MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

"Thất bại 7 lần, tôi đứng lên ở lần thứ 8" - Bí quyết giúp người đàn ông 37 tuổi đạt được giấc mơ "triệu phú Mỹ" từ 500 USD tiền vốn

12-11-2021 - 13:50 PM | Sống

Kinh doanh trong ngành thương mại điện tử cho phép Nick Mocuta có thể du lịch khắp nơi mà vẫn làm việc. Ảnh: Sohu

Kinh doanh trong ngành thương mại điện tử cho phép Nick Mocuta có thể du lịch khắp nơi mà vẫn làm việc. Ảnh: Sohu

Một người đàn ông Romania nhập cư vào Mỹ năm 21 tuổi với chỉ vỏn vẹn 500 đô la. Từng phải ngủ trên ghế dài trong công viên vì không trả được tiền thuê nhà, anh đã trở thành người giàu có với hàng trăm căn nhà, sau hơn chục năm làm lụng vất vả.

Triệu phú tự thân di cư đến Mỹ với số tiền không có gì ngoài 500 đô la (367 bảng Anh) trong túi và hiện đã chia sẻ con đường thành công khó khăn của mình: bao gồm ngủ trên ghế dài, vô gia cư và sống bằng thức ăn rẻ tiền.

Năm 21 tuổi, Mocuta tốt nghiệp ngành kinh doanh. Thay vì chọn một công việc ở quê nhà, chàng trai nuôi "giấc mơ Mỹ" bằng số tiền 500 USD bà ngoại cho, mặc dù biết rất ít tiếng Anh. 

Thất bại 7 lần, tôi đứng lên ở lần thứ 8 - Bí quyết giúp người đàn ông 37 tuổi đạt được giấc mơ triệu phú Mỹ từ 500 USD tiền vốn - Ảnh 1.

Người đàn ông vô gia cư trở thành triệu phú ở Mỹ. Ảnh: Internet

Mocuta cho biết anh đã gặp một cú sốc ngay khi vừa đặt chân đến nước Mỹ. Lần đầu tiên đi taxi đến Los Angeles, anh đã tiêu hết khoảng 100 đô la. "Tôi sẽ không bao giờ quên điều này", anh hồi tưởng lại, "Tôi thấy mình như một gã vô gia cư ở LA”.

Không có tiền thuê một căn hộ và cũng không thể liên lạc về nhà, lại không nói được tiếng Anh; chàng sinh viên tốt nghiệp kinh doanh đã dành hàng tuần để ngủ trên băng ghế trong công viên công cộng và hầu như không thể mua thức ăn. Anh chỉ có thể đến cửa hàng McDonald's mua một chiếc bánh hamburger với giá 1 đô la cho bữa ăn, thậm chí còn phải dặn nhân viên 'không cho pho mát' để không bị tính thêm tiền.

May mắn thay vài tháng sau đó, anh nhanh chóng tìm được một công việc đơn giản là trông xe, tuy được trả lương thấp nhưng cuối cùng Mocuta cũng đã có thể tiết kiệm đủ tiền đặt cọc để thuê một căn hộ nhỏ.

Bất chấp những khó khăn và sự tiến bộ có phần chậm chạp, tham vọng nghề nghiệp của Mocuta vẫn rất cao. Cuối cùng, anh đã có được cho mình một giấy phép môi giới bất động sản nhờ nâng cao trình độ tiếng Anh. Anh gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực này nhưng cũng nếm đủ mùi thất bại.

Bước ngoặt đến vào năm 2013, khi Mocuta đã bắt đầu một dự án mới kinh doanh mới. Anh bắt đầu bán các sản phẩm điện tử như điện thoại di động và ốp lưng nhập khẩu từ Trung Quốc trên eBay và đạt được những thành tựu đầu tiên khi kiếm được từ 3.000 USD đến 4.000 USD mỗi tháng trong 6 tháng đầu tiên.

Nhìn thấy tương lai trong ngành thương mại điện tử, anh nhanh chóng từ bỏ công việc nhân viên kinh doanh và chuyển hẳn sang lĩnh vực này. Mocuta cho biết anh nhập cư sang Mỹ để theo đuổi ước mơ của mình và tham gia vào lĩnh vực thương mại điện tử vì tin rằng thế giới tương lai sẽ là một thế giới trực tuyến.

"Tôi lớn lên trong gia đình có cha là kế toán, mẹ là giáo viên nên suốt tuổi thơ chỉ biết học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đến Mỹ với khát khao cháy bỏng được trải nghiệm nhiều hơn và trở nên tốt hơn", Nick nói.

Sau 9 năm, Mocuta 37 tuổi hiện đã trở thành một công dân Mỹ và có nhiều cửa hàng trực tuyến trên các trang Amazon và Walmart với doanh thu lên đến 40 triệu đô la.

Với số tiền hiện có, triệu phú tự thân đã sở hữu cho mình khoảng 100 ngôi nhà ở Mỹ và Romania, cùng với 4 chiếc ô tô hạng sang.

Thất bại 7 lần, tôi đứng lên ở lần thứ 8 - Bí quyết giúp người đàn ông 37 tuổi đạt được giấc mơ triệu phú Mỹ từ 500 USD tiền vốn - Ảnh 2.

Hai trong bốn chiếc xe sang trọng Mocuta sở hữu. Ảnh: Sohu

Mocuta bật mí bí quyết để thành công là không sợ thất bại: "Tôi rất kiên trì và không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thất bại bảy lần, tôi đứng lên ở lần thứ tám".  Lòng kiên trì và ý chí không bao giờ bỏ cuộc chính là chìa khóa để anh đạt được thành quả như ngày hôm nay.

Mocuta mãi mãi biết ơn người bà quá cố của mình, người đã cho anh 500 đô la từ ngày đầu tiên bước chân đến đất Mỹ. Anh cũng dành tặng các thành viên trong gia đình những ngôi nhà và những món quà khác, cũng như đóng góp cho cộng đồng nhiều nhất có thể.

Anh nói thêm: “Đối với tôi công việc kinh doanh là vì gia đình, không có gì tốt hơn là cho mọi người tự do tài chính khi nghỉ việc để họ có nhiều thời gian hơn cho gia đình”.

Ngoài việc kinh doanh, Mocuta cũng cam kết giúp đỡ những người khác thiết lập nền tảng thương mại điện tử và thậm chí cung cấp vốn cho họ. "Niềm vui trên khuôn mặt của họ khiến tôi làm việc chăm chỉ hơn để mang lại lợi ích cho mọi người", anh cho hay.

*Theo Sohu, Daily Star

Thùy Linh

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên