MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Họp lớp cuối năm, tôi ‘ngượng tím người’ khi bạn cười nhạo vì đi taxi, gói đồ ăn thừa, chỉ đến khi chồng tôi đến đón họ mới sáng mắt

20-12-2023 - 15:25 PM | Sống

Tôi nghĩ với những người bạn như vậy, tôi không nên phí thời gian để liên lạc, giữ gìn mối quan hệ.

Bài viết là lời chia sẻ của một người phụ nữ 30 tuổi đang gây sự chú ý trên Toutio (MXH Trung Quốc).

Tôi là Lý Chân, 30 tuổi, đã lập gia đình được 5 năm. Cách đây vài ngày, một người bạn cấp 3 gọi điện thông báo họp lớp dịp cuối năm, tôi liền vui vẻ gật đầu đồng ý. Tôi nghĩ rằng đã không gặp các bạn trong nhiều năm nên buổi họp lớp này chắc chắn sẽ rất vui vẻ, thú vị. Đây là dịp để chúng tôi cùng nhau ôn lại kỷ niệm, càng nghĩ tôi càng hào hứng tham dự.

Vào ngày diễn ra bữa tiệc, tôi bắt taxi đến địa điểm. Đến khách sạn, tôi thấy rất nhiều gương mặt thân quen liền chạy ra chào hỏi nhưng họ đều lạnh lùng với tôi. Thậm chí, một số bạn nữ cùng lớp còn cười nhạo: "Cậu là người duy nhất trong lớp đi taxi tới đây", "Người không có xe riêng thật đáng thương", "Mấy năm qua cậu sống không tốt à?",…

Họp lớp cuối năm, tôi ‘ngượng tím người’ khi bạn cười nhạo vì đi taxi, gói đồ ăn thừa, chỉ đến khi chồng tôi đến đón họ mới sáng mắt - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Nghe xong tôi chỉ gượng cười, không bào chữa, cũng chẳng giải thích. Đến giờ ăn, mọi người đến càng nhiều, trò chuyện theo từng nhóm nhỏ, nội dung chủ yếu xoay quanh công việc, gia đình, nhà cửa,… Hầu như không ai đề cập đến những ký ức tuổi học trò trước đây.

Và dường như không ai muốn nói chuyện với tôi, tôi ăn một mình mà không thể nói lời nào. Cảm giác lúc đó thật chán nản, mệt mỏi. May mắn thay, bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc, mọi người đề nghị tiếp tục đến quán hát. Lúc này, tôi thấy trên các bàn vẫn thừa nhiều đồ ăn ngon nên nhờ nhân viên khách sạn gói lại để mang về.

Tôi không ngờ hành động của mình bị mọi người xung quanh chê cười. Lớp trưởng thậm chí còn hét lên: "Các bạn chưa ăn no à? Nếu chưa no, tôi có thể gọi tiếp món khác cho". Dứt lời, các bạn học phá lên cười. Rõ ràng lớp trưởng đang chế nhạo việc tôi gói đồ ăn thừa.

Đến lúc này, tôi không thể chịu đựng được bầu không khí ngột ngạt đó nữa bèn xin phép cáo từ, không tới quán hát nữa. Dĩ nhiên tôi vẫn xách về vài hộp xốp đồ ăn thừa. Tôi thấy điều này chẳng có gì đáng xấu hổ. Chẳng phải chúng ta vẫn thường dạy con cái cần tiết kiệm, tránh lãng phí đồ ăn hay sao.

Họp lớp cuối năm, tôi ‘ngượng tím người’ khi bạn cười nhạo vì đi taxi, gói đồ ăn thừa, chỉ đến khi chồng tôi đến đón họ mới sáng mắt - Ảnh 2.

Chiếc xe đắt tiền của chồng tôi đã khiến bạn học thay đổi thái độ. (Ảnh minh hoạ)

Đứng đợi một lúc, cuối cùng chồng tôi cũng đến đón. Sau khi chồng lái xe tới, mọi người trông thấy đều im lặng, không dám cười nhạo tôi. Bởi tôi biết trong số bọn họ, chẳng ai đủ tiền để có thể mua chiếc xe sang như chồng tôi.

Khi về đến nhà, các bạn học coi như chưa có chuyện gì, vẫn tiếp tục trò chuyện với tôi. Nhiều người còn tỏ ra thân thiết, mời vợ chồng tôi đi cà phê hay mời tôi đi mua sắm, ăn uống. Nhưng tôi đều từ chối lời mời và lập tức rời khỏi cuộc trò chuyện chung. Tôi nghĩ với những người bạn như vậy, tôi không nên phí thời gian để liên lạc, giữ gìn mối quan hệ.

Nguồn Toutiao

Theo Ứng Hà Chi

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trở lên trên