MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hành trình "rẽ hướng" của Thủ khoa Y lỡ yêu nghề makeup: Từng vay nợ để sống, giành đủ học bổng bên Hàn

17-04-2024 - 19:32 PM | Sống

Từ bỏ ngành nghề nhiều người mơ ước ở Việt Nam để sang Hàn Quốc du học, hành trình rẽ hướng của cô nàng này đầy khó khăn nhưng cũng lắm điều thú vị.

Trong suốt một thời gian dài, theo học ngành Y hay trở thành bác sĩ luôn là khao khát của nhiều người. Việc có cơ hội học tập, làm việc trong ngành nghề này cũng trở nên khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, việc một số sinh viên từ bỏ ngành học hứa hẹn để “làm lại từ đầu” cũng khiến không ít ý kiến tranh cãi bởi quan điểm “nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách Khoa”.

JiWon (tên thật là Đỗ Đài Sen, sinh năm 1998) hiện đang làm việc tại Hàn Quốc đã quyết định đi ngược “chiều gió” khi bỏ ngoài tai hàng loạt định kiến để tìm kiếm cơ hội mới cho bản thân. Giữa lúc bạn bè đang trên con đường trở thành một bác sĩ trong tương lai như đúng định hướng của ngành Y, JiWon bất ngờ “rẽ hướng” để trở thành một người “vẽ nhan sắc” cho người khác.

Hành trình

JiWon thời điểm khi còn là cô sinh viên của trường Y

Thoát mác Thủ khoa Y để xách ba lô sang Hàn Quốc du học

Đỗ vào ngành Y và trở thành bác sĩ đa khoa vốn là ước mơ từ bé, ý thức được tỷ lệ chọi gay gắt nên JiWon đã chăm chỉ duy trì thành tích học tập trong suốt 12 năm học. May mắn đã mỉm cười khi cô nàng đỗ thủ khoa đợt 2 của ngành Y đa khoa tại trường Đại học Y dược Đại học Quốc gia Hà Nội vào năm 2016. Khi đang trên hành trình chinh phục ước mơ, gia đình cô gái trẻ này đã xảy ra biến cố khiến mọi thứ trở nên “sụp đổ”. Trước biến cố này, JiWon phải đối mặt với nguy cơ phải bỏ dở việc học do thứ cần gồng gánh quá nhiều.  

Hành trình

Việc từ bỏ ngành học mơ ước từng khiến JiWon gặp không ít ý kiến trái chiều

Sau thời gian “trò chuyện” với chính mình, JiWon quyết định khăn gói sang Hàn Quốc sau “cú twist” lớn trong cuộc đời. Chọn từ bỏ và bắt đầu lại ở một hướng đi hoàn toàn khác - quyết định của cô gái trẻ khi ấy thực sự khiến nhiều người không thể hiểu nổi, tuy nhiên, JiWon có những lý do của riêng mình.

“Hàn Quốc ngày đó nổi tiếng về ngành làm đẹp thẩm mỹ, đây cũng là ngành mình định theo sau 6 năm tại trường Y. Biến cố xảy ra khiến mình buộc phải suy nghĩ lại mọi thứ. Mình đã quyết định vay mượn người thân để đi Hàn Quốc tự túc. Rời xa Việt Nam một thời gian cũng là cách để bản thân được ‘reset’ lại những chuyện đã xảy ra”, cô nàng kể lại.

Sau một năm học tiếng Hàn, JiWon đã học lên chuyên ngành tại trường Đại học Seokyeong với song ngành Beauty Therapy (trị liệu thẩm mỹ da) và Make-up. Đại học Seokyeong là ngôi trường đào tạo ngành làm đẹp nổi tiếng bật nhất tại Seoul nói riêng và Hàn Quốc nói chung. Ngay từ khi còn là sinh viên, cô nàng đã có cơ hội được làm việc với chuyên ngành da thẩm mỹ tại bệnh viện ở Kangnam, song song đó là bắt đầu “đắt show” make-up cá nhân.

Hành trình

JiWon đã xuất sắc hoàn thành chương trình học của mình tại Hàn Quốc

Một mình “cân” nhiều vai trò khác nhau nhưng JiWon vẫn luôn ý thức được việc học tập - mục tiêu cô nàng đặt ra khi sang nước ngoài. Đầu năm nay, nữ sinh này đã xuất sắc hoàn thành chương trình học với hàng loạt thành tích, giải thưởng liên quan, đặc biệt chính là chứng chỉ song ngành mà cô đã cất công theo học trong suốt 4 năm qua.

Hành trình

Loạt thành tích đáng ngưỡng mộ của JiWon trong suốt 4 năm học

“Màu hồng” cuộc sống nơi “đất khách” chỉ có trên phim ảnh

Con đường du học của ai có thể nhẹ nhàng và đầy màu hồng chứ của JiWon thì chắc chắn không. Thời điểm đầu mới sang Hàn Quốc, JiWon đã phải “lao đầu” vào việc học và làm thêm với hơn 12 tiếng mỗi ngày. Vì vốn ngoại ngữ còn hạn chế, JiWon chỉ có thể bắt đầu mọi thứ tại nơi “đất khách” với công việc rửa bát, phục vụ tại nhiều nhà hàng để vừa trang trải học phí.

Có những ngày JiWon cũng bất lực khóc giữa trời đông tại Hàn Quốc vì hoang mang với con đường bản thân đã lựa chọn và những suy nghĩ cho số tiền sắp tới phải chi trả. Cô gái trẻ cho biết khoảng thời gian khó khăn nhất là khi làm hồ sơ đại học, khi ấy gia đình vẫn còn khó khăn nên phải tự thân lo toàn bộ. Với mức học phí khoảng 80 triệu/1 kỳ học, mỗi năm có 2 kỳ, cùng với chứng minh tài chính hơn 400 triệu để nhập học, JiWon lại tiếp tục vay mượn với tâm thế “không còn đường quay đầu”.

Hành trình

JiWon từng phải vay mượn nợ để đủ tiền chi trả cho cuộc sống tại nước ngoài

Áp lực đè nặng lên đôi vai của cô gái trẻ nhưng đây cũng trở thành động lực để JiWon gắng mỗi ngày. Nữ sinh quyết tâm duy trì điểm số cao ở trường để có cơ hội giành học bổng. Trong suốt 4 năm ngồi trên “ghế nhà trường”, JiWon xuất sắc “săn” được học bổng hạng cao nhất. Ngoài giờ học, cô cũng tự tìm hiểu thi thêm nhiều bằng cấp, chứng chỉ, tham gia các cuộc thi và đạt giải lớn nhỏ, song song với các công việc làm thêm.

“Với lịch trình dày đặc mình thường xuyên bỏ bữa. Làm việc quá sức dẫn tới bị đau ruột thừa khá nặng nhưng chủ quan nên phải đi mổ cấp cứu đúng đợt thi tại trường. Một mình đối mặt với khoảnh khắc ‘thập tử nhất sinh’ tại nước ngoài thật sự là một trải nghiệm nhớ đời đối với mình”, cô nàng chia sẻ.

Hành trình

Hàn Quốc với JiWon không hề có “màu hồng” như trong phim ảnh

Đam mê “đủ lớn” - Thu nhập “đủ đầy”

Đi qua hết những đợt tuyết lạnh buốt người tại Hàn Quốc cùng những khó khăn không thể đếm hết, JiWon đã nhận được sự ủng hộ từ bạn bè và gia đình khi chứng kiến bản thân cô thay đổi tích cực theo từng ngày, cả về cuộc sống lẫn điều kiện kinh tế. Không còn tranh cãi về câu chuyện bỏ ngành Y, điều mà nhiều người quan tâm về JiWon giờ đây đã chuyển hướng đến sự “cứng đầu” của cô khi can đảm bước ra khỏi vùng an toàn.

Theo JiWon nhận định về cơ hội việc làm của ngành make-up, thời điểm hiện tại ngành này đang được ưa chuộng và phát triển hơn so với ngày trước rất nhiều. Với cô gái trẻ, đây là một ngành nghề thoải mái, tự do về thời gian, nếu cố gắng chăm chỉ sẽ có mức thu nhập đáng mơ ước. Tuy nhiên, ngành nào cũng vậy nếu không chịu làm mới sẽ dễ bị đào thải, nên phải liên tục cập nhật bản thân.

Hành trình

Cô gái trẻ đã chứng minh được năng lực của bản thân sau thời gian dài cố gắng không ngừng nghỉ

“Nhờ ngành make - up mình đã có mức thu nhập khá ổn định từ năm 4 đại học, đủ trả hết các chi phí học tập, sinh hoạt và các khoản vay, gửi tiền về hỗ trợ gia đình và có khoản tiết kiệm riêng cho bản thân. Trong tương lai, mình dự định sẽ học và cập nhật các xu hướng makeup trong và ngoài nước, dành thời gian đi học thêm makeup, làm tóc, chụp ảnh tại các nước khác để hoàn thiện bản thân”, cô cho hay.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng cho biết bản thân dự định sẽ phát triển tại Hàn Quốc trong vài năm tới, sau đó sẽ trở về Việt Nam để sinh sống và làm việc. Cô nàng khẳng định: “Cuộc sống ở Hàn Quốc không hề màu hồng như trong phim ảnh, nhưng khi bản thân có đủ quyết tâm, sự kiên trì và cố gắng thì ở đâu cũng có thể thành công”.

Ảnh: NVCC

Theo Huy

Phụ nữ số

Trở lên trên