MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hàng năm thu gần 1 tỷ đồng từ bất động sản cho thuê, người đàn ông vẫn tìm cách “vượt sướng”: Chịu cảnh đi làm thuê đầu tắt mặt tối, nghe lý do mà giật mình

24-06-2023 - 00:11 AM | Sống

Hàng năm thu gần 1 tỷ đồng từ bất động sản cho thuê, người đàn ông vẫn tìm cách “vượt sướng”: Chịu cảnh đi làm thuê đầu tắt mặt tối, nghe lý do mà giật mình

Dù cuộc sống ổn định, thu nhập cao ngất ngưởng, 1 người đàn ông Trung Quốc vẫn ra ngoài làm thêm, đầu tắt mặt tối từ sáng tới muộn mới được nghỉ ngơi.

Tiểu Vương không cần đi làm nhưng vẫn có 1 nguồn thu nhập thụ động. Cuộc sống của anh khiến nhiều người phải ngưỡng mộ nhưng bản thân Tiểu Vương vẫn không hài lòng. Vì thế, anh quyết định ra ngoài tìm những cơ hội mới cho bản thân.

Trên diễn đàn Toutiao, câu chuyện về Tiểu Vương đang nhận được sự chú ý mạnh mẽ từ người dùng mạng. Anh cũng truyền động lực, nguồn năng lượng tích cực trong cuộc sống tới thế hệ trẻ.

Cho thuê nhà từ vốn liếng của bố mẹ, mỗi năm đều lời to

Không ít người trẻ vừa lớn lên đã có được bệ đỡ chắc chắn từ bố mẹ mình. Họ lấy đó làm nền móng để phát triển sự nghiệp. Tiểu Vương, 1 chàng trai đến từ Bắc Kinh, Trung Quốc cũng ở trong hoàn cảnh này.

Bố mẹ Tiểu Vương đều làm trong doanh nghiệp lớn ở thủ đô, vì vậy từ nhỏ anh đã được nuôi nấng đàng hoàng, sống trong môi trường đủ đầy về mặt vật chất. Khi lớn lên, Tiểu Vương được bố mẹ hỗ trợ 1 khoản tiền làm vốn làm ăn, anh định hướng sẽ kinh doanh bất động sản vì đây là lĩnh vực “báu bở”, sinh lời nhanh.

Sau khi bàn bạc với bố mẹ, Tiểu Vương nhận được sự đồng thuận. Dựa trên số vốn của bố mẹ, anh nhanh chóng triển khai ý tưởng của mình. Tiểu Vương đã xây dựng 1 căn hộ vừa để ở vừa để cho thuê.

Người đàn ông này chưa lập gia đình nên cũng chỉ cần 1 phòng trong căn hộ. Những phòng còn lại, Tiểu Vương đều cho thuê. Vì căn hộ này ở Bắc Kinh nên anh không phải lo ế khách, nhiều lúc khách cũ không thuê nữa lại có người mới tới ở.

Hàng năm thu gần 1 tỷ đồng từ bất động sản cho thuê, người đàn ông vẫn tìm cách “vượt sướng”: Chịu cảnh đi làm thuê đầu tắt mặt tối, nghe lý do mà giật mình - Ảnh 1.

Tiểu Vương xây căn hộ, cho thuê theo tháng. Ảnh minh họa: Internet

Cứ như vậy, Tiểu Vương nhận được khoảng 25.000 NDT/tháng (tương đương 80 triệu đồng) từ việc cho thuê phòng. Nhìn chung, trung bình 1 năm anh sẽ thu được khoảng 300.000 NDT (980 triệu đồng) từ cơ ngơi của mình.

Nhận số tiền lớn hàng năm, Tiểu Vương cảm thấy vô cùng hài lòng. Vì lúc xây dựng bố mẹ và anh đều tính toán kỹ lưỡng nên căn hộ không xuống cấp. Thỉnh thoảng họ chỉ cần bỏ ra khoản chi phí nho nhỏ để thay các thiết bị hỏng trong phòng như bóng điện, bồn rửa hay sơn lại phòng cho mới và đẹp hơn.

Trong mắt mọi người xung quanh, cuộc sống của Tiểu Vương thật đáng mơ ước. Họ ngưỡng mộ Tiểu Vương vì anh được bố mẹ hậu thuẫn, hỗ trợ hết mình. Dù còn trẻ nhưng Tiểu Vương đã có khối tài sản ấn tượng, thu nhập cao ngất ngưởng mà không phải vất vả chút nào.

Vì thu nhập cao và cuộc sống ổn định nên Tiểu Vương cũng chi tiêu rất mạnh tay. Mỗi sáng, anh có thể chi tới 100 NDT (khoảng 350 nghìn đồng) để ăn sáng. Hàng tháng, ngoài việc thu tiền nhà từ khách thuê, Tiểu Vương rất rảnh rỗi.

Không an phận, quyết tâm khẳng định giá trị bản thân

Tuy nhiên, sau vài năm cho thuê nhà, Tiểu Vương bắt đầu chán cuộc sống nhàn hạ quá đỗi. Anh cảm thấy bản thân sức dài vai rộng lại chỉ nằm dài ở nhà chờ tới ngày thuê tiền trọ.

Nhìn ra ngoài xã hội, Tiểu Vương tự hỏi liệu có thứ gì thuộc về mình hay không. Tại sao mình còn trẻ mà chỉ trông chờ vào cơ ngơi mà bố mẹ gây dựng giúp.

Nghĩ vậy, Tiểu Vương quyết định sẽ ra ngoài xã hội bươn chải, không chấp nhận sống nhàm chán mãi. Lúc này, anh nghĩ tới công việc giao đồ ăn cho khách hàng. Khi nói với gia đình và bạn bè về quyết định này, ai cũng cho rằng Tiểu Vương suy nghĩ sai lệch. Cuộc sống của anh đang đủ đầy và ổn định tại sao lại phải làm khó mình?

Thế nhưng mặc mọi lời bàn luận, Tiểu Vương vẫn kiên quyết với lựa chọn của mình. Thời gian đầu, người đàn ông này rất bồn chồn, lo lắng không biết mình có trụ nổi với nghề giao đồ ăn hay không.

Bắt đầu đi giao đồ ăn, ngày nào Tiểu Vương cũng mặc đồng phục của người giao hàng và chạy xe điện qua các con đường trong thành phố. Lúc này anh mới hiểu được kiếm tiền vất vả ra sao, tốn nhiều công sức thế nào.

Hàng năm thu gần 1 tỷ đồng từ bất động sản cho thuê, người đàn ông vẫn tìm cách “vượt sướng”: Chịu cảnh đi làm thuê đầu tắt mặt tối, nghe lý do mà giật mình - Ảnh 2.

Người đàn ông quyết ra ngoài kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Ảnh: Toutiao

Dù trời nắng hay mưa, sớm hay tối, Tiểu Vương cũng phải chạy xe trên khắp các nẻo đường. Anh thậm chí còn bị bùng hàng, khách khiếu nại… cản trở rất nhiều tới công việc.

Tháng đầu tiên làm thuê, Tiểu Vương chỉ kiếm được 3.000 NDT (10 triệu đồng). Những tháng sau đó, khi đã quen với công việc, chàng trai Bắc Kinh đã kiếm được số tiền lớn dần, xứng đáng với công sức anh bỏ ra. Bên cạnh việc giao đồ ăn, anh vẫn cho thuê căn hộ và có khoản thu nhập lớn từ đó.

Lý do lớn nhất khiến Tiểu Vương muốn đi làm thuê là để học hỏi, va chạm cuộc sống nhiều hơn. Từ ngày đi làm, chàng trai này có thêm nhiều mối quan hệ. Anh được đồng nghiệp và sếp yêu quý, cảm thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn rất nhiều so với trước kia.

Hơn nữa, nếu như sau này công việc cho thuê nhà không được suôn sẻ, Tiểu Vương không có nguồn thu nhập lớn như hiện tại anh vẫn không lo về tài chính. Khi đã có năng lực và kinh nghiệm ở các nghề khác, Tiểu Vương tự tin về khả năng kiếm tiền.

Tiểu Vương nhận ra rằng dù xuất phát điểm của chúng ta có ra sao thì việc học hỏi kinh nghiệm, kỹ năng không bao giờ là thừa. Anh sẽ tiếp tục trải nghiệm nhiều nghề để nâng cao giá trị của bản thân, chứng minh rằng không có sự giúp đỡ từ bố mẹ anh vẫn có thể sống tốt, sống ý nghĩa.

Theo Toutiao

Huyền Giang

Nhịp sống thị trường

Trở lên trên