không thay đổi, ấy là Hà Nội dù vắng, dù mưa, vẫn đẹp đẽ vô cùng.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 1.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 2.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 3.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 4.

Khắp các nẻo đường, góc phố đều vắng vẻ hơn nhiều so với trước đây

Những ngày này, các tuyến phố ở khu vực trung tâm Hà Nội đều vắng vẻ hơn nhiều bởi hàng quán đang tạm dừng phục vụ tại chỗ, bởi thế mà lượng người đi ăn, đi chơi ở đây cũng giảm đi đáng kể. Sáng sớm, chỉ thấy lác đác một vài người đi làm, người đi tập thể dục, vài hàng quán dậy sớm mở cửa hoạt động bán mang về... Dù có kém tấp nập, nhưng Hà Nội trong không khí vắng vẻ lại có một vẻ đẹp rất khác.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 5.

Chỉ lác đác vài chiếc xe chở hoa đi bán

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 6.

Những người lao động dậy sớm

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 7.

Đi làm dưới cơn mưa rét buốt

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 8.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 9.

Những nơi vốn rất đông đúc, giờ đây lại khác hẳn

Hà Nội ngày cuối năm, ai ra đường cũng phải mặc ấm hơn đôi chút, để tránh cái lạnh tê tái trong những ngày trở lạnh. Đi đâu cũng muốn về nhà nhanh hơn một chút, để không dính cơn mưa phùn. Bởi thế nên dù vắng vẻ, vẫn cảm thấy thật hối hả.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 10.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 11.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 12.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 13.

Vậy là lại một năm qua đi rồi! Trước mắt còn rất nhiều khó khăn và thử thách. Thế nhưng cứ không ngừng cố gắng nhé, như những gì chúng ta đã làm được trong suốt thời gian qua, và cả hơn thế nữa.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 14.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 15.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 16.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 17.

Hà Nội trong buổi sáng cuối cùng của năm 2021: Trời mưa lạnh tê tái thật dễ khiến người ta cảm thấy nao lòng - Ảnh 18.

Theo HẠ LINH, ẢNH: QUÝ NGUYỄN, THIẾT KẾ: THUỶ TIÊN

Doanh nghiệp và tiếp thị

Trở lên trên