MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hiếu PC - “Hacker mũ đen” một thời khiến giới an ninh mạng Mỹ điêu đứng và câu chuyện làm lại cuộc đời: "Giờ tôi phải sống khác để bù đắp và báo hiếu"

24-06-2022 - 17:31 PM | Sống

Hiếu PC - “Hacker mũ đen” một thời khiến giới an ninh mạng Mỹ điêu đứng và câu chuyện làm lại cuộc đời: "Giờ tôi phải sống khác để bù đắp và báo hiếu"

"Tôi là một người ích kỷ. Ngày trước, tôi thích những thứ xa xỉ. Điều đó thật vô nghĩa", Hiếu chia sẻ.

"Tôi là Ngô Minh Hiếu. Tôi là người đã hack và lấy dữ liệu số an sinh xã hội của 200 triệu người Mỹ. Ngày nhận án, tôi cảm giác mình là một tên sát nhân. Lần đầu dùng tên HiếuPC là lúc tôi lớp 7. Ngày đó, ai cũng có nickname cả. Tôi dùng máy tính để bàn khám phá thế giới Internet rộng lớn nên tôi quyết định chọn tên HiếuPC".

Đó là cách HiếuPC - người từng được chính quyền Mỹ đánh giá là một trong những hacker nguy hiểm nhất thế giới tự giới thiệu mình trong những buổi thuyết trình trước hàng nghìn phạm nhân tại các nhà tù Mỹ. Sau 7 năm chấp hành án nơi xứ người, anh được tha tù trước thời hạn nhờ có nhiều thành tích trong quá trình cải tạo.

Trở về Việt Nam sau bao nhiêu trầm luân của tuổi trẻ, chàng trai đó cuối cùng cũng đã tìm được ánh sáng nơi cuối con đường. Chặng đường sau này, anh muốn dùng những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng cũng như trí tuệ của mình để giúp ích cho cộng đồng, xã hội và phục vụ cho đất nước.

01.
QUÁ KHỨ BẤT HẢO

Chàng trai Ngô Minh Hiếu sinh ngày 8 tháng 10 năm 1989 tại Gia Lai. Sinh ra trong gia đình bán đồ điện tử nên từ nhỏ, anh đã được tiếp xúc và bộc lộ rõ niềm đam mê với máy tính. Năm lớp 6, ba mẹ cho Hiếu học lớp vi tính căn bản. Hè năm lớp 7 - 8, anh được gửi vào nhà chú ở TP.HCM để học lớp quản trị mạng, lập trình website.

Cũng vì niềm đam mê với máy tính quá lớn nên việc học sa sút dần, anh bị gia đình cấm. Đến năm lớp 9, Hiếu trốn nhà, vác balo một mình từ Khánh Hòa ra bến xe để vào TP.HCM học. Ba anh lo lắng quá nên cũng chuyển vào theo con. Lên lớp 10, chàng trai này bắt đầu gia nhập "thế giới ngầm" của những hacker mũ đen. Từ chỉ nghĩ hack cho vui và để thử xem khả năng của mình tới đâu, Hiếu thấy choáng ngợp vì thấy kiếm tiền dễ quá và thế là con đường lầm lỡ bắt đầu. Học hết cấp 3, anh đã có rất nhiều tiền.

Hiếu PC - Hacker mũ đen khiến giới an ninh mạng Mỹ điêu đứng và câu chuyện làm lại cuộc đời: Giờ tôi phải sống khác để bù đắp và báo hiếu - Ảnh 1.

Hiếu PC (ảnh: Facebook Ngô Minh Hiếu)

Năm 19 tuổi, Ngô Minh Hiếu đến New Zealand để theo học tại Học viện Công nghệ Unitec ở Auckland với khao khát trở thành một kỹ sư mạng máy tính. Trong quá trình học ở nơi này, Hiếu suýt bị bắt vì hack tài khoản từ một số trường đại học. Trốn về Việt Nam, anh đã hứa với ba mẹ là không làm chuyện bậy bạ nữa mà và tiếp tục sự nghiệp học hành khi đăng ký vào một trường đại học.

Dù vậy, chỉ vài tháng sau đó, vì nghe lời xúi giục, anh tiếp tục dấn thân vào con đường sai lầm. Kiếm được rất nhiều tiền, 2 năm sau Hiếu bỏ học đi bán danh tính thông tin qua mạng bao gồm số an sinh xã hội và địa chỉ cá nhân. Năm 2013, anh bị đặc vụ Mỹ bắt giữ tại Guam, khi bị lừa đến đây để thực hiện một vụ làm ăn với một khách hàng có nhiều thông tin cá nhân muốn bán lại. 25 tuổi, từ đỉnh cao về hacker, Hiếu rơi xuống địa ngục khi phải đối mặt với bản án 40 năm tù cho tội danh của mình.

Trong bản án, tội nặng nhất của anh là gây tổn thất tiền thuế trong khi anh không trực tiếp kiếm tiền từ việc đó. Bản thân Ngô Minh Hiếu cũng thừa nhận rằng anh chưa từng nghĩ sổ an sinh xã hội quan trọng như vậy.

Nhớ lại quãng thời gian đó, Hiếu thành thật thú nhận: “Thời điểm đó trở về Việt Nam, mình đã có ý định hoàn lương, làm lại cuộc đời nhưng cám dỗ của đồng tiền, vụ lợi, cám dỗ từ bạn bè, xã hội quá lớn và khiến mình sa ngã”. Kết lại, bản án 40 năm mà anh phải nhận chính là cái giá của sự bồng bột tuổi trẻ.

02.
HÀNH TRÌNH HOÀN LƯƠNG TỪ BÓNG TỐI

Trong thời gian thụ án ở Mỹ, Hiếu từng bị cùm cổ tay và cổ chân. Nhớ lại giây phút đó, anh cho biết: "bạn sẽ cảm thấy cuộc đời của mình thật vô giá trị". Nhưng cũng chính trong cảnh tù tội, chàng trai 8X đã nhận ra chỉ còn con đường duy nhất là cố gắng sửa sai, cố gắng hiểu hơn về bản thân và giá trị của cuộc sống.

2 năm đầu ở tù, Hiếu cải tạo tốt và khai báo thành khẩn nên được giảm án xuống 13 năm. Những năm sau đó, anh không ngừng theo đuổi đam mê về an ninh mạng, đọc thêm sách báo, học thêm tâm lý học, marketing, quản lý kinh doanh, kỹ năng mềm... Phía mật vụ Mỹ cũng yêu cầu anh dùng đúng sở trường của mình, giúp sức điều tra tội phạm công nghệ cao. Vừa thi hành án, Hiếu vừa ra sức học, trau dồi kiến thức, kỹ năng. Cũng nhờ rèn luyện tốt nên bản án của anh được giảm từ 13 năm xuống còn 7 năm.

Hiếu PC - Hacker mũ đen khiến giới an ninh mạng Mỹ điêu đứng và câu chuyện làm lại cuộc đời: Giờ tôi phải sống khác để bù đắp và báo hiếu - Ảnh 2.

Ngày được quản ngục gọi tên và thông báo được trả tự do, Ngô Minh Hiếu cảm thấy mình như "em bé được sinh ra một lần nữa trong đời", anh biết ơn cuộc đời đã dạy cho bản thân nhiều bài học để tiếp tục đứng dậy, dùng chính trí tuệ, tài năng của mình giúp sức cho xã hội.

Quay trở về Việt Nam, Hiếu đầu quân cho Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia (NCSC) thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông vào tháng 12/2020. Chỉ sau 2 tuần nhận nhiệm vụ mới, anh đã triệt phá 2 trang web giả mạo 2 hãng hàng không lớn của Việt Nam nhằm lừa đảo, trục lợi tiền của khách. Anh cũng đánh sập một số tài khoản giả mạo chính mình nhằm trục lợi lòng tin của cộng đồng mạng…

Ngoài ra, Hiếu còn tham gia tổ chức chống lừa đảo quốc tế ở châu Âu (Scamadviser) nhằm cống hiến kiến thức về cách phòng chống lừa đảo qua không gian mạng ở tầm quốc tế. Bên cạnh đó, anh cũng tham gia tổ chức VirusTotal của Google để chia sẻ những nội dung liên quan chống lừa đảo, bảo đảm an toàn thông tin mạng.

Cuối tháng 11-2021, Nhóm chongluadao của Hiếu đã chính thức ra mắt doanh nghiệp xã hội với mục tiêu giúp người dùng internet bảo vệ bản thân. Thành lập doanh nghiệp phi lợi nhuận, Hiếu và nhóm bạn trẻ cùng đam mê mong muốn Nhóm chongluadao có tính pháp lý rõ ràng để có thể hỗ trợ cộng đồng tốt hơn trong tương lai.

Mới đây nhất, tên của anh được nêu lên trong bảng vinh danh những chuyên gia tìm ra lỗ hổng bảo mật của máy chủ web Apple tháng 5/2022. Đây là lần đầu Hiếu PC được vinh danh với vai trò một "hacker mũ trắng".

Vậy là sau những sai lầm của tuổi trẻ, Hiếu PC đã đổi "mũ đen" thành "mũ trắng", trở thành một phiên bản trưởng thành và không ngừng nỗ lực cống hiến vì một môi trường mạng an toàn ở hiện tại.

03.
LẼ SỐNG MỚI CỦA CHÀNG CHUYÊN VIÊN AN NINH MẠNG

Vào thời điểm còn đang hành nghề... hacker, Hiếu được gia đình khuyên bảo rất nhiều nhưng vì tuổi trẻ bồng bột, cái tôi cao nên anh không chịu nghe lời nên càng lấn sâu vào con đường tội lỗi. Nhớ về bản án 40 năm tù của mình, chàng trai tài năng chia sẻ rằng chính tình yêu thương của gia đình, đặc biệt là bố mẹ, cùng với những người bạn đã giúp anh vượt qua được suy nghĩ định từ bỏ cuộc sống và chân thành hướng thiện đến ngày hôm nay.

Hiếu cho biết trước đây tiền kiếm được anh thường làm từ thiện, thế nhưng đến khi bị bắt, ba mẹ bán hết 7 căn biệt thự và 3 chiếc xe để lo tiền luật sư. Bao nhiêu tiền bạc kiếm được như mây khói. Lúc gặp lại ba mẹ sau 7 năm biền biệt trong tù, ba bị ung thư đại tràng, mẹ gầy ốm yếu khiến anh nuốt ngược nước mắt vào trong và nghĩ bản thân phải sống khác để bù đắp và báo hiếu.

Hiếu PC - Hacker mũ đen khiến giới an ninh mạng Mỹ điêu đứng và câu chuyện làm lại cuộc đời: Giờ tôi phải sống khác để bù đắp và báo hiếu - Ảnh 3.

Sau những vấp váp tuổi trẻ, anh bộc bạch: "Tôi là một người ích kỷ. Ngày trước, tôi thích những thứ xa xỉ. Điều đó thật vô nghĩa. Bây giờ tôi nói với mẹ, có thể ăn ba bữa một ngày ở nhà vẫn tốt hơn”.

Bảy năm trong tù đã giúp chàng trai đi sai đường ngày nào nhận ra giá trị thực sự của con người là gì, nhận ra cái tâm cái đức của nghề và hiểu giá trị của nghề nghiệp trước khi trở thành người giỏi.

Tuổi trẻ hiếu thắng, bồng bột đã qua, những sai lầm đã phải trả giá, cuối cùng anh cũng đã hiểu ra rằng nếu có tài năng mà không sử dụng nó đúng mục đích thì thực sự là vô nghĩa, thậm chí phá hoại. Cũng bởi thế mà cả hiện tại và những ngày sau, Hiếu đã quyết tâm sử dụng những ngày tự do và chút năng lực của mình để làm những việc có ích cho xã hội.

"Được sống vui vẻ bên gia đình và người thân, được làm những việc mình yêu thích và có ý nghĩa cho cộng đồng thì với Hiếu PC, ngày nào cũng là Tết", anh chia sẻ.

(Tổng hợp)

https://cafef.vn/hieu-pc-hacker-mu-den-mot-thoi-khien-gioi-an-ninh-mang-my-dieu-dung-va-cau-chuyen-lam-lai-cuoc-doi-gio-toi-phai-song-khac-de-bu-dap-va-bao-hieu-20220623015911014.chn

Ánh Lê

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên