MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hai mẹ con ở ngoại ô Hà Nội tiêu hết 31,5 triệu đồng/tháng: Muốn tiết kiệm mà không được!

16-07-2022 - 20:59 PM | Lifestyle

Hai mẹ con ở ngoại ô Hà Nội tiêu hết 31,5 triệu đồng/tháng: Muốn tiết kiệm mà không được!

Mặc dù thu nhập có thể gọi là mơ ước của nhiều người nhưng có những tháng, chị Hà thu không đủ chi.

Hai mẹ con và bảng chi tiêu 31,5 triệu đồng/tháng

Chị Thu Hà (quê ở Hòa Bình, hiện 29 tuổi, làm kinh doanh trong lĩnh vực spa) và con gái 4 tuổi đang sống trong một căn hộ chung cư ở huyện Gia Lâm, Hà Nội.

Công việc kinh doanh của chị Hà có tháng này tháng khác, cho thu nhập khoảng 30 - 50 triệu đồng. Mức thu nhập này đối với nhiều người là có thể sống thoải mái ở thủ đô. Song với chị Hà, có những tháng chị thu không đủ chi.

Các khoản chi tiêu mỗi tháng của chị Hà như sau:

- Ăn uống của 2 mẹ con: 6-7 triệu đồng

- Điện, nước, mạng: 1,5 triệu đồng

- Học phí của con: 4,5 triệu đồng

- Tiền sữa của con: 1 triệu đồng

- Đi chơi: 2 triệu đồng

- Mua sắm quần áo, giày dép, mỹ phẩm cho 2 mẹ con: 2 triệu đồng

- Thuê người trông con từ 17h-21h: 3 triệu đồng

- Trả góp mua nhà cả gốc lẫn lãi: 10,5 triệu đồng/tháng

Tổng: Khoảng 31,5 triệu đồng

Chị Hà cho biết, những con số trên chỉ là tương đối vì hàng tháng chị còn phát sinh nhiều khoản chi phí khác như đóng tiền bảo hiểm phi nhân thọ (1,4 triệu đồng/năm), tiền thỉnh thoảng đi xe ôm vì không có xe máy và nhiều thứ không tên.

Trong khoản chi tiêu nuôi con, bố của em bé đóng góp một nửa. Như vậy, mỗi tháng chị Hà vẫn chi xấp xỉ 30 triệu đồng cho cuộc sống của hai mẹ con.

Hai mẹ con ở ngoại ô Hà Nội tiêu hết 31,5 triệu đồng/tháng: Muốn tiết kiệm mà không được! - Ảnh 2.

Mỗi tháng, bà mẹ trẻ tiêu xấp xỉ 30 triệu đồng.

Vì đặc thù công việc nên chị Hà không có thời gian để nấu cơm, hai mẹ con gần như mua cơm, ăn ngoài. Và cũng vì công việc nên sau khi đón con từ trường mẫu giáo về, chị Hà không sắp xếp được thời gian chăm sóc, trông nom bé. Do đó, chị phải chi một khoản 3 triệu đồng để thuê người làm việc này.

Cuối tuần, hai mẹ con chị Hà thường đi chơi gần, ở các trung tâm thương mại cho mát mẻ, tiện lợi, không phải di chuyển xa xôi. Thỉnh thoảng hai mẹ con mới về quê, đi chơi xa một lần.

Căn nhà chị Hà đang ở được mua trả góp, hiện tại mỗi tháng chị phải trả 10,5 triệu đồng cả gốc lẫn lãi, kéo dài thêm 15 năm nữa.

Làm nhiều tiêu nhiều, làm ít tiêu ít, không muốn tính toán

Người phụ nữ này cho biết, chị ít khi cộng trừ chi phí sinh hoạt hàng tháng. Chỉ biết rằng, tháng nào việc kinh doanh thuận lợi thì tiết kiệm được khoảng 20 triệu đồng, tháng nào kém thì thu không đủ chi.

Một mẹ, một con, nợ mua nhà còn chưa trả hết nên chị Hà cũng rất muốn chi tiêu tiết kiệm hơn. Tuy nhiên chị cũng không biết phải tiết kiệm như thế nào khi nhận thấy các khoản chi của mình đều là cố định, bắt buộc, khó cắt giảm, nhất là ở thời điểm vật giá leo thang, đắt đỏ như bây giờ.

Hai mẹ con ở ngoại ô Hà Nội tiêu hết 31,5 triệu đồng/tháng: Muốn tiết kiệm mà không được! - Ảnh 3.

Chị Hà dự định sẽ phát triển bản thân, phát triển kinh doanh để gia tăng thu nhập.

Bản thân chị Hà tự nhận mình thuộc tuýp người chi tiêu chưa khéo léo, nhưng quan điểm của chị là muốn được hưởng thụ cuộc sống, tiêu pha thoải mái chứ không thích chi li, tính toán quá nhiều. "Tháng nào làm được nhiều thì mình tiêu nhiều, làm được ít thì tiêu ít, giảm mấy khoản vui chơi đi là được", chị Hà cho hay. Với con cái, chị cũng muốn lo cho con những điều tốt nhất trong khả năng của mình.

"Có lẽ để nghĩ xem cần tiết kiệm, cắt bớt chi tiêu ra sao với mình thì hơi khó. Trong tương lai con mình còn vào cấp 1, việc học hành sẽ phát sinh nhiều khoản khác. Thế nên mình sẽ phải cố gắng phát triển bản thân, phát triển kinh doanh, gia tăng thu nhập để hai mẹ con có thể sống thoải mái", chị Hà bộc bạch.

Ảnh: NVCC

https://soha.vn/hai-me-con-o-ngoai-o-ha-noi-tieu-het-315-trieu-dong-thang-muon-tiet-kiem-ma-khong-duoc-20220714171258559.htm

Theo Lam Giang

Trí thức trẻ

Trở lên trên