MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Hoàng Xuân Vinh: “Phát bắn 10,7 là giây phút thăng hoa, kết hợp giữa sự xuất thần và may mắn”

07-08-2016 - 21:10 PM | Sống

Trong buổi giao lưu trực tuyến với độc giả chiều 7/8, “người hùng của Thể Thao Việt Nam” bộc bạch, ở viên đạn cuối cùng, không ai có thể khẳng định mình bắn chính xác với 10,7 điểm. Song nếu có cơ hội giành chiến thắng, hãy tận dụng thời cơ để mang về vinh quang về cho Tổ Quốc.

Sẽ cống hiến, thi đấu đến khi nào “hết cay mới thôi”

Chỉ ít giờ sau khi lập kỷ lục Olympic, giành Huy chương Vàng lịch sử cho Thể Thao Việt Nam, Hoàng Xuân Vinh đã có buổi giao lưu trực tuyến và nhận được hàng nghìn lời chúc từ độc giả cả nước. Đáp lại, Đại tá sinh năm 1974 xin chia sẻ tấm Huy chương Vàng cho tất cả mọi người, bởi đó là niềm vui chung của người hâm mộ Việt Nam.

"Lúc cảm giác được chiến thắng thì trong đầu trống rỗng, tôi quá hạnh phúc, chẳng thể nghĩ được điều gì hơn ngoài hình ảnh lá cờ Tổ quốc" - Xuân Vinh chia sẻ.

Trước câu hỏi: "Anh có lời khuyên nào dành cho các vận động viên Việt Nam sẽ thi đấu tại Olympic lần này, đặc biệt là cách để vượt qua áp lực ở những thời khắc quyết định", Xuân Vinh đáp: "Tôi nghĩ mỗi VĐV hãy không ngừng rèn luyện bản thân, ý chí, thắng không kiêu, bại không nản. Tôi muốn nói với các vận động viên Việt Nam còn thi đấu ở Olympic rằng, nên nghĩ tới đất nước, tới dân tộc, hãy nghĩ về điều gì đó lớn lao hơn".

Xuân Vinh mong, các VĐV sẽ cùng với những người thầy làm điều gì đó để vượt qua chính mình, làm được điều gì đó cho đất nước. Nếu có cơ hội giành chiến thắng, hãy tận dụng thời cơ đó để chiến thắng mang vinh quang về cho Tổ quốc và hãy luôn tự tin vào chính mình. Anh cũng hy vọng thể thao Việt Nam sẽ luôn bay cao, bay xa và có nhiều VĐV trẻ ghi những dấu ấn lịch sử trên đấu trường quốc tế.

"Người hùng” 42 tuổi khẳng định sẽ tiếp tục cống hiến cho Tổ Quốc, cho Thể Thao Việt Nam, cho bắn súng. “Gừng càng già càng cay” và anh sẽ thi đấu tới khi nào “hết cay mới thôi”.

Hoàng Xuân Vinh vượt qua đối thủ người Brazil để giành Huy chương Vàng lịch sử cho Thể Thao Việt Nam.

Hoàng Xuân Vinh vượt qua đối thủ người Brazil để giành Huy chương Vàng lịch sử cho Thể Thao Việt Nam.

Trong buổi giao lưu, nhiều khán giả đặt câu hỏi về thói quen ngắm bắn bằng hai mắt và tình trạng cận thị, Hoàng Xuân Vinh cho biết, anh ngắm bắn bằng hai mắt là do đặc thù và vẫn tập trung tinh thần, trí lực vào một mắt để ngắm cho tốt.



Đại tá khẳng định, vấn đề cận thị không ảnh hưởng nhiều tới thi đấu, tật này có thể khắc phục nhờ sự rèn luyện trong nhiều năm cùng với sự quan tâm của những người thầy, sự đầu tư của những nhà lãnh đạo. Chỉ khi bắn súng, Xuân Vinh mới đeo kính.

Bên cạnh đó, Xuân Vinh cũng khiến độc giả thích thú khi tiết lộ, anh đeo nhẫn lông đuôi voi và coi đó là vật may mắn khi thi đấu.

“Mê tín thì không phải nhưng ai cũng phải có niềm tin và phải luôn có tâm niệm hướng tới Tổ quốc. Khi tôi xem những vận động viên khác được kéo cờ, tôi luôn mong muốn được như thế và xem đó là vinh dự lớn nhất không gì có thể bằng.

Tôi luôn hướng về Tổ quốc và luôn tin tưởng, hàng triệu người Việt Nam đang ủng hộ và tiếp thêm sức mạnh cho tôi. Vì vậy, những giây phút bắn những viên cuối cùng ấy tôi không nghĩ đến bản thân mà luôn nghĩ đến lá cờ Tổ quốc, lúc đó có thể nói là tinh thần dân tộc đã ở trong tôi, thúc giục tôi phải chiến đấu, phải chiến thắng. Khi đó con người tôi như được hun đúc bởi ý chí của con người Việt Nam nên tôi chỉ tập trung sao cho thi đấu được tốt nhất” - Hoàng Xuân Vinh chia sẻ.

Nhà vô địch sợ côn trùng và yêu thích hội hoạ

Trong buổi giao lưu, Hoàng Xuân Vinh cũng tiết lộ, anh sợ các con côn trùng như nhện, sâu róm, dế.

“Tôi thích ăn một số món ăn thiên về rau củ quả hoặc là món ăn Hàn Quốc, có lẽ do tôi tập huấn nhiều ở Hàn Quốc nên tôi thích đồ Hàn Quốc, vừa chua vừa cay.

Tôi rất yêu hội họa và thích vẽ tranh. Trong một lần cùng HLV Nguyễn Thị Nhung ăn ở một quán tại Hàn Quốc, thấy người thầy của mình cứ say mê ngắm một bức tranh nổi tiếng, tôi đã chụp lại. Sau khi từ Olympic trở về, tôi sẽ vẽ một bức tranh giống như thế để tặng HLV Nguyễn Thị Nhung”.

Nhà vô địch chia sẻ, anh sợ các loại côn trùng và yêu hội hoạ, thích vẽ tranh.

Nhà vô địch chia sẻ, anh sợ các loại côn trùng và yêu hội hoạ, thích vẽ tranh.

Ngoài ra, Xuân Vinh cũng chia sẻ về một kỷ niệm khó quên khi tham dự một giải đấu lớn. Đó là một tai nạn khi ở Chung kết Cúp thế giới tại Đức.

“Chúng tôi gửi súng đạn trên máy bay và do sơ xuất của hàng không, họ không chuyển tới Đức. Còn một ngày nữa thi đấu nhưng vẫn chưa thấy súng đạn đến sân bay, tôi cùng thầy chuyên gia rất lo và tôi đã nghĩ đến chuyện đi mượn súng. Nếu súng không quen tay thì mình phải cố gắng hơn, kiểu gì cũng phải thi đấu chứ không thể nào bỏ. Cuối cùng, anh giành huy chương bạc may mắn dù dùng súng đi mượn. Đó là sự kịch tính, trong khó khăn có thuận lợi và ngược lại” – lời bộc bạch của Hoàng Xuân Vinh càng khiến người hâm mộ thêm yêu mến và ngưỡng mộ ý chí, tinh thần của anh.

Cũng trong buổi giao lưu, Hoàng Xuân Vinh cho biết, sau khi thi đấu xa nhà, điều anh mong muốn là được gặp vợ con và dành thời gian chăm sóc gia đình.

Trong buổi giao lưu, HLV Nguyễn Thị Nhung chia sẻ, Hoàng Xuân Vinh áp dụng chế độ hai không ngay từ khi tập huấn tại Hàn Quốc. Trước khi sang Brazil, anh không dùng điện thoại, không giải trí, không TV để tập trung cao độ tập luyện. Sang Brazil, dù được phát điện thoại S7 phiên bản Olympic hiện đại nhưng Xuân Vinh cũng không sử dụng để tập trung thi đấu. Hàng ngày, anh ngủ sớm đúng giờ quy định.

HLV Nguyễn Nhung cũng cho biết, yếu tố tâm lý rất quan trọng đối với bắn súng, nhất là ở những viên cuối, khi quyết định vấn đề huy chương. Lúc đó, cảm xúc làm cho VĐV không thể điều khiển được phát bắn tốt.

Để có được thành tích ở đấu trường thế giới đòi hỏi VĐV phải có tài năng, sự rèn luyện gian khổ và một bản lĩnh thép. Còn bản thân HLV phải tìm ra được con đường dẫn dắt VĐV đến đỉnh cao.

Nguyễn Nguyễn

Trí Thức Trẻ

Trở lên trên