MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phập phồng mùa... hoa tết

24-11-2013 - 15:06 PM |

2 đợt triều cường vừa qua đã làm ngập nhiều diện tích trồng hoa tết ở làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp). Người trồng hoa chuẩn bị mùa hoa - kiểng tết 2014 phải dốc sức cứu hoa khỏi cảnh chết chìm...

Giàn cao vẫn bị ngập

Chị Nguyễn Thị Kim Duyên ở ấp Khánh Hòa (xã Tân Khánh Đông, TP.Sa Đéc) trồng khoảng 8.000 giỏ cúc mâm xôi. Hoa được đặt trên giàn cao hơn mặt ruộng 5 tấc - tương đương độ cao mùa trồng hoa tết năm ngoái. 

Ấy nhưng, sau 2 tháng rưỡi chăm sóc, cây đang phát triển tốt, bất ngờ bị đợt triều cường cộng với mưa dầm làm ngập hoa trên giàn. Theo chị Duyên, bao nhiêu vốn liếng đổ vào những giỏ cúc mâm xôi với hy vọng “được mùa, trúng giá”; đâu ngờ lại chới với giữa đồng nước trắng xóa...

Nhìn lớp lớp giàn cúc đang ngấp nghé trước “cửa tử”, buông tay là đứt vốn, chị Duyên phải thuê người đôn giàn cao lên. Với kinh nghiệm hơn 20 năm trồng hoa - kiểng, chị Duyên biết rằng mỗi đợt nước lớn - ròng, các giỏ hoa bị ngập ngâm trong nước khoảng 1h và với chu kỳ ngập đều mỗi ngày, hoa chỉ có thể chịu đựng được  4 - 5 ngày. 

Sau 4 ngày xót dạ nhìn các giỏ cúc non tơ chịu ngập, chị Duyên quyết định đôn giàn lên cao thêm 5 tấc khi vay mượn được 15 triệu đồng. Nhưng giàn vừa nâng xong được vài ngày thì đến kỳ triều cường rút, khó khăn mới lại đến. 

“Bây giờ đứng dưới ruộng chăm sóc cây thì mặt giàn cao ngang vai hổng làm gì được, còn  đứng trên xuồng thao tác rất chậm vì còn phải giữ thăng bằng, di chuyển khó khăn” -  chị Duyên bộc bạch. Theo chị Duyên, mùa hoa tết năm nay chỉ còn mong vào giá bán, chứ chi phí đội thêm rất nhiều.

Đánh cược với “bà thủy”

Dù đặt trên giàn cao hơn mặt ruộng 6 - 7 tấc, khoảng 6.000 giỏ hoa tết các loại của anh Bùi Văn Thuận ở ấp Khánh Hòa (xã Tân Khánh Đông) cũng bị ngập một phần ngay từ con nước cuối tháng 8 (âm lịch). Tới con nước kết hợp đỉnh lũ giữa tháng 9 (âm lịch), gần như tất cả các giỏ hoa đều bị ngập sâu. 

“Sốt ruột lắm, nhưng vốn liếng đã đầu tư hết vô mua giống, mua giỏ, làm giàn, giờ muốn đôn giàn lên cao phải tốn thêm cả chục triệu biết chạy đâu ra nên đành chịu!” - anh Thuận phân trần. Nhưng may mắn, mỗi con nước rong chỉ làm ngập giàn 5 - 6 ngày, nên cây không bị chết úng. Theo anh Thuận, con nước rằm tháng 9 (âm lịch) chỗ thấp có một mớ giỏ hoa trôi ra khỏi giàn. Nhưng sau đó nước bắt đầu rút xuống, anh Thuận mừng như... trúng số.

Chủ tịch UBND xã Tân Khánh Đông Trần Văn Đạt cho biết: “Các đợt triều cường vừa qua, hơn 11% diện tích đất trồng hoa tết ở xã này bị ngập nặng. Tính tới thời điểm này chưa ghi nhận được mức độ thiệt hại”. Song, theo kinh nghiệm của người trồng hoa, nếu ngập không gây úng mức độ nặng thì cây chưa chết ngay, phải hơn nửa tháng sau mới biết rõ mức độ thiệt hại.

Theo ông Nguyễn Thanh Hùng - Phó Trưởng phòng Kinh tế TP.Sa Đéc - tính tới thời điểm này, số lượng hoa tết đã trồng có phần giảm so với cùng kỳ năm 2012. Sau vài mùa ế hàng, dội chợ, nhiều người trồng hoa tết đã chuyển sang trồng các loại cây công trình, kiểng lá... để đảm bảo lợi nhuận. Năm ngoái, làng hoa

Sa Đéc cũng chỉ trồng khoảng 2,5 triệu giỏ hoa tết các loại, giảm 500.000 giỏ so với năm trước đó.

Theo H.Trọng

khanhnt

Báo lao động

Trở lên trên