MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền

28-07-2024 - 17:00 PM | Sống

Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền

"Cha không thể chôn vùi những đứa con thân yêu của mình bằng của cải và dại dột để các con trở thành những kẻ bất tài, không muốn tiến bộ mà chỉ biết trông cậy vào thành quả của cha mẹ", "vua" dầu mỏ bộc bạch.

Rockefeller là tỷ phú của thế giới và là doanh nhân vĩ đại nhất nước Mỹ. Công ty dầu mỏ do ông thành lập vẫn là một trong những công ty dầu mỏ lớn nhất thế giới. Những ý tưởng và giá trị của ông đã trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp. 

Rockefeller nổi tiếng với câu nói khiến tất cả mọi người phải suy ngẫm: "Không phải cứ nỗ lực là có thể thay đổi được số phận, thoát nghèo". Câu nói của ông là lời cảnh tỉnh với những người chỉ nghĩ dựa vào sự chăm chỉ để thay đổi vận mệnh cuộc đời.

Bản thân ông không chỉ giàu có mà con cháu của ông cũng có lịch sử 200 năm hưng thịnh, phá tan lời nguyền: "Không ai giàu 3 họ, không ai khó 3 đời". Để truyền đạt tri thức, hiểu biết cho thế hệ sau, vị tỷ phú đã để lại rất nhiều bức thư. Và dưới đây là một trong những bức thư được lưu truyền rộng rãi. 

Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền- Ảnh 1.

Bức thư thấu tình đạt lý, lập luận sắc bén

Con thân mến!

Con muốn cha chèo thuyền cùng con mãi mãi, điều này nghe có vẻ hay, nhưng cha không phải là thuyền trưởng mãi mãi của con. Chúa tạo ra đôi chân cho chúng ta để có thể bước đi trên đôi chân của chính mình.

Có thể con chưa sẵn sàng để tiến về phía trước một mình, nhưng con cần biết rằng thế giới kinh doanh đầy thử thách mà cha đang ở chính là điểm khởi đầu cho cuộc sống mới của con. Từ đó, bạn sẽ bắt đầu tham gia vào các hoạt động mà mình có. Về cách con sử dụng con dao và chiếc nĩa đặt trước cuộc đời mình cũng như cách nếm thử mọi món ăn được phục vụ, điều đó hoàn toàn tùy thuộc vào con.

Tất nhiên, cha hy vọng rằng con sẽ có thể nổi bật và giỏi hơn cha trong thời gian sắp tới. Và quyết định giữ con bên cạnh của cha không gì khác hơn là đưa con đến điểm khởi đầu cao trong sự nghiệp, để con có thể tận hưởng cơ hội thăng tiến nhanh chóng mà không cần phải vất vả leo thang.

Tất nhiên, đây không phải là điều để con ăn mừng, khoe khoang chứ đừng nói đến việc con phải biết ơn. Hãy thử nghĩ xem, thế giới của chúng ta giống như một ngọn núi, khi cha mẹ sống trên đỉnh núi, con có thể không phải vất vả sống ở dưới chân núi. Trong hầu hết các trường hợp, vị trí của cha mẹ quyết định điểm khởi đầu của cuộc đời con cái.

Nhưng điều này không có nghĩa là xuất phát điểm của mỗi người là khác nhau và kết quả cuộc đời của họ cũng khác nhau. Trên thế giới này sẽ không bao giờ có lý thuyết giàu nghèo di truyền, cũng sẽ không bao giờ có lý thuyết thành công hay thất bại di truyền. Chỉ có sự thật là cha sẽ thành công nếu cha làm việc chăm chỉ. Cha tin chắc rằng vận mệnh được quyết định bởi hành động chứ không bao giờ hoàn toàn bởi nguồn cội của chúng ta.

Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền- Ảnh 2.

Như con đã biết, khi cha còn nhỏ, gia đình rất nghèo. Cha nhớ những cuốn sách sử dụng khi mới vào cấp 2 đều được những người hàng xóm tốt bụng tặng cho. Khi mới đi làm, cha chỉ nhận được mức lương ít ỏi, trở thành kế toán. Nhưng bằng những nỗ lực không ngừng nghỉ, cha đã xây dựng được một tập đoàn dầu mỏ đáng ghen tị. Trong mắt người khác, đây dường như là một huyền thoại, nhưng cha nghĩ đó là phần thưởng cho sự kiên trì và tích cực đấu tranh. Đồng thời, đó là phần thưởng của của sự may mắn, chăm chỉ trong thời gian dài. 

Con à, cơ hội luôn không đồng đều, nhưng kết quả có thể ngang nhau. Trong lịch sử, dù là trong chính trị hay kinh doanh, đặc biệt là trong giới kinh doanh, có rất nhiều tấm gương về những người khởi nghiệp từ con số 0. Họ đều có ít cơ hội vì nghèo khó nhưng đều đạt được thành công nhờ làm việc chăm chỉ. 

Tuy nhiên, lịch sử cũng có rất nhiều ví dụ về những đứa trẻ nhà giàu, có mọi điều kiện thuận lợi nhưng lại thất bại. Một thống kê ở Massachusetts cho biết trong số 17 đứa trẻ của những người giàu có, không một đứa trẻ nào đạt được thành công như cha mẹ chúng. 

Có một câu chuyện lan truyền trong xã hội châm biếm sự kém cỏi của những đứa con nhà giàu. Người ta kể rằng trong một quán bar nhỏ ở Philadelphia, một khách hàng kể về triệu phú nào đó và nói: "Ông ấy là một triệu phú tự thân. " Đúng", một quý ông sắc sảo hơn bên cạnh trả lời, "Ông ấy được thừa kế 20 triệu USD, và sau đó anh ấy biến số tiền đó thành 1 triệu USD". 

Đây là một câu chuyện đau lòng. Nhưng trong xã hội chúng ta ngày nay, những đứa trẻ con nhà giàu có sẽ rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nếu không tiến lên. Nhiều đứa trẻ sẽ phải chịu số phận bị người khác thương hại, thậm chí rơi vào bước đường cùng. 

Sự giàu có và thành công của một gia đình không đảm bảo cho con cháu một tương lai tươi sáng. Cha đồng ý rằng lợi thế ban đầu sẽ có tác dụng lâu dài nhưng nó không đảm bảo chiến thắng cuối cùng. Cha đã hơn một lần nghĩ đến vấn đề đáng buồn này đối với trẻ em gia đình giàu có, cha thấy dường như trẻ em gia đình giàu đã bắt đầu được hưởng lợi nhưng lại có ít cơ hội học hỏi và phát triển những kỹ năng cần thiết để sinh tồn. 

Những người có hoàn cảnh khiêm tốn sẽ tự cứu mình khả năng sáng tạo, đồng thời trân trọng và nắm bắt nhiều cơ hội khác nhau. Cha cũng quan sát thấy trẻ em nhà giàu thiếu tham vọng hơn so với trẻ em nhà nghèo nên không có lựa chọn nào khác ngoài việc cầu xin Chúa ban cho mình thành công, sự may mắn.

Vì vậy, khi các con còn nhỏ, cha đã cố tình không cho các con biết cha là người giàu có. Cha muốn nuôi dạy con thấm nhuần tính tiết kiệm. Bởi cha biết, muốn con người xuống cấp nhanh nhất bằng cách cho tiền. Họ sẽ trở nên độc đoán, kiêu ngạo và đánh mất đi hạnh phúc. Cha không thể chôn vùi những đứa con thân yêu của mình bằng của cải và dại dột để các con trở thành những kẻ bất tài, không muốn tiến bộ mà chỉ biết trông cậy vào thành quả của cha mẹ.

Một người thực sự hạnh phúc là người thích thú với những sáng tạo của mình. Những người giống như miếng bọt biển, chỉ lấy mà không trả lại, sẽ chỉ đánh mất hạnh phúc mà thôi.

Hay như tỷ phú Rockefeller dạy con: Điểm bắt đầu không quyết định điểm cuối, không có chuyện giàu - nghèo, thành công - thất bại do di truyền- Ảnh 3.

Cha tin rằng không có ai không mong muốn được sống một cuộc sống hạnh phúc nhưng cũng không nhiều người thực sự hiểu được cuộc sống cao quý, hạnh phúc đến từ đâu. Theo cha, một cuộc sống cao quý và hạnh phúc không đến từ nguồn cội cao quý hay lối sống cao thượng mà đến từ một nhân cách đẹp, tinh thần tự lực cánh sinh.

Con à, cha tin rằng nhân cách xuất sắc là thứ quý giá hơn bất kỳ của cải nào trên đời, sẽ giúp con mở ra một tương lai tươi sáng và thành công. Con cần củng cố niềm tin rằng, điểm xuất phát có thể ảnh hưởng đến kết quả, nhưng nó sẽ không quyết định kết quả. Các yếu tố như năng lực, thái độ, tính cách, tham vọng, kinh nghiệm và may mắn đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong cuộc sống và thế giới kinh doanh. 

Cuộc sống của con chỉ mới bắt đầu, nhưng một trận chiến cuộc đời đang ở phía trước. Cha có thể cảm nhận sâu sắc rằng con muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc chiến này, nhưng con phải biết rằng mọi người đều có ý chí chiến thắng và chỉ người quyết tâm, có sự chuẩn bị mới giành chiến thắng.

Yêu con!

Theo Toutiao 


Ứng Hà Chi

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống và Pháp luật

Trở lên trên